thientainam89
Youtube Master Race
- 8/10/04
- 65
- 1
Thằng em chơi cũng chưa nhiều game RPG lắm, kiến thức cũng còn nông cạn lắm. Chơi game này nhiều gặp mấy cái ending lúc nào cũng là happy ending, nhiều khí cũng...ức chế :devil: . Vậy nên viết thử vài cái ending để anh em xem có được không?
Thứ nhất : sau những thất bại mang tính quy luật và tất yếu, cùng những lời hứa ngon ngọt của Devil's Lord, nhân vật chính... vâng, người anh hùng của chúng ta, thông minh, tài giỏi, đẹp dzai, được sinh ra vơi xứ mệnh anti-devil,... đã giở quẻ, quại cho nửa cái nhóm của anh ta đi chầu tiên tổ. Còn nửa nhóm còn lại thì thê thảm, bầm dập, lên rừng mà ở. Với niềm kiêu hãnh tự hào, anh ta lon ton đi gặp Devil's Lord báo công. Và phần thưởng của anh ta là, 1 vé đi gặp Hades vì "thứ chúng mày chỉ là hạng vớ vẩn, không đến lượt tao ra tay..."
Thứ hai : có vẻ lạc quan hơn 1 tí. Người anh hùng của chúng ta, vâng, vẫn là anh, đầu hàng Devil's Lord. Nhưng cái anh ta nhận được không phải chức phận gì cao sang, mà là số phận anh culi. Anh còn thấp kém hơn những con quỷ yếu kém nhất mà anh chỉ thổi 1 cái là bay, sống còn đói khổ hơn cả cái thời cả làng anh sống trong sự đe dọa của bọn quỷ khát máu. Nhưng đối với anh, như thế là quá sung sướng cho những chuỗi ngày chạy trốn vô tận khỏi bọn quỷ. Nhưng dần dần, nhờ sự ngoan ngoãn, cần cù đến cù lần hiếm có của anh, anh dần dần được thăng chức. Và cuối cùng, người ta biết đến anh, không phải là 1 người anh hùng, mà là 1 tay sai đắc lực cho bọn quỷ chống lại con người.
Thứ ba : cái kết này chắc cũng khá giống những cái kết bình thường khác. Cuối cùng, chiến thắng cũng thuộc về cái chính. Devil's Lord cuối cùng cũng bị tiêu diệt. Thế giới trở về cái yên bình vốn có. Nhưng người anh hùng của chúng ta lại không thế. Bao nhiêu ngày sống trong chém giết, bao nhiêu lần tay nhuốm đầy máu đã ăn sâu vào máu thịt anh. Anh thèm cái cảm giác cắt cái đầu của anh đó, thèm cái mùi vị tanh tưởi của máu. Anh không thể sống trong hòa bình. Và anh sẽ làm gì? Tất nhiên là sẽ đi tỉa từng "đồng chí" của anh trước, sau đó anh :devil: ... cuối cùng, bọn quỷ liếm gót anh, hôn giày anh, tung hô anh là "New Lord".
Thứ tư : chiến thắng cũng đã thuộc về công lý. Nhưng để giành lấy chiến thắng, con người cũng phải chịu mất mát. Để lấy được mạng của chúa quỷ, anh đã trúng 1 chiêu vô cùng độc của hắn. Và thế là, anh phải ra đi. Độc quỷ đã ngấm vào máu anh. Không ai có thể cứu anh nỗi. Tiếng mưa buồn như khóc thương cho người anh hùng. Nấm mồ anh, theo ý nguyện anh được đắp thành 1 nắm nhỏ xinh xinh được đặt ở 1 vị trí đặc biệt nhất trong nghĩa địa những danh nhân, anh hùng trong truyền thuyết. Nhưng vào 1 ngày mưa gió, 1 tiếng sét vang lên. Người ta phát hiện mộ anh đã bị xới lên, và quan tài thì trống rỗng. Và từ đó, bắt đầu về 1 truyền thuyết, có 1 con quái vật ngự trị trong bóng đêm, tiêu diệt tất cả kẻ nào mà nó nhìn thấy...
Thứ năm : cuối cùng, nhóm của những người bạn đã giết được Devil's Lord. Tất cả đều đã mất rất nhiều sức lực, đều bị thương bầm dập. Nhưng may mắn là đa số mọi người vẫn còn sống. Họ bắt tay nhau, ôm chầm lấy nhau, trao nhau niềm vui chiến thắng. Nhưng khi họ vừa quay đi, thì bỗng nhiên một tiếng nói vang tới..."Cái lũ kia, chúng mày dám giết đứa con trai bé bỏng của tao thì chúng mày phải đền mạng!"....còn ai biết gì để kể thêm không
?
Thứ sáu : một cái kết quen thuộc. Chiến thắng, vinh quang. Những kẻ yêu nhau thì đã có cơ hội lấy nhau. Ai cuối cùng rồi cũng có cơ hội để làm tiêp những ươc mơ. Và thường thì cảnh đẹp nhất là có 1 kẻ dở hơi nào đó đang đứng từ trên núi nhìn xuống, hay 1 thằng tổ lái khoe tài ở 1 con đường vắng vẻ (cầu mong là có cái xe tải nào...:devil: )....
Nếu các anh còn có kiểu ending nào nữa thì post ra luôn để thằng em học hỏi với
Thứ nhất : sau những thất bại mang tính quy luật và tất yếu, cùng những lời hứa ngon ngọt của Devil's Lord, nhân vật chính... vâng, người anh hùng của chúng ta, thông minh, tài giỏi, đẹp dzai, được sinh ra vơi xứ mệnh anti-devil,... đã giở quẻ, quại cho nửa cái nhóm của anh ta đi chầu tiên tổ. Còn nửa nhóm còn lại thì thê thảm, bầm dập, lên rừng mà ở. Với niềm kiêu hãnh tự hào, anh ta lon ton đi gặp Devil's Lord báo công. Và phần thưởng của anh ta là, 1 vé đi gặp Hades vì "thứ chúng mày chỉ là hạng vớ vẩn, không đến lượt tao ra tay..."
Thứ hai : có vẻ lạc quan hơn 1 tí. Người anh hùng của chúng ta, vâng, vẫn là anh, đầu hàng Devil's Lord. Nhưng cái anh ta nhận được không phải chức phận gì cao sang, mà là số phận anh culi. Anh còn thấp kém hơn những con quỷ yếu kém nhất mà anh chỉ thổi 1 cái là bay, sống còn đói khổ hơn cả cái thời cả làng anh sống trong sự đe dọa của bọn quỷ khát máu. Nhưng đối với anh, như thế là quá sung sướng cho những chuỗi ngày chạy trốn vô tận khỏi bọn quỷ. Nhưng dần dần, nhờ sự ngoan ngoãn, cần cù đến cù lần hiếm có của anh, anh dần dần được thăng chức. Và cuối cùng, người ta biết đến anh, không phải là 1 người anh hùng, mà là 1 tay sai đắc lực cho bọn quỷ chống lại con người.
Thứ ba : cái kết này chắc cũng khá giống những cái kết bình thường khác. Cuối cùng, chiến thắng cũng thuộc về cái chính. Devil's Lord cuối cùng cũng bị tiêu diệt. Thế giới trở về cái yên bình vốn có. Nhưng người anh hùng của chúng ta lại không thế. Bao nhiêu ngày sống trong chém giết, bao nhiêu lần tay nhuốm đầy máu đã ăn sâu vào máu thịt anh. Anh thèm cái cảm giác cắt cái đầu của anh đó, thèm cái mùi vị tanh tưởi của máu. Anh không thể sống trong hòa bình. Và anh sẽ làm gì? Tất nhiên là sẽ đi tỉa từng "đồng chí" của anh trước, sau đó anh :devil: ... cuối cùng, bọn quỷ liếm gót anh, hôn giày anh, tung hô anh là "New Lord".
Thứ tư : chiến thắng cũng đã thuộc về công lý. Nhưng để giành lấy chiến thắng, con người cũng phải chịu mất mát. Để lấy được mạng của chúa quỷ, anh đã trúng 1 chiêu vô cùng độc của hắn. Và thế là, anh phải ra đi. Độc quỷ đã ngấm vào máu anh. Không ai có thể cứu anh nỗi. Tiếng mưa buồn như khóc thương cho người anh hùng. Nấm mồ anh, theo ý nguyện anh được đắp thành 1 nắm nhỏ xinh xinh được đặt ở 1 vị trí đặc biệt nhất trong nghĩa địa những danh nhân, anh hùng trong truyền thuyết. Nhưng vào 1 ngày mưa gió, 1 tiếng sét vang lên. Người ta phát hiện mộ anh đã bị xới lên, và quan tài thì trống rỗng. Và từ đó, bắt đầu về 1 truyền thuyết, có 1 con quái vật ngự trị trong bóng đêm, tiêu diệt tất cả kẻ nào mà nó nhìn thấy...
Thứ năm : cuối cùng, nhóm của những người bạn đã giết được Devil's Lord. Tất cả đều đã mất rất nhiều sức lực, đều bị thương bầm dập. Nhưng may mắn là đa số mọi người vẫn còn sống. Họ bắt tay nhau, ôm chầm lấy nhau, trao nhau niềm vui chiến thắng. Nhưng khi họ vừa quay đi, thì bỗng nhiên một tiếng nói vang tới..."Cái lũ kia, chúng mày dám giết đứa con trai bé bỏng của tao thì chúng mày phải đền mạng!"....còn ai biết gì để kể thêm không
?Thứ sáu : một cái kết quen thuộc. Chiến thắng, vinh quang. Những kẻ yêu nhau thì đã có cơ hội lấy nhau. Ai cuối cùng rồi cũng có cơ hội để làm tiêp những ươc mơ. Và thường thì cảnh đẹp nhất là có 1 kẻ dở hơi nào đó đang đứng từ trên núi nhìn xuống, hay 1 thằng tổ lái khoe tài ở 1 con đường vắng vẻ (cầu mong là có cái xe tải nào...:devil: )....
Nếu các anh còn có kiểu ending nào nữa thì post ra luôn để thằng em học hỏi với

đang tò te tút tít nói chuyện với nhau !
) ngồi ở trên thảm cỏ/đứng trên vách núi, nắng vàng nhạc nổi lên, 2 người ôm nhau ngồi nhớ lại đoạn giã lv và chăn item rồi quay sang nhìn nhau rồi làm mấy cảnh hentai/shounen-ai/shoujo-ai 

. Mục đích Main Char đến đây để làm gì không giải cứu thế giới mà chỉ để giải cứu ..... :'> . Tự hiểu lấy
. Sau một hồi chiến đấu ác liệt lão LordMonster đã chết thê thảm dưới tay của Main Char = 1 cảnh Demo đầy ấn tượng
. Main Char cho 1 nhát kiếm xuyên não từ trên xuống dưới vào lão LM . Thế là cuối cùng MC giải thoát được .... :'> . Hai người ra bờ sông tâm sự thắm thiết với nhau 1 cảnh Demo xuất hiện rồi từ từ đi vào giấc xuân đáng ngàn vàng trong đời :'>