• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Èo èo, bực quớ, chả biết tính sao nữa.

Cùng lắm là nhìn xuống gầm bàn, lạnh lùng " Em đi ở nhà đến à ?" hay cái của nợ gì đấy là nó lại hót như khướu giả nhời ấy mà.
 
Sặc, nhưng khổ nổi là phải chọn lựa các bác ạ. tại nếu mà dứt điểm thì thấy tiếc tiếc những người khác nữa :( còn với em đó thì cũng có tình cảm, ko có thì thấy thiếu thiếu cái gì đó, nhưng.... cũng còn quen những người khác nữa >"< tiếc tiếc các bác ạ!
 
Sặc, nhưng khổ nổi là phải chọn lựa các bác ạ. tại nếu mà dứt điểm thì thấy tiếc tiếc những người khác nữa :( còn với em đó thì cũng có tình cảm, ko có thì thấy thiếu thiếu cái gì đó, nhưng.... cũng còn quen những người khác nữa >"< tiếc tiếc các bác ạ!

Thế thì đúng rồi, tiếc thì tiếc đi vậy đừng lập topic nữa ... cái kiểu tình cảm này thì có lẽ chưa đáng gọi là tình yêu đâu !
 
^
^ Kiểu tiếc tiếc đó thì nói thật tội cho con nào wen phải cậu, nên cô bé kia mà biết nhìn ng` tí xíu chạy lun thì wả là thông minh:|
 
"Ra tới nơi thì em chỉ ngồi nhìn mình, tầm 20 phút ko nói gì (tốn 35k ly nước >"< ), mình cũng *** cần nói kêu tính tiền rồi đi về. "


Sặc, nhưng khổ nổi là phải chọn lựa các bác ạ. tại nếu mà dứt điểm thì thấy tiếc tiếc những người khác nữa :( còn với em đó thì cũng có tình cảm, ko có thì thấy thiếu thiếu cái gì đó, nhưng.... cũng còn quen những người khác nữa >"< tiếc tiếc các bác ạ!

Tiếc hay ko thì ko biết nhưng cứ im im làm gì cho nặng nề, ng ta lại bảo mình ko có khí phách đàn ông, hình tượng sụp đổ trầm trọng ... có gì thì bảo thẳng, hay lơ lun, vẫn vờ hay gì đấy .... chưa đối mặt đc thì đừng gặp.
 
Back
Top