Cái 1: Có thể ta bias, nhưng ta ngã về hướng ông cụ phát biểu theo kiểu không cần thiết để giữ hình ảnh nhà Glazer hơn. MU có một khoản nợ khổng lồ, vừa đúng lúc ông cụ (Trước giờ toàn vung tiền khi cần cả vụ Rooney, Rio...chứ không phải ông già ki bo) trở nên thắt lưng buộc bụng một cách vô lý. Fan thì kêu gào...
Cái 2: Do Moyes bất tài, nhưng Moyes cũng là lựa chọn sau của ông cụ vì mấy lựa chọn đầu (Mou, Klopp, Pep...) không mời được. Tuy là chủ thì cũng phải chịu trách nhiệm cho phần nhân lực của mình chứ, nhưng tạm bỏ qua.
Đến thời Mourinho mới vung tiền thì đó là tiền ngu làm màu vì đã vào giai đoạn phá giá mọi thứ rồi. City thì đã xong quá trình xây phần sườn chính lực lượng (Kevin De Bruyne, Sterling, Aguero...etc). MU thì mới bắt đầu loay hoay xách tiền ra mua đồ ăn sau khi siêu thị đã hết đợt sale giá rẻ từ lâu và vào giai đoạn mì gói cũng có giá premium. Lỗi ai mà bỏ lỡ giai đoạn sale mấy năm cực kỳ quan trọng trước đó?
Ý 1 và 2 của ngươi với ta thì như vậy.