PC Evil Within 2

đầu game đã chán đời rồi rồi còn gì,lúc 2 thằng đệ của Kidman đòi khống chế Seb lão nói bỏ tay ra không thì vỡ mõm....rồi chơi luôn.Vô Stem lại đem con gái ra hù khiến lão nóng máu phang tất,chắc chỉ khi ở với con mèo mới bớt điên=))
 
giống phết=))
tumblr_oy2f4jvUH31u9vsnvo1_250.jpg

tumblr_oxdp48jWiZ1w7h9plo4_1280.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
Thằng Stefano cũng bị shock vì anh Sebastian quá là trâu chó, hù kiểu gì ảnh cũng dek sợ =)). Về sau thấy mặt mấy thằng boss hoảng hốt trông sướng vl, làm Main hành boss thế mới thoả mãn chứ. Phát cuối cho thằng kia 1 phát vào sọ nữa, còn bày đặt chụp ảnh hả con =))
 
Chỉ mong graphic game này nó đẹp thêm tí nữa có phải thích không
 
Nó chụp để đồng quy vu tận cùng lão Seb đấy,suốt cả chap nó luôn bảo lão là 1 tác phẩm nghệ thuật vĩ đại của nó còn gì sánh ngang cỡ Van gốc rồi Michelangelo cái Cm gì ấy=)) tính ra nó cũng chụp cho Seb cả chục tấm rồi ấy chứ=)) thằng này đâm ác vl đúng kiểu chọc tiết luôn
Mà cái súng phun lửa méo xài được à,kill boss xong kill luôn 3 thằng ngoài phố nhặt cái bình rồi mà vẫn không xài được
 
Chỉnh sửa cuối:
Hình như nếu up hết các kỹ năng thì Seb sẽ né được đòn hay sao ấy,có mấy lần con zom nó vồ tự nhiên lão hup đầu né được.Còn khẩu Handgun p1 cài đạn xong còn xoay súng như cao bồi được luôn
 
End game cũng ok, có điều chap cuối dễ quá với thêm mấy đoạn bắn bắn vớ vẩn chi ko bik, để làm cut-scene lun cho rồi.
 
Thực ra game như thế là quá được rồi. vừa dài lại vừa hay, nội dung chất, mỗi tội mình hơi nản cái mô tip ông bố đi tìm vợ con. Có nhiều quá rồi...
 
Vừa xong quest em ghost lady xong dc khẩu súng hồi phần 1, mà mình nghiện em ấy còn hơn cả kidman hay em Akiko mới sợ chứ, cứ thích nghe giọng em :))
 
Vừa xong quest em ghost lady xong dc khẩu súng hồi phần 1, mà mình nghiện em ấy còn hơn cả kidman hay em Akiko mới sợ chứ, cứ thích nghe giọng em :))
Em này cứ vào đầu quest là gọi tên Seb 1 cách thân thương ấy=))
Bộ áo ở p1 sao nhìn cũ như 10 năm chưa giặt vợi
Up max skill rồi thì anh Seb cứ như siu Nhơn,zom vồ anh né,zom bóp cổ anh cho nó cái chai vào mặt,zom ngã anh dẫm cho phát chết luon,zom gượng dậy anh sút cái tiêu đời.Steath éo thua assasin là mấy núp sau xe zom đi tới đâm phát ngay cổ chết khong kịp ngáp còn lẹ hon chơi đánh lén ấy chứ=))
 
Chỉnh sửa cuối:
^
Chứ gì nữa :)) công nhận Evil Within dễ có hướng phát triển anh em họ hàng với Silent Hill tương lai lắm.
 
Chỉ hơi giống ở chỗ kinh dị thôi chứ gameplay khác xa nhau mà,SH chủ yếu là giai đố tìm đường chiến đấu rất hạn chế và main khá yếu đuối...được cái home coming còn đỡ đỡ
 
Gameplay thì giống với RE hơn là SH, chỉ là ở đây thấy bối cảnh cách dàn dựng với so sánh các char với SH có sự tương đồng nhẹ tuy là không hoàn toàn nhưng khi chơi bắt gặp nhiều tình huống mà khiến mình nhớ đến SH nhiều kể cả thoại và cách thay đổi trong không gian nơi văn phòng của Sebas trong STEM, cũng như cô y tá đối thoại với Sebas như hôm đầu mình có nói ấy chơi để ý cảm nhận kĩ mới thấy bác.
 
Đã xong game đoạn cuối gây cấn đổi mới đập hơn cả bom tấn holywood :d

Lâu rồi chưa có game nào làm cho mình có nhoều cảm xúc như này. Sợ hãi, hứng phấn. Thoa mãn, cảm động :5cool_still_dreamin

Nên để câu truyện của Seba kết thúc ở đây là dc rồi, khổ nhiều quá rồi đừng lôi ra nữa :8cool_cry:

Mà sao em lily đéo lớn tí nào vậy mấy năm rồi còn gì :3cool_angry:



Em y tá cho mình nhiều lời khuyên phết đấy. Chịu khó nói truyện với em ấy mỗi lần save :3cool_adore:
 
Back
Top