Escape Plan 3 : The Extractors - Sylvester Stallone, Dave Bautista, 50 Cent

phần 1 coi đúng gây cấn cảm giác như lần đầu coi scofield vượt ngục ấy, ấn tượng nhất đoạn mưu đồ thoát ra được khỏi ngục rồi phát hiện ngục giữa biển cái lại chui ngược vào ngục lại :)) , p2 nó thành phim TQ trá hình rồi, cảm giác như xem phim kiếm hiệp ấy, Huỳnh Hiểu Minh xuất hiện gần như 80% phim để quảng bá đất nước con người TQ, mặt thì đúng nguy hiểm, kĩ xão phim như thế kỉ trước kết hợp hiệu ứng rung lắc nửa mùa khá chóng mặt, nếu xem để hiểu thêm cốt truyện thì ok, đấm đá cũng đã mắt :))
 
Phim này p1 hay phết mà p2 như cc...hy vong phần này hay
 
phần này có Trương Tấn thì ít ra khoản đánh đấm ăn đứt Huỳnh Hiểu Minh của phần 2 là cái chắc rồi :))
 
P1 còn có a Jesus làm phản diện thấy cũng được.
 
p2 nhảm xít như vậy mà vẫn làm tiếp phần 3 được luôn
 
P1 budget nhiều phết, đầu tư lắm nên ngon là phải, sang p2 kiểu bỏ rơi ấy, xịt vc.
 
Nhờ bài này mới biết phim này có p2
 
P2 xem còn tưởng xem lộn phim, 2/3 phim toàn cái mặt thằng Huỳnh Hiểu Minh :))
 
thì Huỳnh Hiểu Minh vai chính mà , đánh đẩm cũng ổn
p2 phim cũng k dở lắm 5/10
 
phim phần 3 bú ku TQ 1 cách lộ liễu... 2 thằng hộ vệ cao to đen hôi mà trung hoa anh hùng chỉ cần tay cầm cây dù hất nhẹ 2 phát 2 thằng kia nằm luôn =)) hất nhẹ chứ ko phải đập hay gì
boss cũng cho tàu làm, team giải cứu cũng tàu, đứa bị bắt cũng tàu nốt
 
phim phần 3 bú ku TQ 1 cách lộ liễu... 2 thằng hộ vệ cao to đen hôi mà trung hoa anh hùng chỉ cần tay cầm cây dù hất nhẹ 2 phát 2 thằng kia nằm luôn =)) hất nhẹ chứ ko phải đập hay gì
boss cũng cho tàu làm, team giải cứu cũng tàu, đứa bị bắt cũng tàu nốt
avatar của m lấy từ truyện tàu kìa
 
avatar của m lấy từ truyện tàu kìa

truyện này Hong Kong nhá :4cool_doubt:

phần 2 imdb cho 3.8 chắc phần này 2 điểm là cùng =))

đếm sạn cho vui :

1 : cái thằng vệ sỹ đầu phim ấy là nhân vật chả có vai trò quan trọng cm gì cả nguyên phim toàn làm trò vớ vẩn. đầu phim mặt lạnh tỏ ra khá nguy hiểm đi 1 bước mà nhìn trước ngó sau vô cùng cẩn mật nhưng 1 phút sau để cho con tiểu thư bị bắt chỉ vì anh ham mê võ thuật =)) phát hiện người gian rồi đéo móc súng ra bắn mà thể hiện tinh thần võ thuật đánh đc 3 4 thằng xong bị tụi kia nó rút súng ra khè anh phải quỳ xuống để tụi nó bắt người =)). Sau này trong phim có đoạn thằng Shen hỏi súng mày xịn vậy sao đéo lấy ra xài anh đéo trả lời đc. Thằng này là thằng filler nhảm nhí nhất phim ko làm đc gì ko đóng góp gì đc vào cho phim cứ có 1 câu it's my responsibility nhai mãi.

2 : trung hoa anh hùng Shen kung fu tuyệt đỉnh nội công thâm hậu như đã nói ở trên anh chỉ cần cầm dù phẩy qua phẩy lại 2 cái là 2 tay bảo vệ cao to đen hôi tự động té xỉu, nâng bi võ công tàu khựa nhảm nhí.

3 : phần 1 và 2 ít ra nó có cái nhà tù đàng hoàng, còn phần này "nhà tù" chỉ là 1 cái khu nhà thờ / thánh đường bỏ hoang với chưa tới 20 thằng lính canh gác.

4 : chủ tịch Zhang là trùm cuối của series phim này, tài lực thế nào ko phải bàn nhưng đéo cứu nổi đứa con gái ở trong cái "nhà tù" rẻ rách kia ???

5 : cảnh sát Mỹ vào ngay vai ngu vô dụng, xử sự với đám bắt cóc như thế nào cũng phải đợi anh tàu khựa gọi điện hướng dẫn để làm theo.

đoạn "vượt ngục" trở đi càng nát

6 : 1 đám áp giải thằng Shen đi, trong khi 2 tay bị trói như gà thì nó giả té cướp cái taser mà đéo ai phát hiện ???

7 : lính gác thấy phòng thằng Shen bốc khói chạy lại kiểm tra, 1 thằng vác súng vào trong, thằng còn lại thì... quay lưng ngược lại mà phía đối diện chả có gì ngoài bức tường =)) vậy là màn "vượt ngục" của anh hùng tàu khựa đã thành công mỹ mãn

8 : khu trại giam toàn thành phần cộm cán đại gian đại ác mà khi được mở cửa ngục chỉ biết cắm đầu chạy ko thèm nhặt súng của lính gác để tự vệ luôn trong khi súng ống rơi vãi đầy đường =))

9 : đoạn cứu thằng Wong thì càng nhảm nhí, thằng Shen dơ tay thách đấu cái thằng đệ boss lao ra đánh tay đôi như thật luôn mà đéo thèm nhặt súng bắn chết con mẹ nó luôn. Kết quả thì ai cũng biết : MMA Mỹ bị kung fu tàu khựa đánh sml.

10 : đang cứu người trong lúc dầu sôi lửa bỏng, đéo nhặt súng lên bắn còn đi thách đấu giao lưu võ thuật ngay hang ổ của địch 8-}

11 : còn ông thần Dave Bautista đúng nghĩa người tàng hình thiệt luôn, đi tản bộ từ bên ngoài vào trong tận khu giam giữ tù nhân mà ko ai phát hiện ra ổng =)) trong khi cái "nhà tù" này bao quanh toàn hệ thống báo động với điạ lôi, đặt chân vào là báo động ngay nhưng ko hiểu làm cách nào mà anh ung dung đi vào đc, max skill tàng hình cmnr.

12 : thằng boss của tù thì nguyên phim tỏ ra nguy hiểm lắm cuối phim solo ko lại breslin thì xin tha như cún ???

chốt : phim quá nát chả có gì cứu vãn, phần này là xông vào cướp ngục luôn chứ chả phải vượt ngục cm gì hết, vậy mà lúc đầu thả drone thăm dò cấu trúc này nọ như thật. Hush là cánh tay đắc lực của breslin mà lên hình chắc chưa tới 5 phút, xong đoạn thả drone là mất tích luôn nguyên phim chỉ toàn là tàu khựa và tàu khựa.
 
P1 còn có a Jesus làm phản diện thấy cũng được.
Phần 1 có a boss ngầu thế còn gì, đoạn cuối trước khi chết rất là bình thản nhé :x
 
Nhà tù ra vẻ mê cung cảm biến các thứ nhưng sự thật là chả có cl gì.
 
Đã coi xong và éo thấy đấu trí như p1 :((
 
Nhốt mấy thằng tù nhân cục súc mà phải chơi đầu tư nhà tù còn hơn cơ quan chính phủ. Cứ cho sang VN thử xem :))
 
Back
Top