Mình cũng có đứa em ruột , ngay từ nhỏ tính nết thằng em mình cũng rất hiếu động, cái tôi rất cao , vv.v Nhưng ai thì mình ko biết chứ nó rất
NỂ mình.
Hồi còn ở VN, a e mình rất thân với nhau nhưng do thời gian nó phát triển, lớn rồi đến độ tuổi " bốc đồng , ko nghe lời người lớn" thì mình và nó bắt đầu gây gổ hơi bị nhiều. Đến nỗi bố, mẹ mình còn phải than thở . Mẹ mình thì dĩ nhiên nuông chiều nó hơn mình nên đâm ra ông cậu tự mãn, tưởng mình to nhất trong nhà nên thành ra chuyện gì cũng cãi tay đôi với người lớn. 1 hôm cậu em đi chơi games mãi khuya mới về nên bị mẹ mắng, tức chí cái cậu em cãi lại. Mình đang ở trên lâu nghe ngứa tai nên xuống " dạy dỗ " cho nó 1 trận.
Từ trước đến giờ mình chưa bao giờ nói nặng nhẹ gì với nó, hay thậm chí đánh nó. Tính mình thì ai cũng biết, hiền nhưng rất nóng tính. Cái mình xuống nhà hỏi có chuyện gì thì mẹ nói là đi chơi khuya mới về, làm cả nhà lo lắng. Qủa thật lúc đó nhìn nó mà cứ suy ra mình hôi xưa. Mình cũng đi chơi khuya bao lần

. Nhưng mỗi lần mẹ mắng thì mình đều cúi đầu, nhận lỗi rồi chạy thẳng lên lầu, sáng mai lại coi như ko có chuyện gì xảy ra.
Nhưng với thằng em mình thì khác, do dc cưng chiều nên nó hỗn láo với người lớn, cãi lại mẹ mình. Sai mà con cãi thì mình chả cần nói, bợp tai nó 2 cái ngay tại chỗ. Cậu em ấm ức, khóc rồi chạy lên phòng. Ngay cả mẹ mình lúc ấy cũng bất ngờ vì xưa nay mình chưa bao h đánh nó. Sáng ra mình với nó có cuộc nói chuyện trên danh nghĩa " anh em" và cậu em hiểu ra, chạy đi xin lỗi mẹ rồi 2 anh em mình lại đi chơi games cùng nhau

. Chẳng có chuyện gì xảy ra nữa
Từ hôm đó đến tận bây giờ, nó thay đổi nhiều rồi, nó rất nể mình và luôn coi mình là tấm gương để nó học ( đòi) theo

. Mình mê games, nó cũng mê games, đá banh, rồi thì phim ảnh, âm nhạc các kiểu. Tóm chung lại là a e mình rất hợp nhau, tính mình nói rất thẳng nên có gì ko vừa lòng là mình góp ý luôn với nó, nó biết để mà sửa. Ko có gì ngại cả. Chủ thớt thử áp dụng cách này xem
