EPL 2018/2019 - Cạnh tranh hấp dẫn

Morata cuối tuần vừa rồi cũng cú đúp :">
ai ngon hơn ai :-?
 
Morata cuối tuần vừa rồi cũng cú đúp :">
ai ngon hơn ai :-?

Bí ẩn lớn nhất lịch sử bóng đá hiện đại: Morata và Lukaku, ai ngon hơn?
 
huê huê, Liverpoor
 
Con Dortmund và con Liverpool tiêu cùng 1 lúc rồi. Thảm.

Cái thằng Munich với thằng MC vô địch mãi ngán quá ngán đcm.
 
Liverpool mới thua duy nhất 1 trận mùa này (Man City là 4), cuối mùa mà ko thua thêm nhưng cũng không vô địch được thì quá đắng :-(||>
 
Con Dortmund và con Liverpool tiêu cùng 1 lúc rồi. Thảm.

Cái thằng Munich với thằng MC vô địch mãi ngán quá ngán đcm.
Mới năm ngoái với có thể năm nay chứ từ 2013 MU City Chè Lầy Chè City chứ nó có vô địch suốt đâu :3cool_shame:
 
Mới năm ngoái với có thể năm nay chứ từ 2013 MU City Chè Lầy Chè City chứ nó có vô địch suốt đâu :3cool_shame:

Douma đỏ xanh xanh xanh xanh xanh lại xanh nữa à =))
Chắc ta bị ảnh hưởng con City với Pep có auro vô địch quốc nội bự quá cứ như thể nó lúc nào cũng vô địch á =))
 
Liverpool mới thua duy nhất 1 trận mùa này (Man City là 4), cuối mùa mà ko thua thêm nhưng cũng không vô địch được thì quá đắng :-(||>
Chuyên môn tự ném 2 điểm để cho đội khác 1 điểm, hào hiệp thế còn gì
 
tội nghiệp,
chắc đổi áo qua màu xanh đi, ko biết khi nào 1 đội áo đỏ mới có thể vô địch nổi đây :))
 
Cuối cùng sau nhiều năm MU đã tìm ra một HLV mới kế thừa SAF
 
Chính xác Ole có cái tầm của một HLV thiên tài. Thực sự thì trước đây mình luôn ý niệm 2 HLV hàng đầu lúc này là Pep và Klopp, Pep thì khỏi nói, Klopp thì hãy nhìn ông thay đổi cả thế giới bóng đá với pressing, đưa Liverpool từ “CLB dĩ vãng” thành ông kẹ ở Châu Âu, trước đó cũng biến Dortmund từ CLB hạng khá thành tên tuổi lớn.

Ấy vậy mà Ole một HLV chưa có nhiều thành tích lại vô cùng đĩnh đạc chê Klopp là một chiều, không đủ tầm vô địch. Cái phong thái Ole chê người nó rất tự tin như thể trình của ông đã vượt trên tất cả, cười nhếch mép ngạo nghễ vào thế gian thấp kém.

Tính về tuổi nghề thì Ole chỉ đáng làm đệ Klopp mà thôi, hãy tự hỏi ông lấy đâu ra tự tin mà suy xét người khác như vậy? Có lẽ nào Ole giống như “người được chọn”, là sứ giả của đấng tối cao

Ole dẫn dắt một đội bóng mạnh mẽ như MU là quá hợp, có thể nói hiện tại MU đang là thực thể hùng mạnh nhất trong thế giới bóng đá.

Có thể nhiều người vẫn còn nghĩ về trận thua PSG của MU, nhưng hãy chờ xem, trận thua đó chẳng là gì với Ole cả, nó chỉ là đánh lạc hướng cho vui thôi vì MU và Ole quá mạnh, thừa khả năng lật ngược thế cờ bất kì lúc nào.

Người ta có thể ca ngợi MC cầm bóng hay, ca ngợi Athletico phòng ngự đỉnh, ca ngợi Liverpool đá trực diện tốt nhưng với MU thì k biết nói sao, k phải vì MU k giỏi cái gì mà cái gì cũng giỏi. MU hiện tại trong tay Ole đã đạt đến tầm hội tụ tinh hoa bóng đá, thích đá cầm bóng là cầm bóng dồn ép bất cứ ai, thích phòng ngự thì chắc hơn kim cương, mà thích tạt cánh cũng xuống biên như thần.

Và đáng sợ biết bao khi Ole tạo ra thực thể huỷ diệt đó chỉ trong vài tháng ngắn ngủi.

Nghĩ đi nghĩ lại, không có cửa nào cho các đội khác có thể vô địch được C1 năm nay khi MU mạnh như vậy
 
Chỉnh sửa cuối:
Chính xác Ole có cái tầm của một HLV thiên tài. Thực sự thì trước đây mình luôn ý niệm 2 HLV hàng đầu lúc này là Pep và Klopp, Pep thì khỏi nói, Klopp thì hãy nhìn ông thay đổi cả thế giới bóng đá với pressing, đưa Liverpool từ “CLB dĩ vãng” thành ông kẹ ở Châu Âu, trước đó cũng biến Dortmund từ CLB hạng khá thành tên tuổi lớn.

Ấy vậy mà Ole một HLV chưa có nhiều thành tích lại vô cùng đĩnh đạc chê Klopp là một chiều, không đủ tầm vô địch. Cái phong thái Ole chê người nó rất tự tin như thể trình của ông đã vượt trên tất cả, cười nhếch mép ngạo nghễ vào thế gian thấp kém.

Tính về tuổi nghề thì Ole chỉ đáng làm đệ Klopp mà thôi, hãy tự hỏi ông lấy đâu ra tự tin mà suy xét người khác như vậy? Có lẽ nào Ole giống như “người được chọn”, là sứ giả của đấng tối cao

Ole dẫn dắt một đội bóng mạnh mẽ như MU là quá hợp, có thể nói hiện tại MU đang là thực thể hùng mạnh nhất trong thế giới bóng đá.

Có thể nhiều người vẫn còn nghĩ về trận thua PSG của MU, nhưng hãy chờ xem, trận thua đó chẳng là gì với Ole cả, nó chỉ là đánh lạc hướng cho vui thôi vì MU và Ole quá mạnh, thừa khả năng lật ngược thế cờ bất kì lúc nào.

Người ta có thể ca ngợi MC cầm bóng hay, ca ngợi Athletico phòng ngự đỉnh, ca ngợi Liverpool đá trực diện tốt nhưng với MU thì k biết nói sao, k phải vì MU k giỏi cái gì mà cái gì cũng giỏi. MU hiện tại trong tay Ole đã đạt đến tầm hội tụ tinh hoa bóng đá, thích đá cầm bóng là cầm bóng dồn ép bất cứ ai, thích phòng ngự thì chắc hơn kim cương, mà thích tạt cánh cũng xuống biên như thần.

Và đáng sợ biết bao khi Ole tạo ra thực thể huỷ diệt đó chỉ trong vài tháng ngắn ngủi.

Nghĩ đi nghĩ lại, không có cửa nào cho các đội khác có thể vô địch được C1 năm nay khi MU mạnh như vậy

Ra rồi :4cool_beauty:
 
Tôi đã khóc. :7cool_extreme_sexy_
 
Ole và Mike hiện tại đã làm tốt phần công, nhưng phần thủ vẫn còn nát lắm. Không thể giành cúp to với hàng thủ hiện tại, hàng công thì chưa đủ mạnh để bù thủ.
 
Back
Top