Eternals (05/11/2021)

Lắm gián điệp quá !
254616708_4676591912407580_3578031666126840719_n.jpg
 
Le Hong Lam
28 phút ·

Sau hơn nửa năm mới quay trở lại rạp chiếu, lại rạp IMAX nữa nên vào nhiêu hiệu ứng về hình ảnh và âm thanh trong Eternal nó đạt đến một… cảnh giới mới về thưởng thức điện ảnh. Những cảm giác mà điện ảnh trực tuyến, điện ảnh tại gia mãi mãi không bao giờ có được.
Cho dù cốt truyện hơi rối rắm và lắm lúc hỗn loạn vì quá nhiều nhân vật, quá nhiều bối cảnh và quá nhiều mốc thời gian, Eternal của Chloé Zhao vẫn mang tới những cảm giác mà các bộ phim Marvel trước đây khó có được. Đó là cảm giác chứng kiến những đại cảnh kiểu… thiên đường được phát huy toàn bộ sức mạnh qua những góc máy rộng đến choáng ngợp.
Thế mạnh này đã được nữ đạo diễn gốc Hoa thể hiện trong ba bộ phim trước của cô. Điều khác biệt rõ nhất là ba bộ phim trước gần với thiên hướng nghệ thuật của Zhao: những bộ phim độc lập kinh phí thấp, kể những câu chuyện đơn tuyến và dẫn dắt người xem đi sâu vào thế giới nội tâm của nhân vật trước những bối cảnh thiên nhiên rộng lớn. Sự đối lập giữa những con người nhỏ bé và thiên nhiên rộng lớn trong các bộ phim trước luôn mang đến cho người xem cảm giác về nỗi cô đơn và sự bất toàn của con người để rồi buộc họ phải chấp nhận và dần dần giác ngộ, tìm ra sự an trú trong thế giới rộng lớn bao la mà The Rider và đặc biệt là Nomadland đã chạm vào được.
Eternal có lẽ thuộc về một thế giới điện ảnh khác, và quá khác biệt với thế giới điện ảnh đơn giản mà thuần khiết của Zhao. Tôi nghĩ có lẽ vì vậy mà nó không được giới phê bình phương Tây đón nhận. Thế nhưng, cho dù phải tước bỏ những thế mạnh cá nhân và phần nào đó phải thỏa hiệp và trong một bom tấn thuộc dòng phim siêu anh hùng, Zhao vẫn để lại cho ta những cảm giác nhỏ bé của con người trước vũ trụ bao la, cho dù họ là chủng người bất tử tồn tại hàng triệu năm. Và hình ảnh của họ trước những đại cảnh rộng lớn, đặc biệt là cảnh của ánh bình minh đang ló dạng hoặc hoàng hôn sắp khuất lấp luôn đem lại cho ta một cảm giác về cái đẹp của sự vĩnh cữu như nhan đề của bộ phim này.
nay phim của đặc vụ zhao ra rạp không ai quan tâm à !votay
 
phim copy trash.
 
đã đặt vé chiều mai xem rồi, hay thì coi 3 lần, dở thì coi 1 lần rồi lên gvn chửi 65 votay.gif
 
Dài dòng quá ko đọc nha !bung2
 
hiện phim này chỉ ra mắt ở vài rạp thành phố chứ chưa có ở cả nước, đặc biệt các tỉnh thành miền Bắc gồm HN nên bạn nào xem rồi đề nghị bỏ spoil vài tháng như Shang-chi.!yeu2
 
Hóng spoil banh !suong
 
mỹ tho mở rạp rồi, đánh xe lên coi thôi !suong
 
Chiếu rồi à, thứ 7 đi coi thôi !suong
 
mỹ tho mở rạp rồi, đánh xe lên coi thôi !suong
Vl tuốt mỹ tho, cần thơ thì may ra chạy xe lên mà xem dc.
Ở sóc trăng vô vọng rồi, giờ đang giới nghiêm từ 21h, nổ 700ca ngày.
 
mỹ tho mở rạp rồi, đánh xe lên coi thôi !suong

Hỏi kỹ quy định phòng dịch của TG thời điểm hiện tại trước khi đi nhé ông. Vừa rồi có nhỏ e trong cty về Mỹ Tho thăm con, định sáng đi chiều về, tiêm 2 mũi, XN âm tính rồi mà vẫn bị cách ly ở nơi cư trú 7 ngày mới cho về.
 
vừa xem về, phim này bị chấm điểm thấp là có lý do cả. Vì xem cứ như phim hãng nào chứ không phải MCU !sacsua

p/s: chân thành cảm ơn vé vip CEO tặng bao rạp.
 
vừa xem về, phim này bị chấm điểm thấp là có lý do cả. Vì xem cứ như phim hãng nào chứ không phải MCU !sacsua

p/s: chân thành cảm ơn vé vip CEO tặng bao rạp.
2 tiếng nữa chiếu , có nên đi coi ko bác ? 65k 1 vé lận . hiện tại phòng chiếu đã có 3 vé dc đặt.
 
2 tiếng nữa chiếu , có nên đi coi ko bác ? 65k 1 vé lận . hiện tại phòng chiếu đã có 3 vé dc đặt.

thích thì xem thôi có vấn đề gì đâu, phim này xem như phim tài liệu ấy tốn cũng một mớ thời lượng để giải thích. Action thì cũng có nhưng không nhiều, có một đoạn action cuối xem cũng khá giống đoạn này vì phối hợp khá mượt.


tl;dr

thích đánh nhau um sùm epic thì phim này chưa có những cảnh đó đâu, bài cũ của papa Feige dồn mấy cái đó vào sequel thôi.
 
Back
Top