EPL 2022 - 2023: Thế giới bóng đá còn ai cản nổi Pep?

Ai sẽ là nhà vô địch?


  • Total voters
    101
Status
Không mở trả lời sau này.
Potter không bao giờ đá trộm chó đâu

Hồi xưa lão dẫn đội Ostersund của Na Uy gặp Ars của Wemger ở Europa, tương quan lực lượng chênh lệch vậy mà còn đá đôi công luôn. Ars thua sml 2 1
Vãi hàng. Chè nó chấn cmnr thương gần hết đội hình, mà tối nay pọt tơ vẫn chơi đôi công ah:4cool_oh:. Nếu hlv 1 màu ko biết ứng biến, gặp top dưới cũng đôi công, top 1 cũng đôi công, full team cũng đôi công, què hết cũng đôi công thì, bên chè thuê về làm j nhỉ,:6cool_surrender:
haiz, nếu theo đúng giáo sư đoán thì Pháo ăn 5-0 luôn cmnr rồi:6cool_sure:
 
Vãi hàng. Chè nó chấn cmnr thương gần hết đội hình, mà tối nay pọt tơ vẫn chơi đôi công ah:4cool_oh:. Nếu hlv 1 màu ko biết ứng biến, gặp top dưới cũng đôi công, top 1 cũng đôi công, full team cũng đôi công, què hết cũng đôi công thì, bên chè thuê về làm j nhỉ,:6cool_surrender:
haiz, nếu theo đúng giáo sư đoán thì Pháo ăn 5-0 luôn cmnr rồi:6cool_sure:
Thông thường những HLV thích bóng đá kiểm soát thì khi bị xếp cửa dưới sẽ đá cù nhây, đá câu giờ chứ không bo thủ hẳn đâu.

Như Brighton ấy tụi nó gặp MC còn có tỷ lệ cầm bóng cao hơn luôn kìa. Ở EPL chỉ Chel của Lampard với Brighton từng làm đc chuyện đấy.
 
Xem highlight trận MC Fulham thì hình như quả Pen cuối trận là thằng KDB dive, k có tác động rõ ràng từ thằng hậu vệ Fulham, éo biết có check var ko :-??
 
Hậu vệ Fulham non thôi, giờ đấy phút đấy vị trí đấy đụng phát là ngã léo phải nghĩ
 
Mitoma trận gặp Wolves góp công vào 2/3 bàn của Brighton nhưng vẫn éo được fan chọn là Man of the Match (https://www.premierleague.com/match/75060), bố khỉ bọn fan!
Vì bọn nó chơi Fantasy pick Trossard với Grob để có thêm điểm thôi chớ sao, Mitoma mới đá có mấy trận chắc hiếm người pick !bemwin
 
Chỉnh sửa cuối:
Adriano Galliani: “Nếu ví Roberto Baggio với danh hoạ Raffaello thì Van Basten phải là Leonardo da Vinci. Cậu ấy vừa là kỹ sư, lại vừa là một nghệ sĩ. Van Basten là tất cả".

Fabio Capello: "Marco là cầu thủ vĩ đại nhất mà tôi từng huấn luyện. Cậu ấy là một con thiên nga. Việc phải giải nghệ sớm là một sự mất mát to lớn với cậu ấy, với bóng đá và với cả Milan"

Zlatan Ibrahimovic: “Lần đầu tiên tôi gặp anh ấy là khi ở Ajax. Khoảnh khắc anh ấy bước vào phòng thay đồ, tôi chỉ biết câm nín.”

Diego Maradona: “Cầu thủ hay nhất tôi từng được chứng kiến à? Có lẽ là một trong hai cái tên Romario và Van Basten.”

Ruud Gullit: “Mạnh mẽ khi không chiến và biết cách tự tạo cơ hội để ghi bàn. Dù cao to nhưng cậu ấy vẫn linh hoạt để thi triển đủ tư thế: Đánh đầu, ngả bàn đèn, volley các kiểu… Đó là một cầu thủ h.u.ng b.ạo. Nếu hậu vệ dám đạp cậu ấy thì phải nhận lại một cú đạp. Cậu ấy rất biết cách để bảo vệ bản thân mình.”

Paolo Maldini: "Chân phải, chân trái, rồi cả đánh đầu. Quá nhanh, quá mạnh mẽ. Biết cả ghi bàn lẫn kiến tạo. Cách anh ấy chơi bóng thực sự vượt thời gian. Anh ấy là người giỏi nhất. Phải giải nghệ ở tuổi 28 chỉ vì chấn thương cổ chân thực sự là điều ngu ngốc. Quá đáng tiếc cho anh ấy."

Carlo Ancelotti : "Tôi thường hỏi Van Basten xem anh ấy muốn nhận bóng như thế nào. Anh ấy trả lời: 'Cậu cứ chuyền bóng và chạy lại chỗ tôi để ăn mừng đi'. Anh ấy luôn tin rằng mình sẽ ghi bàn, và anh ấy gần như luôn đúng!"

Franco Baresi: “Đó là một cầu thủ tao nhã. Chơi bóng mà chẳng toát tý mồ hôi nào. Nhưng vẫn cứng rắn và lạnh lùng như bê tông. Quá giỏi khi dùng chân và đánh đầu. Những bước chạy của cậu ấy vẽ lên lịch sử bóng đá. Ai mà chẳng biết về cái bàn thắng chung kết Euro 1988 của cậu ấy.”

Marcel Desailly: “Một cầu thủ quá tinh tế. Anh ấy có thể ghi bàn theo triệu cách khác nhau và mỗi lần đều là một pha chạm bóng đẳng cấp khác biệt. Anh ấy làm gì có điểm yếu, chơi thuận hai chân và đánh đầu quá giỏi. Không ghi bàn thì vẫn có thể kiến tạo rất nhiều. Thật đáng buồn khi phải giải nghệ ở độ tuổi như vậy. Nếu anh ấy mà chơi bóng qua tuổi 30, hoàn toàn có thể trở thành một số 10 xuất chúng đó.”

Ronald Koeman: “Chấn thương đã cắt ngang sự nghiệp của anh ấy. Thế nhưng những gì Marco đã làm vẫn thừa sức biến anh ấy là số 9 vĩ đại nhất lịch sử. “

CHÚC MỪNG SINH NHẬT TUỔI 58, MARCO VAN BASTEN !!!

Nghe mô tả khét quá. Ông nào có xem bác này đá ko?
 
Adriano Galliani: “Nếu ví Roberto Baggio với danh hoạ Raffaello thì Van Basten phải là Leonardo da Vinci. Cậu ấy vừa là kỹ sư, lại vừa là một nghệ sĩ. Van Basten là tất cả".

Fabio Capello: "Marco là cầu thủ vĩ đại nhất mà tôi từng huấn luyện. Cậu ấy là một con thiên nga. Việc phải giải nghệ sớm là một sự mất mát to lớn với cậu ấy, với bóng đá và với cả Milan"

Zlatan Ibrahimovic: “Lần đầu tiên tôi gặp anh ấy là khi ở Ajax. Khoảnh khắc anh ấy bước vào phòng thay đồ, tôi chỉ biết câm nín.”

Diego Maradona: “Cầu thủ hay nhất tôi từng được chứng kiến à? Có lẽ là một trong hai cái tên Romario và Van Basten.”

Ruud Gullit: “Mạnh mẽ khi không chiến và biết cách tự tạo cơ hội để ghi bàn. Dù cao to nhưng cậu ấy vẫn linh hoạt để thi triển đủ tư thế: Đánh đầu, ngả bàn đèn, volley các kiểu… Đó là một cầu thủ h.u.ng b.ạo. Nếu hậu vệ dám đạp cậu ấy thì phải nhận lại một cú đạp. Cậu ấy rất biết cách để bảo vệ bản thân mình.”

Paolo Maldini: "Chân phải, chân trái, rồi cả đánh đầu. Quá nhanh, quá mạnh mẽ. Biết cả ghi bàn lẫn kiến tạo. Cách anh ấy chơi bóng thực sự vượt thời gian. Anh ấy là người giỏi nhất. Phải giải nghệ ở tuổi 28 chỉ vì chấn thương cổ chân thực sự là điều ngu ngốc. Quá đáng tiếc cho anh ấy."

Carlo Ancelotti : "Tôi thường hỏi Van Basten xem anh ấy muốn nhận bóng như thế nào. Anh ấy trả lời: 'Cậu cứ chuyền bóng và chạy lại chỗ tôi để ăn mừng đi'. Anh ấy luôn tin rằng mình sẽ ghi bàn, và anh ấy gần như luôn đúng!"

Franco Baresi: “Đó là một cầu thủ tao nhã. Chơi bóng mà chẳng toát tý mồ hôi nào. Nhưng vẫn cứng rắn và lạnh lùng như bê tông. Quá giỏi khi dùng chân và đánh đầu. Những bước chạy của cậu ấy vẽ lên lịch sử bóng đá. Ai mà chẳng biết về cái bàn thắng chung kết Euro 1988 của cậu ấy.”

Marcel Desailly: “Một cầu thủ quá tinh tế. Anh ấy có thể ghi bàn theo triệu cách khác nhau và mỗi lần đều là một pha chạm bóng đẳng cấp khác biệt. Anh ấy làm gì có điểm yếu, chơi thuận hai chân và đánh đầu quá giỏi. Không ghi bàn thì vẫn có thể kiến tạo rất nhiều. Thật đáng buồn khi phải giải nghệ ở độ tuổi như vậy. Nếu anh ấy mà chơi bóng qua tuổi 30, hoàn toàn có thể trở thành một số 10 xuất chúng đó.”

Ronald Koeman: “Chấn thương đã cắt ngang sự nghiệp của anh ấy. Thế nhưng những gì Marco đã làm vẫn thừa sức biến anh ấy là số 9 vĩ đại nhất lịch sử. “

CHÚC MỪNG SINH NHẬT TUỔI 58, MARCO VAN BASTEN !!!

Nghe mô tả khét quá. Ông nào có xem bác này đá ko?
thời ông này đá đỉnh cao cả đất nước vn còn đang đói ăn khốn khổ vl,giờ kiếm highlight hay clip cũ thì may ra.Ai ở vn mà bảo từng xem thi chỉ có phét hoặc con cháu tầm nguyên thủ thì may ra=)).

Mà xem highlight thì cỡ mác hài,zouma cũng là trung vệ xs nhất lịch sử.Chưa kể thời đấy đá chậm rì,góc quay bắt nét kém,xem hl chán cực
 
Adriano Galliani: “Nếu ví Roberto Baggio với danh hoạ Raffaello thì Van Basten phải là Leonardo da Vinci. Cậu ấy vừa là kỹ sư, lại vừa là một nghệ sĩ. Van Basten là tất cả".

Fabio Capello: "Marco là cầu thủ vĩ đại nhất mà tôi từng huấn luyện. Cậu ấy là một con thiên nga. Việc phải giải nghệ sớm là một sự mất mát to lớn với cậu ấy, với bóng đá và với cả Milan"

Zlatan Ibrahimovic: “Lần đầu tiên tôi gặp anh ấy là khi ở Ajax. Khoảnh khắc anh ấy bước vào phòng thay đồ, tôi chỉ biết câm nín.”

Diego Maradona: “Cầu thủ hay nhất tôi từng được chứng kiến à? Có lẽ là một trong hai cái tên Romario và Van Basten.”

Ruud Gullit: “Mạnh mẽ khi không chiến và biết cách tự tạo cơ hội để ghi bàn. Dù cao to nhưng cậu ấy vẫn linh hoạt để thi triển đủ tư thế: Đánh đầu, ngả bàn đèn, volley các kiểu… Đó là một cầu thủ h.u.ng b.ạo. Nếu hậu vệ dám đạp cậu ấy thì phải nhận lại một cú đạp. Cậu ấy rất biết cách để bảo vệ bản thân mình.”

Paolo Maldini: "Chân phải, chân trái, rồi cả đánh đầu. Quá nhanh, quá mạnh mẽ. Biết cả ghi bàn lẫn kiến tạo. Cách anh ấy chơi bóng thực sự vượt thời gian. Anh ấy là người giỏi nhất. Phải giải nghệ ở tuổi 28 chỉ vì chấn thương cổ chân thực sự là điều ngu ngốc. Quá đáng tiếc cho anh ấy."

Carlo Ancelotti : "Tôi thường hỏi Van Basten xem anh ấy muốn nhận bóng như thế nào. Anh ấy trả lời: 'Cậu cứ chuyền bóng và chạy lại chỗ tôi để ăn mừng đi'. Anh ấy luôn tin rằng mình sẽ ghi bàn, và anh ấy gần như luôn đúng!"

Franco Baresi: “Đó là một cầu thủ tao nhã. Chơi bóng mà chẳng toát tý mồ hôi nào. Nhưng vẫn cứng rắn và lạnh lùng như bê tông. Quá giỏi khi dùng chân và đánh đầu. Những bước chạy của cậu ấy vẽ lên lịch sử bóng đá. Ai mà chẳng biết về cái bàn thắng chung kết Euro 1988 của cậu ấy.”

Marcel Desailly: “Một cầu thủ quá tinh tế. Anh ấy có thể ghi bàn theo triệu cách khác nhau và mỗi lần đều là một pha chạm bóng đẳng cấp khác biệt. Anh ấy làm gì có điểm yếu, chơi thuận hai chân và đánh đầu quá giỏi. Không ghi bàn thì vẫn có thể kiến tạo rất nhiều. Thật đáng buồn khi phải giải nghệ ở độ tuổi như vậy. Nếu anh ấy mà chơi bóng qua tuổi 30, hoàn toàn có thể trở thành một số 10 xuất chúng đó.”

Ronald Koeman: “Chấn thương đã cắt ngang sự nghiệp của anh ấy. Thế nhưng những gì Marco đã làm vẫn thừa sức biến anh ấy là số 9 vĩ đại nhất lịch sử. “

CHÚC MỪNG SINH NHẬT TUỔI 58, MARCO VAN BASTEN !!!

Nghe mô tả khét quá. Ông nào có xem bác này đá ko?
mình Xem nhiều trận thời các cụ trên trang này

https://footballia.eu/
Cá nhân thấy Marco nếu vào thời bây giờ tuyệt đối không thua Benzema và chắc chắn là hơn Kane.
 
Ben dâm từ ngày Ro đi mới bén chứ hồi đó cũng gỗ chúa
 
Adriano Galliani: “Nếu ví Roberto Baggio với danh hoạ Raffaello thì Van Basten phải là Leonardo da Vinci. Cậu ấy vừa là kỹ sư, lại vừa là một nghệ sĩ. Van Basten là tất cả".

Fabio Capello: "Marco là cầu thủ vĩ đại nhất mà tôi từng huấn luyện. Cậu ấy là một con thiên nga. Việc phải giải nghệ sớm là một sự mất mát to lớn với cậu ấy, với bóng đá và với cả Milan"

Zlatan Ibrahimovic: “Lần đầu tiên tôi gặp anh ấy là khi ở Ajax. Khoảnh khắc anh ấy bước vào phòng thay đồ, tôi chỉ biết câm nín.”

Diego Maradona: “Cầu thủ hay nhất tôi từng được chứng kiến à? Có lẽ là một trong hai cái tên Romario và Van Basten.”

Ruud Gullit: “Mạnh mẽ khi không chiến và biết cách tự tạo cơ hội để ghi bàn. Dù cao to nhưng cậu ấy vẫn linh hoạt để thi triển đủ tư thế: Đánh đầu, ngả bàn đèn, volley các kiểu… Đó là một cầu thủ h.u.ng b.ạo. Nếu hậu vệ dám đạp cậu ấy thì phải nhận lại một cú đạp. Cậu ấy rất biết cách để bảo vệ bản thân mình.”

Paolo Maldini: "Chân phải, chân trái, rồi cả đánh đầu. Quá nhanh, quá mạnh mẽ. Biết cả ghi bàn lẫn kiến tạo. Cách anh ấy chơi bóng thực sự vượt thời gian. Anh ấy là người giỏi nhất. Phải giải nghệ ở tuổi 28 chỉ vì chấn thương cổ chân thực sự là điều ngu ngốc. Quá đáng tiếc cho anh ấy."

Carlo Ancelotti : "Tôi thường hỏi Van Basten xem anh ấy muốn nhận bóng như thế nào. Anh ấy trả lời: 'Cậu cứ chuyền bóng và chạy lại chỗ tôi để ăn mừng đi'. Anh ấy luôn tin rằng mình sẽ ghi bàn, và anh ấy gần như luôn đúng!"

Franco Baresi: “Đó là một cầu thủ tao nhã. Chơi bóng mà chẳng toát tý mồ hôi nào. Nhưng vẫn cứng rắn và lạnh lùng như bê tông. Quá giỏi khi dùng chân và đánh đầu. Những bước chạy của cậu ấy vẽ lên lịch sử bóng đá. Ai mà chẳng biết về cái bàn thắng chung kết Euro 1988 của cậu ấy.”

Marcel Desailly: “Một cầu thủ quá tinh tế. Anh ấy có thể ghi bàn theo triệu cách khác nhau và mỗi lần đều là một pha chạm bóng đẳng cấp khác biệt. Anh ấy làm gì có điểm yếu, chơi thuận hai chân và đánh đầu quá giỏi. Không ghi bàn thì vẫn có thể kiến tạo rất nhiều. Thật đáng buồn khi phải giải nghệ ở độ tuổi như vậy. Nếu anh ấy mà chơi bóng qua tuổi 30, hoàn toàn có thể trở thành một số 10 xuất chúng đó.”

Ronald Koeman: “Chấn thương đã cắt ngang sự nghiệp của anh ấy. Thế nhưng những gì Marco đã làm vẫn thừa sức biến anh ấy là số 9 vĩ đại nhất lịch sử. “

CHÚC MỪNG SINH NHẬT TUỔI 58, MARCO VAN BASTEN !!!

Nghe mô tả khét quá. Ông nào có xem bác này đá ko?
Hôm qua t vừa xem trận chung kết Euro 1987 Hà Lan với Liên Xô đây

Đá như...shit. Đỡ bóng 10 quả thì hỏng 6 7 quả.

Mấy ông Liên Xô thì đá kĩ thuật xử lý bóng khéo phết, mỗi tội thua Hà Lan ở khoản chiến thuật. Tụi Hà Lan chơi mid block thả cho Liên Xô múa ở sân nhà, bóng tới 2/3 cuối sân là ông Gullit cùng đồng bọn ùa ra đấm.

Gullit đá mới hay chứ t chả thấy Van Basten đá hay. Lukaku xử lý bóng còn tốt hơn Van Basten.

Nói chung cầu thủ ngày xưa đá nó kém lắm, mấy tình huống xử lý chuẩn chỉnh cơ bản của bóng đá bây giờ nó là chuyện xa xỉ của ngày xưa.

Xem mới biết tại sao ngày xưa số 10 nó hot, đơn giản bởi cả đội có đúng anh số 10 thực sự biết đá bóng, còn lại toàn khúc gỗ =))
 
Chỉnh sửa cuối:
thời ông này đá đỉnh cao cả đất nước vn còn đang đói ăn khốn khổ vl,giờ kiếm highlight hay clip cũ thì may ra.Ai ở vn mà bảo từng xem thi chỉ có phét hoặc con cháu tầm nguyên thủ thì may ra=)).

Mà xem highlight thì cỡ mác hài,zouma cũng là trung vệ xs nhất lịch sử.Chưa kể thời đấy đá chậm rì,góc quay bắt nét kém,xem hl chán cực
Giờ cái đài bắt đầu thả bản quyền các trận xưa cũ rồi ông.

T dạo này xem bóng đá ngày xưa suốt. Hay phết, tất nhiên chất lượng chuyên môn k bằng bây giờ nhưng nó hoài cổ giống học lịch sử. Tính khám phá cao.

Dạo này đang chết mê chết mệt Ajax 1995. Có thể nói đội này là đội bóng mạnh nhất thế kỷ 20. Nền tảng chiến thuật đi trước thời đại 30 năm.

Tụi nó high pressing rồi build up from back không chơi tiền vệ điều tiết từ thập kỷ 90. K thể tin nổi.
 
Hôm qua t vừa xem trận chung kết Euro 1987 Hà Lan với Liên Xô đây

Đá như...shit. Đỡ bóng 10 quả thì hỏng 6 7 quả.

Mấy ông Liên Xô thì đá kĩ thuật xử lý bóng khéo phết, mỗi tội thua Hà Lan ở khoản chiến thuật. Tụi Hà Lan chơi mid block thả cho Liên Xô múa ở sân nhà, bóng tới 2/3 cuối sân là ông Gullit cùng đồng bọn ùa ra đấm.

Gullit đá mới hay chứ t chả thấy Van Basten đá hay. Lukaku xử lý bóng còn tốt hơn Van Basten.

Nói chung cầu thủ ngày xưa đá nó kém lắm, mấy tình huống xử lý chuẩn chỉnh cơ bản của bóng đá bây giờ nó là chuyện xa xỉ của ngày xưa.

Xem mới biết tại sao ngày xưa số 10 nó hot, đơn giản bởi cả đội có đúng anh số 10 thực sự biết đá bóng, còn lại toàn khúc gỗ =))
Gs nói thế không ổn đâu. Điền kiện thi đấu, ăn tập bây giờ tốt hơn hồi xưa nhiều lắm, cầu thủ bây giờ được bồi bổ ngon hơn nên thể chât tốt hơn, sân bãi như trải thảm, bóng cũng nhẹ hơn nên xử lý bóng sẽ có nhiều thuận lợi hơn, hơn sân hồi 80 trở về trước kể cả sân đá wc nhìn cũng chỉ như sân đội giải hạng 2 ở châu âu bây giờ.
 
Giờ cái đài bắt đầu thả bản quyền các trận xưa cũ rồi ông.

T dạo này xem bóng đá ngày xưa suốt. Hay phết, tất nhiên chất lượng chuyên môn k bằng bây giờ nhưng nó hoài cổ giống học lịch sử. Tính khám phá cao.

Dạo này đang chết mê chết mệt Ajax 1995. Có thể nói đội này là đội bóng mạnh nhất thế kỷ 20. Nền tảng chiến thuật đi trước thời đại 30 năm.

Tụi nó high pressing rồi build up from back không chơi tiền vệ điều tiết từ thập kỷ 90. K thể tin nổi.
đâu đang nói đương thời coi ngay cái lúc năm 8x,9x ấy gs,chứ giờ công nghệ tận răng xem lại cũng dễ.Xem bóng bánh thời hồng hoang đúng là có cái thú riêng=))
 
Thực ra xem bóng đá thời xưa cảm giác giống xem Jindo vcc
 
Xem mấy trận Ngoại Hạng Anh thập niên 90 bóng cứ đến chỗ mấy anh hàng công là k hiểu sao mình cười nắc nẻ.

Lukaku, Bendtner các kiểu gọi bằng bố luôn =))

Thời này công nhận bóng đá Ý hay nhất, La Liga với giải Hà Lan thì mấy đội top đầu nó mạnh quá
 
Bọn BLV 90p mà biết kiếm mấy trận cũ rồi bình luận kiểu hài hài khéo thành siêu trend =))

Vừa hài hước thư giãn vừa có ý nghĩa cho cộng đồng. Cho tụi trẻ nó bớt đớp rác của lũ Cảm Bóng Đá với Anh Quân riết ngu người
 
Bọn BLV 90p mà biết kiếm mấy trận cũ rồi bình luận kiểu hài hài khéo thành siêu trend =))

Vừa hài hước thư giãn vừa có ý nghĩa cho cộng đồng. Cho tụi trẻ nó bớt đớp rác của lũ Cảm Bóng Đá với Anh Quân riết ngu người
gs sao ghét cảm bóng đá vậy,thấy bọn nó nói năng trung dung cũng đc mà
 
Cảm bóng đá lol này hình như anti Real.
 
Bọn BLV 90p mà biết kiếm mấy trận cũ rồi bình luận kiểu hài hài khéo thành siêu trend =))

Vừa hài hước thư giãn vừa có ý nghĩa cho cộng đồng. Cho tụi trẻ nó bớt đớp rác của lũ Cảm Bóng Đá với Anh Quân riết ngu người
Thấy mấy trận bi a ngày xưa cũng bình luận hết mà hài vl
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top