Bài 2
và
cuối cùng thì Kiel cũng chọn ra được 2 bộ đặc biệt cho riêng mình^__<!
Tối hôm ấy cô sửa sọan kĩ lưỡng cho buổi tối ngày mai... Nhưng trước hết Kiel đang thử can đảm của mình bằng cách.... xem phim.......
, phim này không tên , coi giữa chừng thì cô ngạt thở.... Tiếp theo cô bật phim
Ghost Rider . Xem được chút cảnh sợ
thì.... Kính koong. tiếng chuông cửa vang lên... Báo hiệu một điều tồi tệ sắp xảy ra...
Kiel từ từ bước ra cửa, nhìn qua lổ nhỏ trên cửa. Ra là
Jumông, anh chàng này hay qua nhà mình phá lắm,.... Kiel liên mở cửa.... lập tức
và
xuất hiện. Lần này thì.... do vừa mới "tập huấn" bằng lọat phim ma nên Kiel không mảy may sợ hãi. Cô phóc tới cầm cây gậy khỏ vào đầu 2 tên ... đang giả ma kia. "ái ui, đau đau", cả 3 tên
Jumông, Enma Ai, Killua lần lượt kêu lên....
_ 3 đứa bây tới phá nhà tớ hả,
Kiel chống nạnh ra mặt đàn chị....(hơn lv mà lị ^__<!).
_ ơ ơ đâu có, tới chơi thôi mà ....
Enma Ai lên tiếng.
Còn tên
Killua thì nhìn vào trong thấy Kiel mới tậu đầu DVD liền nhanh trí... Tớ có mang ít phim..... ma cho
Kiel đỡ sợ trong ngày mai này. Cả 3 tên cười khà khà vẻ mặt nham hiểm....
_ Thôi vào nhà đi. Kiel mở cửa, cả 3 đi vào thế mà vẫn còn cười..... chắc có gì mờ ám quá đây mà.
Thóang thấy
để trong góc nhà. Jumông hỏi ngay...
_ Vừa mới làm bí ngô à.. khéo tay đấy.
_ Tất nhiên rồi, kiel chứ ai hi hi.
Lại tiếp tục bật phim ngồi coi, lần này
Killua đem phim họat hình tới coi
Sau khi coi chán, 3 tên kia lại có gì mờ ám..... cứ ấp a ấp úng ...
_ Có gì nói đi nào.... Kiel đóan được ý
_ ờ thì....
Jumông lên tiếng... có gì đâu phải không
Enma và
Killua nhỉ
Quay sang và cười khà khà......
_ Vậy thì các cậu về nhá, tối rồi tớ còn làm....
_ ừ thì.... mai cậu có rảnh chứ..... đi Haloween với tụi tớ chứ...
À à, rõ rồi, ra là 3 tên này định "cưa cẩm" Kiel nhà ta đây mà. hì hì đâu có dễ (mấy pác đọc đừng nóng^__<!)
_ mai tớ đi với người khác rồi... Sorry nhé
3 tên mặt mày trở nên ủ rũ và.... lủi thủi ra về. Vừa mở cửa bước ra thì từ trên cao
lù lù lao xuống, cả 3 tóat mồ hôi hột, la hét chạy vù ra đường và biến mất. Để lại Kiel 1 mình cười từ mủm mỉm sang vật vã...
"cái tội dám dọa mình khi nãy"
Giờ Kiel lại đi vào trong và tiếp tục công việc của mình. Cô mày mò làm bẫy để nhử vài người chơi... nhất là
Zero và
Cor dám dọa mình khi sáng. Vừa nghĩ cô vừa tủm tỉm cười khi nghĩ tới Kelly.
Khá xuất sắc và khéo tay cô đã làm xong bẫy với
Thêm vào đó cô cũng làm thêm vài chi tiết nhỏ trong nhà như
Còn tiếp