EPL 2018/2019 - Cạnh tranh hấp dẫn

Số liệu thống kê chỉ là tương đối. Nhưng nó không biết nói dối. Không thể hoàn toàn lôi số liệu ra so sánh ai hơn ai được, nhưng nếu thế mà bảo số liệu không quan trọng thì...:)) Với cả tôi chỉ nói thử so sánh xem sao, chứ tôi có nói để so sánh ai hơn ai đâu nhỉ? Quote lại rồi bôi đậm nếu có. So sánh để làm gì? So sánh có rất nhiều tác dụng, ví dụ để phân tích xem bóng đá thời nay và xưa khác nhau thế naò? Phân tích xem cách chơi của các đội bóng khác nhau ra sao? Vân vân... Nếu so sánh chỉ để xem ai hơn ai và mặc định là cứ so sánh là để xem ai hơn ai thì tức là không hiểu gì về phép so sánh cả :))

P/s: Thêm nữa, nếu ông là tuyển trạch viên chuyên nghiệp. Khi phân tích về một mục tiêu ông sẽ làm gì để đánh giá cậu ta? Sử dụng số liệu hay đến xem giò xem có cảm giác thích hay không? Và khi ông phải chọn 1 mục tiêu trong nhiều mục tiêu để tiến cử cho HlV, nếu ông không so sánh theo dữ liệu thì ông sẽ tiến cử theo cảm tính

Thế mới nói lấy stats nói chuyện thì nên kèm thêm context không thì nó không đi đến đâu cả =))
 
Chè vô địch C2 có luôn slot C1 thì sao nhỉ khi Ars t4 MU t5?
 
1 giải có max 5 slot C1. Nếu 2 thằng vô địch C1 với C2 mà cùng out top 4 thì thằng 4th mới mất xuất.
 
Ars thứ 4 thì đi, Chè vô địch C2 thì đi (nếu chè nằm ngoài Top 4), nếu chè trong top 4 và vô địch C2 thì vẫn 4 thằng..
 
Khả năng thằng top 4 đi c2 thấp lắm, khỏi bàn
 
Củng nghe để biết luật nó vậy.
Mà đúng là bóng đá bây giờ đang đi xuống thật,chất lượng cầu thủ không đúng với giá trị. Thời trước cái thời mà bastisuta, ro béo, rivaldo, zidane này nọ mình thấy đó mới là bóng đá thật sự.kỹ thuật, tốc độ, lăng xả, đồng đội, 1 thứ bóng đá cần đều có đủ.còn bây giờ kiếm tiền là chính.
 
Ngày xưa nó còn phân trường phái. Đội nào cũng có lối đá riêng. Riết giờ toàn tiki taka fake với Gen gen pressing fake.
 
Ngày xưa nó còn phân trường phái. Đội nào cũng có lối đá riêng. Riết giờ toàn tiki taka fake với Gen gen pressing fake.
xưa nay đều đa dạng cả mà, đâu đội nào đá giống đội nào đâu

đá cầm bóng thì cũng có đội đá cự ly ngắn có đội đá cự ly dài (ngắn để dễ phối hợp, dài để tận dụng tối đa không gian), ngay tiki taka của Pep với tiki taka của TBN vô địch WC đã khác nhau khá lớn rồi

còn pressing cũng ti tỉ loại pressing, loại theo tiêu chí thời gian - tức là áp sát sao cho đối phương có càng ít thời gian xử lý bóng càng tốt, áp sát trước cả khi đối thủ có bóng (kiểu Klopp), loại thì lại theo tiêu chí không gian - tức là không cần cực nhanh nhưng phải đảm bảo không bao giờ đối phương có không gian xử lý (kiểu Atletico), còn loại phổ thông nhất là theo tiêu chí bóng (nôm na là đuổi theo cắt quả bóng)

rồi phạm vi pressing nữa, đội thì pressing tầng cao, đội thì chỉ pressing ở giữa sân, đội thì lại pressing ở đúng phân nửa phần sân mình

Rồi thì cách xử dụng các vị trí, riêng cách bố trí tiền vệ cũng ti tỉ kiểu, đội thì thích mấy anh cầm nhịp (như Pep), đội thì thích dạng con thoi (như Emery, Klopp), đội thì thích các có 1 anh số 6 (như Sarri), rồi thì có đội thích tiền đạo ảo (như Liv, Ajax) có đội lại thích mấy anh hoạt động trong vòng cấm (Chelsea, Arsenal)

khái niệm tiki taka với gegenpressing do báo chí với fan đặt ra rồi tự huyễn hoặc đội này đá kiểu đó đội kia đá kiểu này chứ bản thân các đội chẳng đội nào đá giống đội nào hết
 
Quá nhọ cho Tot gà rồi, thêm 1 kotex cho Son Oppa !?!?!?! :))
 
Bournmouth hôm nay trình làng thủ môn trẻ 19 tuổi bắt quá hay luôn !!!! :))
 
Chel cướp vị trí t3. Ars vô địch C2 thì quá nhọ cho Tot gà và những người bạn.
 
Tot gà buông PL dành sức all in cho C1 rồi.
 
Tot gà sắp bị loại khỏi c1 rồi
 
Tot hôm nay đúng nhọ double luôn. Juan Foyth mới vào thay lãnh kotex tiếp !?!?!?! :))
 
Back
Top