Hô hô hô hô
Vốn ko định post bài vào nữa nhưng mà thấy anh em nói nhiều mà cái thằng kia nước đổ đầu vịt ko vào nên phải post 1 bài dạy khôn thôi \:d/ VỚi lại mình thì cũng ít rủa xả nó mà nó cứ mỗi bài lại chửi mình 5-6 lần mình cũng ko phải Phật Tổ nên ko dại gì nhịn ^O^
Này chú em. Trước hết yêu cầu đầu tiên là chú em kiếm 1 cái gương thật to, soi vào. Sau đấy hãy bắt đầu.
Này nhé, cái bài post đầu tiên của chú thì anh ko nói. Nhưng cái post thứ 2 của chú trả lời câu hỏi.
someone nói:
coi tới khúc sao thấy con Eureka để tóc ngắn dòm cứ sao sao ấy nhi?
Pro nói:
à thì do nó chuẩn bị transform nên sau khi được cứu lại thì bị thành tóc ngắn thôi . Về sau thì nó sẽ dài ra . Ở Epi cuối cùng thì phải

Wá chùm.
Sau đấy anh mới post nguyên văn cái bài sửa sai cho chú, kèm theo vài ý kiến của anh về bộ này.
noob nói:
Dài ra từ sau khi nó nói chuyện với con Sakuya rồi ông anh =.=
Khoái Anemone với thằng Dominic hơn cặp chính.
Mà nói chung bộ này nó Eva hơi nửa mùa nên xem cũng được chứ ấn tượng thì ko hề có. Chưa nói đến cái chuyện con Nirvasrh biến hình cấp cuối thành 1 con xài Gundam God System mới nhục nhã chứ
Btw, so sánh bộ này với Gundam thì .... bó tay
"Bộ này có nội dung tương đồng với Gundam" ==> xem được mấy bộ Gundam rồi thế ? Cứ có Mecha là bảo tương đồng với Gundam thì trên đời này có cả tỷ bộ "nội dung tương đồng với Gundam" đấy chú em.
Và gọi mấy con LFO với RPG là Mobile Suit thì ....
Chỉ có đọan cuối là "xúc phạm" dến chú, và thật ra công bằng mà nói anh cũng thấy thế chưa gọi là "xúc phạm" đâu, nếu so với những người đã từng gặp anh thì chú cứ hỏi họ sẽ rõ

Cái này là anh góp ý thật tình thôi.
Và vấn đề wan trọng là : anh chê chú noob và anh bảo trình anh cực cao, coi Anime như con trâu và coi nhiều hơn chú bao giờ ?
Sau đấy thì ... chà, bi kịch bi kịch
bác khỏi đá xoáy tui . Tui có lòng tốt giới thiệu mà toàn nói như vầy . Bác nói làm như bác coi nhiều anime lắm . Xin lỗi bác tất cả bộ về Gundam tôi đều xem hết . Tôi dám nói số lượng Anime tui xem còn nhiều hơn cả bác . Bác đừng có móc người ta như vậy . Trình đến đâu mà nói như thế . Ko đóng góp thi chớ mà còn cạnh khóe . Ko ai Review thì tui review vậy mà gặp người như vầy . Đúng là ếch ngồi đáy giếng
Mà bác gọi ai là chú em . Ai chú cháu với bác . Chưa biết ai hơn ai đâu mà gọi như vậy . Đầu to mà óc như trái nho
Bây giờ trong bài viết này chú đã thể hiện bản lĩnh tự trét sh*t lên mặt rất nhiều, và sau đó trong những bài viết sau càng nhiều nữa.
Câu đầu tiên của chú "Bác nói làm như bác coi nhiều anime lắm" rất là chính xác, rất là đại nghĩa, anh ko bàn cãi. Câu đấy vô củng hợp lý, nhưng sau đấy chú lại tự rút dao đâm háng :
"Tôi dám nói số lượng Anime tui xem còn nhiều hơn cả bác . Bác đừng có móc người ta như vậy . Trình đến đâu mà nói như thế "
Anh chưa hề nói rằng anh xem nhiều hơn chú, thế là chú lại la ông ổng như vậy thì wá cha chú tự chỉ mặt mình chú chửi à

Chú lại đi vào cái vòng lặp truyền kỳ của lũ dốt và tức khí rồi. Làm thế là chú tự khoe cho cả thiên hạ biết chú như thế nào. Chú nghĩ xem hiện giờ ở topic này chỉ có 1 thằng duy nhất phản đối quyền tự do ngôn luận, tự ra vẻ xem nhiều Anime hơn và trình nhiều hơn người khác khi chưa biết gì về người khác. Đó là
chú. Và tất nhiên chú thấy anh đâu thèm cãi xem trình anh với chú như thế nào, hay thậm chí vấn đề tuổi tác, vì mọi người đọc bài chú thừa hiểu rồi
Còn về vấn đề chú Kiki.. à lộn Lulu. Chú ấy thì anh ko thèm wan tâm, vì chú ấy sau khi bị anh chửi cái tội móc ngu anh bên Box FE vốn đang rất tức giận đầy mình, nên khi thấy thế lại ngay lập tức nhảy vào với 1 đống lý luận nhảm nhí rẻ tiền và bài ca "ỷ Exp 2nd Class đi dọa thiên hạ". Rồi còn bảo anh "móc ngu" trong khi anh hỏi anh "móc ngu" chỗ nào chú ấy chỉ xem thì chú ấy câm miệng hến và bắt đầu lý giải thuyết vạn vật bình đẳng thế giới đại đồng


Nói đến Exp thì những người có cái đầu 1 chút đã hiểu cả, cũng ko thèm chấp các chú. Nếu các chú chưa hiểu thì trèo ra khỏi cái giếng các chú đang ngồi đặng mà dòm thế giới 1 chút rồi các chú sẽ thấy cái lý luận "thằng ku FFFF dùng Exp và thâm niên, 2nd Class đi hiếp dân" là 1 lý luận ngu không thể tả
Bây giờ tiếp nào. Sau khi chú bị mọi người "hội đồng" [ấy chà chà ghê vãi, sao tụi bay lại giành mồi của tao ><] thì chú lại phun ra :
Bài viết này hòan tòan rất văn hóa và ko xúc phạm nặng nề gì đâu nói:
bởi vậy nói FFFF đầu to mà óc còn thua cả hột nho nữa . Thân lừa ưa nặng cha mẹ sinh ra yên ổn ko muốn mà muốn nghe người ta chữi . Nghe qua cái giọng trẽ con chắc còn thua thằng em út cũa tui . Chuyên đi bời lông tìm hết hèn gì lên được 2nd class member . Nói cho FFFF nghe cái trình nhà bác đó ko bằng 1 góc của TÔI đâu . Nói thẳng luôn đó . Cái thứ như bác ko tiến bộ được đâu . Con người khác con d..g ở 1 chỗ là con người ko có di gây hấn bừa bãi còn con d..g kia thì khác . Vậy bác thữ nghĩ xem bác thuộc con gì trong 2 con kia ??? Về ngẫm nghĩ đi ko thì hỏi papa hay mama đi . Còn nếu vẫn cố tình ko hiễu thì đến gặp tui . Ko ngại mỡ mang trí thức cho dạng như bác đâu . Lâu lâu làm việc từ thiện tí tẹo muh
Xin chú lưu ý là anh, mặc dù có chỉnh chú, và phê bình về nhận xét của chú. Nhưng anh chưa hề chửi chú ngu, hay thậm chí bảo chú kém hiểu biết đầu to óc quả nho trình noob .v.v. mà chỉ có một mình chú vừa lải nhải những điều ấy vừa kết tội anh là thằng chó má nhất thiên hạ. Cái này ông bà gọi là "vừa ăn cướp vừa la làng" đấy chú. Chú ko tin thì đọc lại từ đầu với một thái độ khách quan chú sẽ rõ. Hôhôhô...
Đến những bài này và những bài về sau thì chú nhục wá cỡ rồi, tự nói tự cãi lại mình, vừa 1 mặt tự xưng ta đây xem Anime nhiều ko thua ai lát sau đuối thế lại "xem nhiều là hay à, giống con trâu chứ được gì .v.v.v" nói chung theo anh thấy thì cái mặt chú ắt cũng phải bằng Inox, nếu ko phải là thép không rỉ.
Còn một điều cuối nữa nói với chú : chú lải nhải tự do ngôn luận. Vậy cho anh hỏi cái chương trình giáo dục chú đang theo học ko dạy cho chú biết thế nào là "tự do ngôn luận" à ? Ý chú tự do ngôn luận tức là chú nói hươu nói vượn mặc kệ, ai đó phê bình ý kiến chú là chú nhảy tăng tăng lên như 1 con heo lên nọc và chửi đổng như 1 con dog sủa càn

Thế thì anh hơi ngạc nhiên về cái "tự do ngôn luận" của chú đấy. Này chú em, tự do ngôn luận nghĩa là chú em và
cả anh ai cũng được quyền đưa ra ý kiến nhìn nhận vấn đề theo cách của mình. Anh đã bảo là anh ko tranh cãi về cảm nhận riêng từng người. Nhưng những cái sai rành rành anh chỉnh cho chú lại bị chú chửi chú phủ nhận đây đẩy mà ko thèm 1 chút tranh luận đúng cách thì anh e rằng .... nhận thức chú thuộc loại tiền cơ bản
Thôi, nói sơ thế thôi, anh biết mặt chú dày nên sau khi đọc xong bài này chú sẽ vẫn lại nhắm mắt cắn càn, nên anh bảo đảm với chú là trừ phi chú có cách tranh luận lý giải biện hộ nào hay ho, còn lại thì anh ko dám post bài vào đây nữa đâu.
Tự do ngôn luận muôn năm \:d/
P.S : Chú em làm gì thì làm xin đừng tự cho rằng mấy cái bài viết rác rưởi của chú em vừa wa gọi là "tranh luận" đấy nhé. Anh đọc cái câu "muốn thì tiếp tục tranh luận" của chú mà anh đổ mồ hôi, mấy bài đấy mà chú em gọi là "tranh luận" thì chắc chú em phải nằm ở đẳng cấp Lớp Lá chứ chưa lên lớp Mầm đâu T_T