Eternals (05/11/2021)

coi cũng ổn, mà plot với power scale càng về cuối càng lộn xộn, được cái cảnh quay đẹp vl
 
271234997_5027949320598857_8491937058310063954_n.jpg
 
celestial thay đổi kích cỡ được à? chứ như phim thì cũng chỉ ngang earth, chẳng to lắm :go:
hay đây cũng chỉ là avatar thôi nhỉ?
 
Xem có để ý 1 đoạn hơi lủng tí khúc con Makkari nói chuyện ký hiệu với tụi dân Babylon, có ngụ ý chữ "time" bằng cách gõ vào cổ tay - nghĩa gốc là chỗ đeo đồng hồ :7cool_feel_good:
Bình thường, tụi Eternals này có công nghệ cao sẵn hết rồi nên tụi nó biết đồng hồ, động cơ máy, bomb nguyên tử.... từ thời này, chỉ là đợi thời điểm thích hợp thì truyền cho nhân loại thôi.
Ngôn ngữ ký hiệu dùng cho người câm điếc có khi cũng là chúng nó sáng tạo ra xong chỉ cho đám dân Babylon.
 
celestial thay đổi kích cỡ được à? chứ như phim thì cũng chỉ ngang earth, chẳng to lắm :go:
hay đây cũng chỉ là avatar thôi nhỉ?
Bọn này gần như toàn năng thì chắc vậy.
 
Tạo hình con Sprite trên phim í ẹ quá. Đã loli lại còn tomboy. Hồi trước khi ra phim còn tưởng là con trai !choang.
 
Bọn này có khi nào to hơn earth đâu, bé hơn là đằng khác
 
Thằng boss tạo ra cả thiên hà thì chắc chắn lúc end nó dùng dạng nhỏ để dạy bảo đám nv rồi, chứ dùng dạng thật thì trái đất khác gì 1 tế bào của nó đâu
 
phim này chắc nhiều người xem sẽ co cảm giác như khi xem mấy trương trình nói về vũ trụ ý. cảm giác con người sống vô nghĩa vcd sống xong chết. giống cái phim gì mà có 1 thằng bị chết xong nó đưa thi hài thằng đó vào 1 hành tinh xong hành tinh đó phát triển trong 6 tiếng là nổ tiến hóa từ nguyên thủy đến lúc banh hành tinh. chắc vì thế mà nhiều người xem phim đầu tiên nghĩ xem sah cho vui vui sả stress mà phim lại ít hài hơn phim marvel khác thành ra chán rồi chê. vụ hành động của phim cảm giác cũng ngang dr stranger chứ không ít hơn.
 
còn vụ cha của starlord ở trái đất so với vụ này thì là như thế nào nhỉ
 
còn vụ cha của starlord ở trái đất so với vụ này thì là như thế nào nhỉ
Thì cha của Starlord đi khắp vũ trụ cấy tế bào sẵn, chờ nhân giống được thằng con là ăn tất cả các hành tinh có nền văn minh, trình thì thấy thua xa đám hàng hiệu. Mà chưa chắc ego là celestial, vì cái đó lão tự nhận, chứ ko phải hạt giống và sinh ra như bọn hàng real, hoặc như trên ta có nói, hạt giống của ego xui quá ko đậu vào được hành tinh nào.
 
Thì cha của Starlord đi khắp vũ trụ cấy tế bào sẵn, chờ nhân giống được thằng con là ăn tất cả các hành tinh có nền văn minh, trình thì thấy thua xa đám hàng hiệu. Mà chưa chắc ego là celestial, vì cái đó lão tự nhận, chứ ko phải hạt giống và sinh ra như bọn hàng real, hoặc như trên ta có nói, hạt giống của ego xui quá ko đậu vào được hành tinh nào.
vậy nếu mà thằng cha đó ăn hành tinh thì là ăn luôn con celestial đang đợi nở luôn à? bọn celestial hay eternal ko làm gì hả ta
 
vậy nếu mà thằng cha đó ăn hành tinh thì là ăn luôn con celestial đang đợi nở luôn à? bọn celestial hay eternal ko làm gì hả ta
Biết mới can thiệp được chứ, vì ego mới để tế bào ở dạng ngủ đông, lúc cuối phim lão mới cho nó ăn hành tinh thì bị starlord đập chết rồi. Mà tụi eternal nó xử deviant thôi chứ đâu quan tâm chuyện khác.
 
Biết mới can thiệp được chứ, vì ego mới để tế bào ở dạng ngủ đông, lúc cuối phim lão mới cho nó ăn hành tinh thì bị starlord đập chết rồi. Mà tụi eternal nó xử deviant thôi chứ đâu quan tâm chuyện khác.
trước giờ ổng ăn nhiều rồi đâu phải mỗi trái đất
 
trước giờ ổng ăn nhiều rồi đâu phải mỗi trái đất
Làm gì có, trong phim ổng đi khắp vũ trụ vừa gieo giống vừa giao sẵn tế bào của mình thôi.
 
Nói vậy chứ cũng chưa chắc là cách gieo trồng của Arishem nó đã có kết quả tốt hơn so với Ego đi chịch dạo.

Earth trong MCU là thuộc dạng ưu tú, nổi trội rồi mà phải mất hơn 7000 năm mới thai nghén ra được 1 con Celes, trường hợp gặp mấy hành tinh nghèo nàn, khắc nghiệt, bị thoái hóa thì khả năng phải mấy chục ngàn năm, trăm ngàn năm mới sinh được.

Với lại còn tùy thuộc vào khả năng tài chính nữa chứ. Arishem đại gia thì xây dựng hệ thống công nghiệp để nuôi, còn như Ego chắc nghèo rớt thì đành rãi giống đại ra đó, chỗ nào mọc được thì nó mọc thôi.
!sacsua
 
Nói vậy chứ cũng chưa chắc là cách gieo trồng của Arishem nó đã có kết quả tốt hơn so với Ego đi chịch dạo.

Earth trong MCU là thuộc dạng ưu tú, nổi trội rồi mà phải mất hơn 7000 năm mới thai nghén ra được 1 con Celes, trường hợp gặp mấy hành tinh nghèo nàn, khắc nghiệt, bị thoái hóa thì khả năng phải mấy chục ngàn năm, trăm ngàn năm mới sinh được.

Với lại còn tùy thuộc vào khả năng tài chính nữa chứ. Arishem đại gia thì xây dựng hệ thống công nghiệp để nuôi, còn như Ego chắc nghèo rớt thì đành rãi giống đại ra đó, chỗ nào mọc được thì nó mọc thôi.
!sacsua
2 vấn đề khác nhau.
Arish nó gieo hạt khắp đa vũ trụ để tạo ra đồng loại của nó, tức là trình độ mấy con đồng loại sẽ có đứa ngang nó và cùng hợp sức với nó, và tất cả những đứa celestial đó sẽ phục vụ sứ mệnh xây dựng tiếp vũ trụ.
Còn ego thì thuộc loại đi khắp vũ trụ chỉ để phục vụ cho kế hoạch ăn các hành tinh có sự sống. Trình độ thua xa tầm cỡ bọn Arish. Ego có thể là celestial, nhưng về bản chất lại không phải, thằng này như kiểu loại hạt giống dị tật bẩm sinh nên chắc bị loại từ đầu.
1 bên đẳng cấp đa vũ trụ và kiến tạo đa vũ trụ, 1 bên chỉ là thằng trẻ con âm mưu đi hút dinh dưỡng các hành tinh trong vũ trụ của nó khi đạt đủ điều kiện.
 
Back
Top