EPL 2018/2019 - Cạnh tranh hấp dẫn

Chel thắng thêm trận nữa là mu hết hoàn toàn cơ hội, ars thì còn cơ hội
 
Đá C2 cho vừa sức, chứ đá C1 kiểu này năm sau cũng loại mẹ từ vòng bảng
 
chấm phát để đợi
 
Vòng đấu cuối tuần này căng như dây đàn man xì gặp cựu hlv live lão rodgers chơi khô máu luôn,live cũng gặp cựu hlv ko biết lão benitez có thả cho live win ko.Man xì lợi thế về ngày nghỉ trong khi live phải căng sức ở hai đấu trường.:))
 
Vòng đấu cuối tuần này căng như dây đàn man xì gặp cựu hlv live lão rodgers chơi khô máu luôn,live cũng gặp cựu hlv ko biết lão benitez có thả cho live win ko.Man xì lợi thế về ngày nghỉ trong khi live phải căng sức ở hai đấu trường.:))
Ko có chuyện Benitez thả đâu, vì tính lão này không phải kiểu fanboy, điều duy nhất lão quan tâm là thể hiện khả năng của mình
 
Đá sân Xì tin thì Lầy ko có cửa kiếm điểm rồi , 2 trận cuối cả 2 thằng Xì tin vs Liv đều ăn thôi .
 
Ko có chuyện Benitez thả đâu, vì tính lão này không phải kiểu fanboy, điều duy nhất lão quan tâm là thể hiện khả năng của mình
Lão này thành tích cũng ghê mà bị đánh giá thấp quá nhỉ,new kinh phí eo hẹp mà lão xoay sở cũng hay.
Thằng lầy đang hăng máu sau trận thắng ars thêm thằng vardy đang tranh vua phá lưới nên cũng khó nói.
 
H mới nhận ra Leicester kết quả 2 trận cuối sẽ quyết định top 4 và chức vô địch.
 
Lầy city, brighton, chích chòe, sói - đội nào sẽ là kingslayer mùa giải này :))
 
Live bốn trận tới phải đá 3 ngày một trận trong khi đối thủ của nó có vẻ khoai hơn,new thì chưa rõ wolves thì ngựa ô năm nay trong khi thằng man xì đã đi qua giai đoạn nặng nhất rồi.
Vấn đề của man xì là giải quyết đc thằng khoai nhất là thằng lầy trong khi thằng brighton đang cách cadiff 4 điểm nếu cardiff thua hay hòa palace cuối tuần này thì brighton chắc trụ hạng vì hiệu số hai thằng cách nhau quá xa sẽ dễ hơn cho xì tin nhưng nếu cardiff thắng thì sẽ hơi mệt nhưng xét ra brighton có lợi thế hơn vì vòng cuối cadiff phải gặp mu dù brighton phải gặp cả xì tin và ars.
 
Casillas tự nhiên đau tim, nhập viện r...nghe bảo phải mổ k biết có làm sao ko :(
 
Live bốn trận tới phải đá 3 ngày một trận trong khi đối thủ của nó có vẻ khoai hơn,new thì chưa rõ wolves thì ngựa ô năm nay trong khi thằng man xì đã đi qua giai đoạn nặng nhất rồi.
Vấn đề của man xì là giải quyết đc thằng khoai nhất là thằng lầy trong khi thằng brighton đang cách cadiff 4 điểm nếu cardiff thua hay hòa palace cuối tuần này thì brighton chắc trụ hạng vì hiệu số hai thằng cách nhau quá xa sẽ dễ hơn cho xì tin nhưng nếu cardiff thắng thì sẽ hơi mệt nhưng xét ra brighton có lợi thế hơn vì vòng cuối cadiff phải gặp mu dù brighton phải gặp cả xì tin và ars.

2 thằng MC và Liv h này gặp ai cũng sẽ thắng thôi, phong độ đang cao, Liv vất vả hơn vì còn phải đá C1, Liv rất tốt nhưng MC rất tiếc =))
 
2AA91CCE-3B2F-42A8-9BB5-576C5EAAAE04.jpeg B13F1FF4-37C0-4FAA-8DE8-B3993D55E5C5.jpeg

Ai ngon hơn ?
 
So sánh thế ko công bằng, Van Dijk nó gánh cả hàng thủ, chơi bên cạnh là Matip hoặc Lorven, còn Vidic chơi cạnh lão đại Rio. Van Dijk nó có xu hướng đoán tình huống chọn vị trí xử lý trứơc nên thông số tắc bóng hay cản phá ko bằng những người khác nhưng dân biết xem bóng đá điều hiểu nó cực giỏi.

Thêm vào đó Van Dijk mới nổi 2 mùa gần đây, nên đánh giá hay so sánh Vidic, Rio, Terry, Carvalho ko xác đáng hay nói thẳng là chưa đủ tầm, 4 ông trên phải nói là những trung vệ hàng đầu EPL 20 năm trở lại đây.
 
Lấy Số liệu ra mà so bác ba phi của nhà chú tư còn hơn thằng Van dai

Cái hay của thằng trung vệ là ở khả năng di chuyển phán đoán trước đường bóng. Chứ để 1vs1 trung vệ nào chịu nổi nghiệt ngã cái này ko số má ra đc

Thằng Văn Dai tôi thấy nó hay hơn ổn định hơn anh Vidic nhiều. Giống Terry

Tôi Fan Mu nhận xét nhé
 
Back
Top