EPL 2018/2019 - Cạnh tranh hấp dẫn

Ko ai quan tâm vụ Hi béo hôm qua hình như cũng ra năn nỉ cho e đá Pen đi mà éo được nhĩ :3cool_embarrassed:
 
Có cái cup ghẻ làm màu thôi mà, để MC nó ăn đi. Chels ăn chắc C2 rồi còn gì.:3cool_nosebleed:
 
Hết hiệp phụ Sarri đòi lao vào ăn thua với nó nữa mà có thằng Rudiger cản lại rồi. Khoan hãy nói việc phản, diễn hay hiểu nhầm . Mỗi việc nó đứng trong Sân nó la hét như ông Con trời thì méo chấp nhận được. Muốn gì thì chạy ra trao đổi với hlv và trợ lý. Thiếu chuyên nghiệp vl. Nhiều HLV lúc thay cầu thủ đá kém cũng vỗ vai xoa đầu an ủi . hoặc thì thầm kiểu như Anh thay chiến thuật blap...
 
Chelsea giờ quá dân chủ. HLV do cầu thủ bầu ra. Không thích thì biểu tình hợp pháp!
Nữ quyền, đen quyền, cầu thủ quyền, tất cả ở London xanh!
 
thế chả lẻ lúc mờ phản thì cầu thủ lên báo la lên phản thầy thành công rồi, quẩy lên anh em =))
chú kepa như cái loz, jokeginho như cái lồng bàn, luiz như cái lồng bàn...
 
thế chả lẻ lúc mờ phản thì cầu thủ lên báo la lên phản thầy thành công rồi, quẩy lên anh em =))
chú kepa như cái loz, jokeginho như cái lồng bàn, luiz như cái lồng bàn...
Cái đó ko ai biết vì mờ đéo phản bao h, suy bụng ta ra bụng người à:1cool_look_down:
 
Đúng là binh bất yếm trá , lừa đồng đội , lừa trọng tài , lừa hlv , lừa cdv , lừa luôn cả đội bạn , đỉnh cao của binh pháp , năm xưa Võ hương hầu dụng binh cũng chỉ đến thế là cùng . :5cool_ops:
 
Đù drama này lớn hít muốn bể phổi, hôm qua Bale ghi bàn cũng méo ăn mừng với đồng đội, cuối tuần lắm drama thế :(game)
 
Làm cầu thủ ở Chel sướng vl, khác j ông giời con. Đá như l` thì cũng là tại hlv hết :))
 
vụ thằng Bale, mặt nó như dặn sản xuất thôi chứ vẫn ăn mừng chạm tay với đồng đội mà nhỉ

 
đù giờ nhà nhà người người bình luận CHelsea, đéo ai quan tâm các trận khác luôn,
Derby nc Anh lịch sử trăm năm, Salah 1 mùa, Mu què mấy thằng, Real Barca đá ra sao kệ mẹ =))
 
vì lịch sửa bóng đá hiện đại chắc chưa có trường hợp nào như vậy luôn
có khi trách nhầm Sarri rồi, mấy quả thay người trước đây là có thằng nó đéo chịu ra nên mới phải thay người kiểu bảo thủ thế
#saveSarri
 
vụ thằng Bale, mặt nó như dặn sản xuất thôi chứ vẫn ăn mừng chạm tay với đồng đội mà nhỉ
Trc đó nó hất tay thằng Lucas Vazquez kìa
 
Hehe, tôi mà là Sarri thì tôi phải cảm ơn Kepa sau trận đấu. Không cần biết drama thay người hôm qua là vô tình hay hữu ý, thế nhưng hiện tại người ta dồn sự chú ý và phân tích hành động của Kepa, tất cả gần như bỏ qua việc Sarri lại có một trận thua, lại tiếp tục là kẻ về nhì, vừa bị miss danh hiệu có thể là duy nhất của mùa này ở Chelsea...

Sarri đang từ việc bị đặt câu hỏi về khả năng chuyên môn về cách quản trị phòng thay đồ thì sau drama, Sarri đang được nhìn nhận dưới góc độ một nạn nhân của đám cầu thủ bất trị, hehe, áp lực giảm đi nhiều đáng kể. Một việc trông có vẻ rất vớ vẩn nhưng lại rất hữu ích cho Sarri vào thời điểm này.
 
Đúng là có thể thay GK để bắt pen, cơ mà qua ông xem thì sẽ thấy tình huống đó là thay ko phải do chiến thuật mà là thay tình thế thôi, trước pha đó có 1 pha thằng Kepa bị đau rồi, lúc đó Caba đã khởi động rồi, xong nó ko sao thì lại thôi, đến pha kia thì mới cởi áo đeo găng chuẩn bị vào thì tấu hài như vậy đó =)). Qua thấy tội nhất lão Caba, ra ra vào vào éo biết có đc bắt không =))
là chiến thuật, ông xem kiểu gì t chả hiểu nổi nữa

thằng Caballero kia bắt pen rất tốt, nó từng cản tới 3 quả pen giúp chính MC ăn cup Liên Đoàn này đó, chưa kể nó còn ăn nằm ở MC bao lâu nó nắm đc thói quen của cầu thủ MC, lại bảo k phải chiến thuật thì t chịu.

Còn chuyện cầu thủ bị đau người dự bị khởi động thì nó là cái chuyện quá quá quen thuộc trong bóng đá luôn, bộ ông mới xem bóng đá à mà lại nói như kia? Cứ cầu thủ nào bị đau kể cả có ăn vạ giả vờ thì thằng dự bị cũng phải ra khởi động, cái đó là nguyên tắc cơ bản rồi

Cái việc khởi động đó nó không hề liên quan đến màn thay người cuối trận, không liên quan luôn vì đó là 2 ý đồ hoàn toàn độc lập và khác nhau của HLV

Sở dĩ phỏng vấn phải nói Kepa bị đau này nọ để lừa mấy người cả tin như ông để xoa dịu dư luận mà thôi.
 
Hehe, tôi mà là Sarri thì tôi phải cảm ơn Kepa sau trận đấu. Không cần biết drama thay người hôm qua là vô tình hay hữu ý, thế nhưng hiện tại người ta dồn sự chú ý và phân tích hành động của Kepa, tất cả gần như bỏ qua việc Sarri lại có một trận thua, lại tiếp tục là kẻ về nhì, vừa bị miss danh hiệu có thể là duy nhất của mùa này ở Chelsea...

Sarri đang từ việc bị đặt câu hỏi về khả năng chuyên môn về cách quản trị phòng thay đồ thì sau drama, Sarri đang được nhìn nhận dưới góc độ một nạn nhân của đám cầu thủ bất trị, hehe, áp lực giảm đi nhiều đáng kể. Một việc trông có vẻ rất vớ vẩn nhưng lại rất hữu ích cho Sarri vào thời điểm này.
Kepa thật ra đóng vai hai mang để gánh tạ cho thầy? Uchiha Itachi ver Blue à :5cool_sweat:
 
Back
Top