Đã từ rất lâu rồi mình mới có gấu theo đúng nghĩa gấu. Còn lại toàn gặp gấu chó.
Mình rất yêu quý con gấu này. Nhưng lại gặp rắc rối với chị gái và em trai gấu.
Gấu mình rất yêu thương gia đình, mình thấy vậy nên càng yêu thương gấu hơn. Nhưng gấu nhất gia đình, nhì trời, mình thì ở đâu không biết nữa.
Vì thằng em bố láo của gấu mà lại có xích mích.
Thằng này sinh viên mới ra trường, ừ thì loại giỏi, nhưng thất nghiệp nhờ chạy tiền mới vào được cơ quan nhà nước (đang hợp đồng) mà cứ vênh cái mặt lên.
Thằng em gấu có quá nhiều cái không vừa mắt mình, nên mình không thích nó. Nhiều người cũng không thích nó nữa. Rồi người khác chê em gấu, mình cũng nói là thằng đó như thế như thế... Rồi lúc nãy gấu nói mình làm vậy là sai, không được nói em gấu sai.
Nếu nó sai ít thì mình *** thèm để ý. Nó làm quá đáng nên mình mới nói thôi.
Bắt đầu chán nản với con gấu rồi.
Mình rất yêu quý con gấu này. Nhưng lại gặp rắc rối với chị gái và em trai gấu.
Gấu mình rất yêu thương gia đình, mình thấy vậy nên càng yêu thương gấu hơn. Nhưng gấu nhất gia đình, nhì trời, mình thì ở đâu không biết nữa.
Vì thằng em bố láo của gấu mà lại có xích mích.
Thằng này sinh viên mới ra trường, ừ thì loại giỏi, nhưng thất nghiệp nhờ chạy tiền mới vào được cơ quan nhà nước (đang hợp đồng) mà cứ vênh cái mặt lên.
Thằng em gấu có quá nhiều cái không vừa mắt mình, nên mình không thích nó. Nhiều người cũng không thích nó nữa. Rồi người khác chê em gấu, mình cũng nói là thằng đó như thế như thế... Rồi lúc nãy gấu nói mình làm vậy là sai, không được nói em gấu sai.
Nếu nó sai ít thì mình *** thèm để ý. Nó làm quá đáng nên mình mới nói thôi.
Bắt đầu chán nản với con gấu rồi.
Đầu óc để dành mà học tập, làm việc, kiếm tiền, hưởng thụ v.v... hơi đâu bỏ ra cho bọn giòi bọ làm gì. 

