Phần 2 là một thảm cmn họa. Đậu mía build cái nhà tù cho kêu mà té ra là cái lồng ấp siêu đơn giản, ngồi gõ gõ mấy cái là xong. Thua cái tomb phần một tỉ lần.
Đã thế còn nhét anh Hiểu Minh vào, pha trộn chiến đấu kiểu tàu và mỹ trong sến bỏ mịa ra. Đã thế phim dù không phải bản cut mà cứ như đang coi cut, chuyển cảnh chuyển luôn cả cảm xúc nhân vật. Vl.
đã xem p3 thấy hay hơn p2 , cho 7 điểm , sạn cũng kha khá nhưng thôi kệ
phần này chả dùng não nhiều như p1 ,cướp ngục luôn chứ cha phải vượt ngục
thằng phản diện ngầu lòi tới cuối phim lại ngu đánh đéo lại rambo
trương tấn bá quá