EPL 2018/2019 - Cạnh tranh hấp dẫn

Chú tư thì đéo nói trước được cái gì đâu. Mùa Leicester vô địch là cái mùa tốt nhất để chú tư giành cúp rồi mà vẫn tạch =)).
 
Chú tư thì đéo nói trước được cái gì đâu. Mùa Leicester vô địch là cái mùa tốt nhất để chú tư giành cúp rồi mà vẫn tạch =)).
fan đội nào đây
 
bậy nhé, cuối mùa mà gặp mấy đội làng nhàng thì càng khó
 
EPL vào cuối mùa mấy đội tầm trung đá kinh dị lắm
Muốn ăn cũng trả bằng máu với ali5 ko biết anh 4 còn aura top 4 ko nữa
 
Từ vị trí thứ 12 trở xuống thằng nào cũng chưa chắc ở lại nên bao kinh rồi !
 
Chú 4 trong tháng 4 toàn gặp mấy đội ở EPL (như Ever, Lei, Wolves, ...) trên sân khách mà bảo nhẹ nhàng thì phải xét lại nhé ... :6cool_boss:
 
Ko gặp top 6 thì nhẹ chứ còn gì nữa
 
Chú 4 99% trong top 4 rồi, lịch quá nhẹ, coi như chắc top trên như 2 con hàng xì tin và Liv, chỉ còn 3 ông Chel, Tot, MU tranh top 4 thôi
Mình nghĩ lịch của Arsenal mới là nặng nhất, Palace, Wolver, Everton, Burnley, Leicester, Watford nghe tên tưởng xoàng nhưng lại không thằng nào vớ vẩn cả, thằng nào cũng khó chịu, Arsenal ấy toàn bộ điểm ở các trận này là bất khả thi vì nhiệm vụ rất dàn trải.

Trái lại, mình lại thấy cửa của MU lại sáng nhất vì Huddersfield và Cardiff quá yếu, chắc chắn MU sẽ thắng dễ 2 đồng chí này, Everton, Westham thì lại rất thường xuyên sml trước MU, coi như MU nhắm mắt cũng có 12 điểm rồi, vậy đã là hơn Arsenal rồi. Chưa kể Chelsea là đối thủ trực tiếp, tức là việc của MU dễ hơn của Arsenal nhiều, chỉ việc tập trung đúng vào trận đấu với Chelsea mà thôi.

Đó là mình nói trong trường hợp không tính trận gặp Man City, chứ nói thật Man City trông vậy thôi, nhìn đi nhìn lại không có cửa nào thắng được MU của thánh Ole ngay trên sân Old Trafford cả.

MU đang là đội có khả năng cao nhất giành C1 năm nay nên cửa top 4 không chỉ sáng ở EPL mà còn ở việc nâng cúp đường hoàng dự năm sau nữa. Cái này là vấn đề tâm lý, cầu thủ MU biết chắc mình sẽ ăn C1 rồi, công việc chủ yếu là lên lịch rước cúp về nước, ăn mừng ra sao thôi, nên đá ở EPL cũng đỡ áp lực hơn
 
Mình nghĩ lịch của Arsenal mới là nặng nhất, Palace, Wolver, Everton, Burnley, Leicester, Watford nghe tên tưởng xoàng nhưng lại không thằng nào vớ vẩn cả, thằng nào cũng khó chịu, Arsenal ấy toàn bộ điểm ở các trận này là bất khả thi vì nhiệm vụ rất dàn trải.

Trái lại, mình lại thấy cửa của MU lại sáng nhất vì Huddersfield và Cardiff quá yếu, chắc chắn MU sẽ thắng dễ 2 đồng chí này, Everton, Westham thì lại rất thường xuyên sml trước MU, coi như MU nhắm mắt cũng có 12 điểm rồi, vậy đã là hơn Arsenal rồi. Chưa kể Chelsea là đối thủ trực tiếp, tức là việc của MU dễ hơn của Arsenal nhiều, chỉ việc tập trung đúng vào trận đấu với Chelsea mà thôi.

Đó là mình nói trong trường hợp không tính trận gặp Man City, chứ nói thật Man City trông vậy thôi, nhìn đi nhìn lại không có cửa nào thắng được MU của thánh Ole ngay trên sân Old Trafford cả.

MU đang là đội có khả năng cao nhất giành C1 năm nay nên cửa top 4 không chỉ sáng ở EPL mà còn ở việc nâng cúp đường hoàng dự năm sau nữa. Cái này là vấn đề tâm lý, cầu thủ MU biết chắc mình sẽ ăn C1 rồi, công việc chủ yếu là lên lịch rước cúp về nước, ăn mừng ra sao thôi, nên đá ở EPL cũng đỡ áp lực hơn

Ra rồi. :4cool_beauty:
 
Giáo sư mà buff là nó lại thành sự thật chứ ko như Lâm ca.
 
Hôm bữa diệp huynh và giáo sư cùng buff thì Man U thắng PSG không tưởng =))
 
Klq, K+ độc quyền EPL thêm 3 mùa nữa
 
Mình nghĩ lịch của Arsenal mới là nặng nhất, Palace, Wolver, Everton, Burnley, Leicester, Watford nghe tên tưởng xoàng nhưng lại không thằng nào vớ vẩn cả, thằng nào cũng khó chịu, Arsenal ấy toàn bộ điểm ở các trận này là bất khả thi vì nhiệm vụ rất dàn trải.

Trái lại, mình lại thấy cửa của MU lại sáng nhất vì Huddersfield và Cardiff quá yếu, chắc chắn MU sẽ thắng dễ 2 đồng chí này, Everton, Westham thì lại rất thường xuyên sml trước MU, coi như MU nhắm mắt cũng có 12 điểm rồi, vậy đã là hơn Arsenal rồi. Chưa kể Chelsea là đối thủ trực tiếp, tức là việc của MU dễ hơn của Arsenal nhiều, chỉ việc tập trung đúng vào trận đấu với Chelsea mà thôi.

Đó là mình nói trong trường hợp không tính trận gặp Man City, chứ nói thật Man City trông vậy thôi, nhìn đi nhìn lại không có cửa nào thắng được MU của thánh Ole ngay trên sân Old Trafford cả.

MU đang là đội có khả năng cao nhất giành C1 năm nay nên cửa top 4 không chỉ sáng ở EPL mà còn ở việc nâng cúp đường hoàng dự năm sau nữa. Cái này là vấn đề tâm lý, cầu thủ MU biết chắc mình sẽ ăn C1 rồi, công việc chủ yếu là lên lịch rước cúp về nước, ăn mừng ra sao thôi, nên đá ở EPL cũng đỡ áp lực hơn

@Ra Rồi :7cool_extreme_sexy_
 
Lịch thi đấu như loz í
Cuối tuần này lại ko có gì xem :-w
 
Mình nghĩ lịch của Arsenal mới là nặng nhất, Palace, Wolver, Everton, Burnley, Leicester, Watford nghe tên tưởng xoàng nhưng lại không thằng nào vớ vẩn cả, thằng nào cũng khó chịu, Arsenal ấy toàn bộ điểm ở các trận này là bất khả thi vì nhiệm vụ rất dàn trải.

Trái lại, mình lại thấy cửa của MU lại sáng nhất vì Huddersfield và Cardiff quá yếu, chắc chắn MU sẽ thắng dễ 2 đồng chí này, Everton, Westham thì lại rất thường xuyên sml trước MU, coi như MU nhắm mắt cũng có 12 điểm rồi, vậy đã là hơn Arsenal rồi. Chưa kể Chelsea là đối thủ trực tiếp, tức là việc của MU dễ hơn của Arsenal nhiều, chỉ việc tập trung đúng vào trận đấu với Chelsea mà thôi.

Đó là mình nói trong trường hợp không tính trận gặp Man City, chứ nói thật Man City trông vậy thôi, nhìn đi nhìn lại không có cửa nào thắng được MU của thánh Ole ngay trên sân Old Trafford cả.

MU đang là đội có khả năng cao nhất giành C1 năm nay nên cửa top 4 không chỉ sáng ở EPL mà còn ở việc nâng cúp đường hoàng dự năm sau nữa. Cái này là vấn đề tâm lý, cầu thủ MU biết chắc mình sẽ ăn C1 rồi, công việc chủ yếu là lên lịch rước cúp về nước, ăn mừng ra sao thôi, nên đá ở EPL cũng đỡ áp lực hơn
giáo sư làm một bài buff chè đi :2onion2:
 
Chú 4 trong tháng 4 toàn gặp mấy đội ở EPL (như Ever, Lei, Wolves, ...) trên sân khách mà bảo nhẹ nhàng thì phải xét lại nhé ... :6cool_boss:
Thế còn không nhẹ thì đổi lịch của MU đi cho nhẹ =)) chắc phải gặp 4 đội cuối bảng trên sân nhà mới gọi là nhẹ
 
Back
Top