Đây là một câu chuyện 7 chương nói về sự thành lập của liên minh các Evil Heroines, coi như là 1 câu chuyện nằm ngoài story book, nó ko có hình kèm theo. Đồng thời các chương sẽ được post rải rác toàn trò như dark diary...
Có một cái bóng trắng lao nhanh trên đường tối, xuyên qua khu rừng tiến thẳng đến thẳng đến một ngôi đền lớn nhất làng, Ngôi đền rộng lớn và có vẻ tôn quý. Tuy nhiên nó cũng như ngôi làng này, đầy ma quái và đáng sợ...
Cái bóng mở cửa bước vào, có một bức tượng thần ở giữa, dường như nó đang nhìn khắp phòng, lướt qua kẻ vừa bước vào....
Chợt những ngọn nến sáng lên. Trước bệ thờ một cô bé đang ngồi hiện ra, cô bé có mái tóc xanh và dài, trông cô bé rất dễ thương. Nhưng cô bé mặc một bộ áo pháp sư, trông giống như hầu cận của vị thần đang được thờ.
Cô bé khẽ lên tiếng:
- Chị đến rồi hả Rena?
Rena ngồi trước mặt cô bé...
- Còn gì mà em không biết không hả Rika?
Cô bé đổi giọng:
- Nii-pah! Chắc không định mang em về nhà đấy chứ?
Rena cười...
- Mọi hôm thì có, nhưng không phải hôm nay
- Vậy thì chắc là Magical Word vừa đến chỗ chị
Rena dường như không ngạc nhiên lắm...
- Rất tinh quái, cáo con ạ. Nhưng em cũng biết cô ta ư...
- Chính em nói cho cô ta về chị đấy! Chị thấy cô ta thế nào
- Cô ta rất thú vị, và cô ta rất mạnh dù chị và cô ta bằng tuổi nhau
Ngưng một giây cô ta nói tiếp...
- Chị cảm thấy con người này còn nhiều bí mật, và cô ta sẽ là một người bạn tốt, không phải với nhiều người, nhưng chị là trong số ít còn lại.
- Chị định đi khỏi làng sao, thế còn mọi người, còn luật của làng...
Rena đứng dậy, tiến lại bức tượng, vị thần đang nhìn chăm chú và cô, Rena có thể cảm thấy thế...
- Những kẻ muốn xâm phạm hoặc tự ý rời làng sẽ bị thần tiêu diệt?
- Khi chị chọn ra khỏi làng là cái chết đã được định sẵn cho chị rồi đấy!
Rena bước phía cửa, mân mê cái mũ trắng của mình...
- Còn nhớ Black Hat không? Hồi đó chúng ta đã phải liên minh cả làng để chống lại tên super villians ác nhát đã từng gặp...
- Lần đó suýt nữa chúng ta đã chết toàn bộ, em nhớ chứ...
- Vậy thì cái chết có gì đáng sợ đâu, lần này chị muốn tham gia với Magical Word vì chị muốn tìm ra niềm vui ở các thế giới khác, xem chúng thế nào...
Ngập ngừng một lúc cô ta nói tiếp...
- Magical Word rất mạnh, nhưng vẫn có một điểm yếu, nó nằm trong tim cô ta...Và chị...có thể thấy điều đó! Mà trước khi đi em có thể làm cho chị một việc không?
- Nếu có thể hãy cho chị biết chị sẽ chết như thế nào! Và liệu có tránh được không?
Rika đứng dậy...
- Cái chết của chị có liên quan đến một người nắm trong tay chiếc chìa khóa của cánh cửa ánh sáng và bóng tối. Và chị sẽ chết như một chiếc lá thu, rơi từ trên cao xuống trong thanh thản.
Rena không nói gì, và nhìn ra cửa, một cô phù thủy với thanh kiếm trong tay đang chờ cô ở đó.
Chapter 1: Rena Ryuugu
Có một cái bóng trắng lao nhanh trên đường tối, xuyên qua khu rừng tiến thẳng đến thẳng đến một ngôi đền lớn nhất làng, Ngôi đền rộng lớn và có vẻ tôn quý. Tuy nhiên nó cũng như ngôi làng này, đầy ma quái và đáng sợ...
Cái bóng mở cửa bước vào, có một bức tượng thần ở giữa, dường như nó đang nhìn khắp phòng, lướt qua kẻ vừa bước vào....
Chợt những ngọn nến sáng lên. Trước bệ thờ một cô bé đang ngồi hiện ra, cô bé có mái tóc xanh và dài, trông cô bé rất dễ thương. Nhưng cô bé mặc một bộ áo pháp sư, trông giống như hầu cận của vị thần đang được thờ.
Cô bé khẽ lên tiếng:
- Chị đến rồi hả Rena?
Rena ngồi trước mặt cô bé...
- Còn gì mà em không biết không hả Rika?
Cô bé đổi giọng:
- Nii-pah! Chắc không định mang em về nhà đấy chứ?
Rena cười...
- Mọi hôm thì có, nhưng không phải hôm nay
- Vậy thì chắc là Magical Word vừa đến chỗ chị
Rena dường như không ngạc nhiên lắm...
- Rất tinh quái, cáo con ạ. Nhưng em cũng biết cô ta ư...
- Chính em nói cho cô ta về chị đấy! Chị thấy cô ta thế nào
- Cô ta rất thú vị, và cô ta rất mạnh dù chị và cô ta bằng tuổi nhau
Ngưng một giây cô ta nói tiếp...
- Chị cảm thấy con người này còn nhiều bí mật, và cô ta sẽ là một người bạn tốt, không phải với nhiều người, nhưng chị là trong số ít còn lại.
- Chị định đi khỏi làng sao, thế còn mọi người, còn luật của làng...
Rena đứng dậy, tiến lại bức tượng, vị thần đang nhìn chăm chú và cô, Rena có thể cảm thấy thế...
- Những kẻ muốn xâm phạm hoặc tự ý rời làng sẽ bị thần tiêu diệt?
- Khi chị chọn ra khỏi làng là cái chết đã được định sẵn cho chị rồi đấy!
Rena bước phía cửa, mân mê cái mũ trắng của mình...
- Còn nhớ Black Hat không? Hồi đó chúng ta đã phải liên minh cả làng để chống lại tên super villians ác nhát đã từng gặp...
- Lần đó suýt nữa chúng ta đã chết toàn bộ, em nhớ chứ...
- Vậy thì cái chết có gì đáng sợ đâu, lần này chị muốn tham gia với Magical Word vì chị muốn tìm ra niềm vui ở các thế giới khác, xem chúng thế nào...
Ngập ngừng một lúc cô ta nói tiếp...
- Magical Word rất mạnh, nhưng vẫn có một điểm yếu, nó nằm trong tim cô ta...Và chị...có thể thấy điều đó! Mà trước khi đi em có thể làm cho chị một việc không?
- Nếu có thể hãy cho chị biết chị sẽ chết như thế nào! Và liệu có tránh được không?
Rika đứng dậy...
- Cái chết của chị có liên quan đến một người nắm trong tay chiếc chìa khóa của cánh cửa ánh sáng và bóng tối. Và chị sẽ chết như một chiếc lá thu, rơi từ trên cao xuống trong thanh thản.
Rena không nói gì, và nhìn ra cửa, một cô phù thủy với thanh kiếm trong tay đang chờ cô ở đó.