Buổi sáng thức dậy,
Enma lò mò xem lịch hôm nay là ngày nhiu, thấy cái dấu khoanh tròn màu đỏ bự trên lịch mà không biết là cái gì, lơ tơ mơ đi hỏi em gái và biết là hôm nay là "Rằm Tháng 8" hay còn gọi là lễ trung thu. Chợt nhớ ra phải đi mua bánh về cho mẹ vợ và các bà chị họ

. Hoảng hốt mặc đại những thứ mà mình trông thấy

, phóng vèo ra tiệm bánh. Ra tới nơi, hỏi cô chủ tiệm là Rinoa

, định mua vài cái nhưng cô lại nói 1 câu rằng: "Hãy giúp
Rinoa tìm những hình mẫu bánh trung thu để
Rinoa làm đi" (chủ tiệm gì kì thế

, ăn nói lại thân mật nữa), và cô cũng nói là làm 1 vài cái để tặng cho tình yêu của mình là chàng
Squall, là người đã sơ ý mở phong ấn con quái vật "đầu trâu mặt ngựa"

. Chả biết làm gì, đành vác đôi chân đi tìm trong những shop ảnh. (đã không mua được bánh lại còn bị nhờ đi tìm dùm

).
------MISSTION START-------
(

)
Turn 1: Enma đi đến tiệm ảnh gần nhất tên là Kodak

. Vào và thấy 1 chị mập môi trề hỏi khách hàng với 1 giọng nặng nề: "Mày cần gì?"

(wtf?).
Enma đáp lại: "Xin hỏi ở đây có những tấm hình mẫu về các loại banh trung thu không ạ? Cho em mượn 1 lát." (tại sao lại phải lễ phép thế nhỉ

). Mập môi trề đáp: "Không mượn, chỉ mua, thằng khốn!"

. Đành phải kìm nén và bỏ ra 1 ít tiền để mua vài tấm ảnh. (thực ra chỉ mất có 10 gil

). Xem qua thì thu được 3 tấm. (1 tấm giá đề 2.5 Gil, 3 tấm là 7.5 Gil, con mập ăn lời 2.5 Gil

)
(Vì muốn ảnh không bị hư nên đã dùng ép nhựa ở hàng xe đẩy, tốn thêm 5 Gil

, và còn phải nói câu thầng chú: "quote?")
Turn 2: Lại đi tiếp đến hàng máy tính "Dell" (chả hiểu sao lại vô shop này làm gì nhỉ. Àh, có dán thông báo: "Tại đây cho thuê ảnh mẫu Bánh Trung Thu dành cho... các bé không được mua bánh"

). Vào hỏi thì không thấy chủ đâu, lại thấy 1 xấp ảnh mẫu (xấp thì là xấp, nhưng chỉ có 3 tấm ). Tiếc tiền quá, đành từ từ cầm lấy và mon mon đi ra, được 1 quãng thì nghe: "Thằng nào lấy ảnh của ông?"

. Hoảng quá, chạy vắt giò lên cổ trước khi bị tóm. :whew:
(May là ảnh này đã được ép nhựa sẵn nên không tiền ép nữa, nhưng lại bị câu thần chú ám: "quote?" )
Turn 3: Lần này, đi ngang qua 1 cái hẻm nhỏ, thấy 1 đứa bé đang cầm trên tay vài tấm ảnh mẫu :cool: (chắc ai cũng hiểu cái mặt đó ). Lại gần, giả bộ hỏi han chu bé cho anh mượn xem tấm ảnh. Chú bé ngơ ngác đồng ý, còn
Enma thì từ từ giật lùi, ngó lên thấy mặt thằng bé vẫn ngơ ngác

. giật lùi 1 bước dài, mặt nó vẫn thế

. Thấy vậy, bèn cong đít chạy, ra khỏi đầu hẻm, quay vào thấy nó vẫn thế

(thằng ôn, mày ngu thế). Lần nay may mắn vớ được 5 bức nữa. :devil:, Cũng đủ rồi.
Enma đành quay về chỗ của Rinoa.
(lại như lúc trước, thần chú: "quote?" )
Turn 4: Quay về tiệm bánh,
Rinoa nghe tiếng liền chạy ra và định bay lại ôm Enma :'>, nhưng vì biết là cô khoái anh
Squall "hậu đậu" nên ngăn lại và chìa ra những thứ mà
Enma kiếm được. Cô liền giựt lấy và cám ơn anh. Xong cô liền hô to...
------ MISSTION COMPLETE ------ 
)
Đi vào rồi lại đi ra, cô quay ra hỏi
Enma: "Cậu có biết làm bánh không?"

. Chả biết nói gì, đành vòng vo rồi đưa cho cô quyển sách hướng dẫn làm, còn
Enma thì mặt buồn hiu đi từ từ về nhà...

(đã không mua được bánh còn bị bắt làm này làm nọ, và công cũng chẳng được gì

)
Nửa chừng, nghe tiếng gọi, ra là
Rinoa, cô ta đưa cho Enma 1 hộp bánh

và 1 túi... Có gì nhỉ, mở ra, Enma lóa cả mắt, ra là...
11 hình - 50 x 11 = 550 gil