Bố Rô công nhân nghành này bị chúng nó nói narcissistic quả ko sai - đi đâu cũng muốn chiếm spotlight, coi mình to hơn cả CLB.
Hồi Real vừa vô địch CL 3 lần liền xong anh cũng phải timing cái tuyên bố ra đi ngay sau trận chung kết mới chịu cơ.
Đá trên sân thì bị thằng đồng đội cướp mất quả tap in là cáu ra mặt, trong khi lần khác chính anh phá mất bàn thắng 99% của thằng Higuain mà anh cũng cáu được thì éo hiểu trong đầu suy nghĩ kiểu gì. Thằng nào đánh đồng Messi với Ronaldo được cũng ạ. Trên sân Messi nó vui vẻ dọn cỗ, nhường pen cho đồng đội đủ cả. Ngoài sân thì chưa bao giờ phát biểu linh tinh trên báo. Gia đình thì yên ấm có bay lắc chịch choạc như anh 7 đâu.
Để ý thì bọn đồng đội chỉ nói tốt cho Rô lúc còn đá chung chứ ex rồi éo thấy anh bạn tốt được với thằng nào.
Trong đầu lúc nào cũng bị cái mặc cảm tự ti với Messi, làm gì cũng phải ráng hơn nó mới được. Xem cái hồi hè chào hàng khắp các đội CL ở Châu Âu mà bị từ chối hết đến hài. Mà thế éo nào tự đòi đi giờ lại play victim đổ cho đội phản bội muốn tống tôi đi