Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
có lẽ huynh đài nằm trong số đó, nhưng không có nghĩa là phần lớn mọi người cũng thế đâu 
Tâm lý này thì rất phổ biến, 1 khi đã mất lòng tin thì rất khó để lấy lại...mình không bao giờ chấp nhận sự phản bội , lừa dối trong ty . Có 1 lần thì làm sao đảm bảo lần sau sẽ không ? có lẽ như mấy bạn kia đã nói , chủ topic đã bị cắm sừng ....

tò mò tí ... cậu bệnh j liên quan đến tim à ?
. Chúc đôi bạn hạnh phúc
.Chắc là alucard hơn tuổi mình nên gọi alucard là anh, vì cảm thấy tôn trọng anh qua những bài viết. Quyết định chắc anh đã có, em chỉ có vài gợi ý cho "sự việc ko ai muốn" của anh:
1, Theo ghi nhận của anh, anh quen cô ấy 7 tháng, còn ngưòi tên Việt đã ở bên bạn gái anh 4 năm. Nói thơi gian trong tình yêu là ko nghĩa lí, trong nhiều hoàn cảnh, nó hoàn toàn ko đúng.
2, Anh có quyền nghĩ Việt là ngưòi ko đàng hoàng qua câu nói trên dđ, nhưng đừng vội quy kết đó là con người xấu mà làm bản thân tự kỷ. Dẫu sao anh nên cám ơn con ngưòi đó, vì nếu ko có anh ta, ngưòi yêu anh chắc đã suy sụp từ lâu.
3, Ngưòi con gái tên Nga này cũng thật ngô nghê và lạ (xin lỗi vì em nói ngưòi yêu anh như thế), yêu anh như thế, còn có ý dạm hỏi, mà nay, phán rằng "có tình cảm với 2 người, chưa thể quyết định đc". Nếu chỉ là ơn nghĩa, thì xin lỗi, ngưòi yêu của anh ko phân biệt đc đâu là tình yêu ,đâu là tình nghĩa rồi. Ơn nghĩa mà phải đền đáp bằng tình yêu ư, hay là cô ấy yêu anh ta thật???(Nếu cô ấy yêu anh ta thật, anh có can đảm giành lại tình yêu của mình ko?
4, Anh hãy dò la tình địch của anh, ko biết anh ta đã "hy sinh cả sự nghiệp" là hy sinh những gì,nhưng em chắc mẫm ko có sự buông tha dễ dàng nào ở đây? Anh ta có là người tốt ko, phụ nữ rất dễ bị "quyến rũ, bùa ngải",em lo cô ấybị uy hiếp.
5,Xin lỗi anh thêm 1 lần nữa, nhưng trong 4 năm bên ngưòi đó, chuyện gì có thể xảy ra, ko nói chắc anh cũng biết,phụ nữ thường nhẹ dạ cả tin, nhất là khi đc 1 ai đó cứu rỗi, anh có chấp nhận đc 1 sự thật như vậy ko?(Nói ra như vậy biết chắc là sẽ ảnh hưởng tới suy nghĩ của anh,nhưng nếu là sự thật thì cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra, đâm sẽ rất đau.
Những lời chân thành nhất gửi anh, mong anh sớm tìm lại hạnh phúc!!!
tại hạ ủng hộ lòng vị tha và sự rộng lượng của huynh đài, nhưng cho dù thật sự là không liên quan gì đến bản thân, tại hạ vẫn muốn kịch liệt phản đối cái ý nghĩ trên kia.Có thể là mình ko nên làm như vậy, nhưng mình đã thể rằng ngày nào mình còn sống, thì Nga và mình sẽ luôn bên cạnh nhau, mình sẽ ko bao giờ để mất người mình yêu thương hơn tất cả, nếu 1 ngày nào đó, Nga ra đi, thì đó sẽ là ngày mình ko còn ở trên đời này nữa.
Mình muốn tâm sự với các bạn ở đây một điều rằng đôi lúc trong tình yêu, con trai cần phải tỏ ra yếu đuối, mình phải giữ lấy tình cảm của người mình yêu khi biết mọi chuyện chưa hoàn toàn kết thúc, cho dù điều đó có biến một thằng đàn ông thành một con người yếu đuối đến cỡ nào đi chăng nữa.
.