Em trai.... >"<

cái này bạn không quản được rồi :)), 1 nó bướng. 2 nó được cưng chiều. 3 nam tôn nữ ti. chấp nhận đi bạn, rồi sau này nó sẽ tự thấm thía thôi.
 
Nhẹ nhàng khuyên bảo thì nó cũng ko nghe, thằng này tính nó tự ái lắm, cứ cho là mình muốn lên mặt nó hay sao á, có con bồ ảo nào trên mạng nó đang quen chắc trị dc.
Nhà mình còn kêu nó bằng ông nội luôn mà.8-}
Nhà chỉ có 3 mẹ con nên mình mà làm ầm ĩ lên thì thế nào mẹ mình cũng khổ nhất, mà chịu đựng thì... :-<
Mình còn ở chung với dì và thằng nhóc em họ (sn96) mà thằng này thì hiền hơn, ngoan hơn thằng em ruột mình nhiều, dạy nó thì nó biết nghe hơn, chỉ có cái khờ thì chưa cải tạo dc thôi (chắc tại từ nhỏ, mẹ nó giao cho mình dạy dỗ nên mới thế, còn thằng lớn thì...mẹ mình can thiệp nhiều wá rồi) :-<
 
Mềm nắn rắn buông,cưng quá không được đâu ,mình có con em gái cũng gần gần mức này :D,thực ra thì mình cứ khuyên bảo dần dần thôi,mưa dầm thấm lâu , đừng nặng tay quá với nó làm gì không được tích sự gì cả,cái tuổi dở dở ương ương của bọn trẻ thì chắc bạn cũng trải qua rồi,lúc lớn thêm ít nữa thì khôn ra và bớt đi phần nào mấy cái chuyện như cãi ngu chẳng hạn =), giống như con em mình vậy,giờ ngoan phết :))

Em của chủ thớt 21 tuổi rồi chứ còn nhỏ đâu mà dạy với bảo nữa. Sắp ra trường tới nơi rồi mà còn phụ thuộc đến những chuyện nhỏ nhặt như ăn uống, quần áo, dọn dẹp thì sau này ra đời sẽ thấy nó khổ lắm, thà tập thói quen cho nó tự thân từ bây giờ còn hơn.

@Hikari: nó tự ái sao ko giống ta nhỉ, ta tự ái là tự lập luôn. Thôi khi nào nó nhờ này nhờ nọ thì giúp nhưng giúp ít ít lại, từ từ cho nó quen, kiếm cớ bận cái này cái kia đi, đến lúc nó thật sự cần thì tự khắc làm thôi.
 
Nhà mình "nam tôn nữ ti" bạn à.
Cái j mình ko làm thì cả nhà xúm lại nói là con gái hư, ko biết lo cho gia đình.... rồi nào là "chị gái mà sao so đo với em nó làm j..." hay là "kệ nó đi" rồi mọi chuyện lại đâu vào đó.
Nhiều lúc mình ức chế quá lên tiếng thì lại thành ra tự cô lập với mọi người trong nhà, ng nhà vốn dĩ nghĩ mình "lập dị, ng ngoài hành tinh, bướng...." vì mình rất ghét chuyện mà con gái thì phải ôm đồm hết chuyện nhà, còn con trai thì ko dc đụng vô việc nhà, như thế sẽ là đồ nhu nhược, xách ví đầm cho gái...
Nói chung là "nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô".... =))
Qua nhà anh sống đi em, nhà anh thì nữ là nhất... nói đùa thôi (nhưng đúng là gia đình anh thì nữ vẫn là nhất, chỉ xếp sau bọn con nít thôi).

Theo anh thì ví dụ như trường hợp này
Điển hình là việc cá nhân nó cũng ko tự lo dc, ăn uống j cũng réo mình, kêu mình nấu dùm (nấu cơm bằng nồi cơm điện mà nó cũng ko làm, bắt mình làm đó), rồi có mẹ mua đồ ăn cho(mua cho nó thôi đấy, ko có phần của mình đâu nha) cũng ko đi theo mà lấy, kêu mình đi đi (lý do: trời lạnh, mất công khoác áo vô)
Em cứ đi theo mẹ lấy đồ ăn, nhưng đừng đem về vội, em cứ ghé đâu đó chỗ nào đó khoản 2-3 tiếng rồi đem về cho nó, thế nào nó cũng đổ đi và chửi um sùm lên, và em nói với nó rằng "Chị xin lỗi vì đã mang đồ ăn chậm về cho em, nhưng em thông cảm cho chị, vì chị còn bận tám với mấy người bạn, và việc tám ấy chị thấy là quan trọng hơn việc em ăn rất nhiều, lần sau chị sẽ mang về sớm hơn bằng cách tám nhiều hơn mấy đứa bạn, haha", rồi bạn bỏ lên phòng. Khi mẹ em về thì thế nào cũng chửi em, lúc này đừng tức giận cũng đừng khóc, em chỉ cần nũng nịu ôm cổ mẹ em và nói rằng "Mẹ cứ nói quá lên, nó là em trai duy nhất của con, làm sao con không thương nó cho được, con không thương nó thì thương ai cơ chứ? Con yêu mẹ quá đi", sau đó em quay sang người em trai và nói rằng "em cần chị làm điều gì, chị giúp em, em không cần phải làm đâu, có gì cứ gọi chị là được àh". Nhưng khi nó gọi em giúp thì em cứ trả lời với nó rằng "chị hứa giúp em hả? sao chị không nhớ nhỉ?" rồi bỏ đi và nhớ kèm theo nụ cười thiên thần nhe
 
^
Anh kêu em làm theo cách này thì là cực hình cho em đó.
Tính em đó h hông ẻo lả kiểu đó dc :((
Với lại em quen làm cái j thì làm cho xong, la cà đầu đường xó chợ buổi tối (1 mình) là ko nên (nhỏ lớn ko hay ra đường)
Dù sao cũng thanks anh, mặc dù nghe ko hiệu quả nhưng anh làm em buồn cười dễ sợ luôn. :)
 
Vậy thì thế này, áp dụng 'không nói, không làm, không nghe, không trả lời, không hỏi, không quan tâm, không tức giận".
 
^
Anh kêu em làm theo cách này thì là cực hình cho em đó.
Tính em đó h hông ẻo lả kiểu đó dc :((
Với lại em quen làm cái j thì làm cho xong, la cà đầu đường xó chợ buổi tối (1 mình) là ko nên (nhỏ lớn ko hay ra đường)
Dù sao cũng thanks anh, mặc dù nghe ko hiệu quả nhưng anh làm em buồn cười dễ sợ luôn. :)
hừm, e đúng là mẫu người con gái cam chịu, thui tới ngày 29 đem nó lên cho anh em b50 thông ass, là nó sẽ ngoan hiền liền.
 
Dắt nó theo là em phải tự bỏ tiền ah?
Nó ko bao h bỏ đồng xu cắc bạc nào của nó ra để đi với em đâu, ngoại trừ đi với mấy thằng bạn nó thì còn có thể...
Với lại ngồi sau tay lái lụa đó thì em mau lên tăng sông lắm, toàn cắt đầu xe bus, hun đuôi xe hơi....
 
Em của chủ thớt 21 tuổi rồi chứ còn nhỏ đâu mà dạy với bảo nữa. Sắp ra trường tới nơi rồi mà còn phụ thuộc đến những chuyện nhỏ nhặt như ăn uống, quần áo, dọn dẹp thì sau này ra đời sẽ thấy nó khổ lắm, thà tập thói quen cho nó tự thân từ bây giờ còn hơn.

@Hikari: nó tự ái sao ko giống ta nhỉ, ta tự ái là tự lập luôn. Thôi khi nào nó nhờ này nhờ nọ thì giúp nhưng giúp ít ít lại, từ từ cho nó quen, kiếm cớ bận cái này cái kia đi, đến lúc nó thật sự cần thì tự khắc làm thôi.

sặc đọc cứ tưởng trẻ con nên không chú ý,chứ 21 tuổi mà như thế này thì cứ đập thẳng vào mẹt nó =))
 
nên xài đòn tâm lý tỏ vẻ khinh khinh , nói chuyện đâm chọt cho nó nhục :-?
mình 91 cũng là con út đại ka trong nhà :"> mà h lớn rồi tự biết phải lo ăn bám mãi nhà k nói thì ngoài đường nó cũng khinh
 
Bạn nên lấy chồng, ra ở riêng. Thế là okie.

Bạn ko dạy nó được sẽ có người dạy nó thôi. Đừng cố ép mình làm gì, tìm niềm vui cho mình cho đỡ mệt mỏi ;))
 
Chủ thớt đảm đang ghê, yêu rồi đấy :x (đùa chút thôi ;)))

Mình thấy bạn ngoan hiền thật đấy, thằng em bạn đúng là rách giời rơi xuống rồi, đồng quan điểm với đồng chí trên, cách duy nhất là mau lấy chồng :-"
 
Bạn nên lấy chồng, ra ở riêng. Thế là okie.

Bạn ko dạy nó được sẽ có người dạy nó thôi. Đừng cố ép mình làm gì, tìm niềm vui cho mình cho đỡ mệt mỏi ;))

Dù gì thì nó cũng là em trong nhà mà bạn, sao nỡ đối xử thế!
 
Dắt nó theo là em phải tự bỏ tiền ah?
Nó ko bao h bỏ đồng xu cắc bạc nào của nó ra để đi với em đâu, ngoại trừ đi với mấy thằng bạn nó thì còn có thể...
Với lại ngồi sau tay lái lụa đó thì em mau lên tăng sông lắm, toàn cắt đầu xe bus, hun đuôi xe hơi....
Bỏ có 200k, mà được đứa em hiền lành tử tế lại không muốn, nếu tiếc 200k thui em qua nhà anh ở luôn đi. Khỏi phải suy nghĩ nhiều
 
Câu hỏi 1 :Các thành viên gvn đang có ý chiêu mộ em chủ thớt, có ý đồ gì thế =))
Câu hỏi 2 :Em chủ thớt có là mem gvn không
Hơn mình mấy tuổi mà kém cỏi thật ^:)^
 
^
Nó ko phải mem gvn nên mình mới mò lên đây đấy chứ.
Mấy mem gvn chắc đang chiêu mộ thằng bé này vào hội "Chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau" ấy mà
@ Mẫn huynh:
Khó mà thay đổi 1 sớm 1 chiều, sung sướng riết sanh tệ. Bao nhiêu năm bỏ tiền bao thằng trai này mà chả dạy dc cái j cả, để đời nó vùi dập mới biết thương gia đình :(
 
mình sn 92, bà chị sn 82, ở nhà 2 chị e cũng gây nhau đôm đốp nhưng ko đến nỗi dư lày =((?

mà nhà chị chủ thớt cũng có vẻ khá giả nhỉ :)
 
What the hell? Trường hợp này giống mình. Khác 1 cái là mình là em trong nhà, mình đang bức xúc chị của mình. @@
 
Mình cũng bằng tuổi cậu em của cậu
Có 1 người anh sinh năm 85
Lúc đầu mình cũng tai ngược hay bắt bẻ rồi kiếm cớ với anh mình lắm
Nhưng rồi đi học dh ở một thấy anh vẫn lo lắng cho mình thì mới thấy thương anh
Nhiều lúc a tớ trong người còn có hơn 200k mà vẫn rút ra cho e cả 200k
Lúc nào cũng sợ e thiếu thốn
Cậu cứ thử dùng biện pháp tình cảm với e cậu xem
Nhỡ đâu lại cảm hóa dc nó
 
Back
Top