Exodus: Gods and Kings (2014) Christian Bale, Joel Edgerton, Aaron Paul, Sigourney Weaver, Ben Kingsley

  • Thread starter Thread starter pikeman2
  • Ngày gửi Ngày gửi
Khổ cái style làm phim của ổng : đầu tư lớn nhưng film không chia ra làm 2 phần được , gôm 1 phần thì quá dài ...thế là phải cắt gọt đục đẻo như điên . Tật đó giờ khó bỏ =))
 
Phim của Ridley nếu đã thích thì sẽ thích thôi, kệ mẹ review :4cool_baffle:
 
Phim của Ridley nếu đã thích thì sẽ thích thôi, kệ mẹ review :4cool_baffle:

mà phải có bản DC mới nhích chứ, như ngày xưa cái Kingdom of Heaven coi bản Theatrical thì ghê lắm X_X
 
Bản nào cũng hay

KOH ngày xưa xem cái hồi còn bán VCD cơ, vẫn đỉnh như thường, ấn tượng về cái setting, battle, atmosphere, feeling... của nó, lại có chút lãng mạn kiểu cổ tích :)) ông King of Jerusalem thì vừa creepy vừa tội nghiệp
 
hình như privatebay teo rồi thì phải, bác nào cho xin link Kingdom of heaven bản diector cut đi
 
^Kickass thẳng tiến :D


30 charrrr
 
Xem cũng khá ổn. Nhưng dự là nhiều người sẽ chê phim này tan nát.
Nếu hứng thú với những câu chuyện sử thi hay hứng thú với lịch sử thì Exodus: Gods and Kings rất đáng xem vì đây là cách kể một truyền thuyết Kinh Thánh (thứ đầy phép màu, đấng siêu nhiên) của Ridley Scott, một nguời theo chủ nghĩa vô thần, theo cách một sự kiện như vậy có thể xảy ra trong thực tế như thế nào. Phim vẫn có rất nhiều vấn đề, cảm giác như bị gọt đi khá nhiều (bản first cut dài 4 tiếng rưỡi).
Mình có hai lý giải khá thú vị về phim này. Nhưng chưa post vội vì sợ đụng chạm :D
 
phim này ngoại trừ đoạn gần giữa cách dẫn dắt ko hấp dẫn thì mình coi thấy ổn, cảnh hành động coi thích hơn Hobbit, vài cảnh khá sướng. Có đoạn này ko hiểu [Spoil]Sao ông già biết Moses là đồng hương, tự nhiên gặp cái là biết, kéo ra tâm sự riêng liền. Đáng lẽ cho ổng nhận ra đặc điểm gì đó (như vết bớt hay đại loại vậy) thì đỡ thắc mắc hơn[/spoil]
btw, tai họa cuối cùng của chúa do thái gây ra để Ramses phải nhân nhượng khá phản cảm, khó chịu :|
 
Xem cũng khá ổn. Nhưng dự là nhiều người sẽ chê phim này tan nát.
Nếu hứng thú với những câu chuyện sử thi hay hứng thú với lịch sử thì Exodus: Gods and Kings rất đáng xem vì đây là cách kể một truyền thuyết Kinh Thánh (thứ đầy phép màu, đấng siêu nhiên) của Ridley Scott, một nguời theo chủ nghĩa vô thần, theo cách một sự kiện như vậy có thể xảy ra trong thực tế như thế nào. Phim vẫn có rất nhiều vấn đề, cảm giác như bị gọt đi khá nhiều (bản first cut dài 4 tiếng rưỡi).
Mình có hai lý giải khá thú vị về phim này. Nhưng chưa post vội vì sợ đụng chạm :D

Film bị chê chắc do vấn đề tôn giáo rồi
 
Film bị chê chắc do vấn đề tôn giáo rồi

Không phải, 1 phần là thế, 1 phần chửi vì sao ko để dv da đen thủ vai chính (WTF? dân Ai Cập ngày xưa đâu phải da đen hết đâu, không cho dv da trắng diễn thì ma nó xem ah), 1 phần do phim bị gọt quá nhiều (nhiều khúc chuyển cảnh rất vội với 1 số đoạn cứ sao sao đó)
Chờ bản extend.
Có rất nhiều đoạn thú vị thể hiện tư tưởng vô thần của Ridley Scott ;))
 
film của Ridley Scott thì cứ tự tin chờ bản Director cut \m/
 
Phim này ra đúng đợt Hobbit + bị chê tơi tả may ra thì huề vốn :4cool_baffle:

đợi hd bản ex như kingdom of heaven mới thấy hết cái hay :6cool_boss:
 
Mẹ bà , bỏ tiền ra rạp coi film mà toàn cho xem "tàn thứ phẩm" là thế éo nào ....:9cool_canny:
 
mẹ bà , bỏ tiền ra rạp coi film mà toàn cho xem "tàn thứ phẩm" là thế éo nào ....:9cool_canny:

đánh nhau hơn 2/3 thời gian phim như hobbit ko bác?
 
Mai mới đi coi , tại nghe mấy lão kia than bị cắt nhiều nên mới nói thế .
 
đánh nhau hơn 2/3 thời gian phim như hobbit ko bác?

thực ra phim chỉ đánh nhau đúng nghĩa ở đoạn đầu và 1 chút đoạn giữa, sau đó là màn phô diễn kỹ xảo, thời lượng hành động chắc gần bằng hobbit (chắc vì đoạn gần giữa lê thê nên cảm giác ít chăng?)
 
Phim hay , đáng ra rạp .

Ông Ridley này làm phim đỉnh thật , từ phục trang , góc quay cho tới xài kỷ xảo tạo cảm giác khí thế , rộng lớn . Phim này cũng vẫn giữ được phong cách đó giờ của ổng . Cảnh chiến tranh tuy không nhiều nhưng rất nhiều khung hình khí thế và ấn tượng ...lúc coi cảm giác lớn nhất của tui là "đã" .

Phim dựa vào câu chuyện của Moses , trình tự diễn ra giống câu chuyện được kể nhưng thêm nhiều yếu tố mà đạo diễn muốn khoét sâu vào câu chuyện . Cái nhìn của kẻ vô thần , người bàng quang , cảm giác của người thứ 3 khi nghe và quan sát toàn câu chuyện . Và dĩ nhiên nó làm hình tượng God không thỏa mãn được các tín đồ thiên chúa (chấm điểm của phim bị nerf vậy cũng chả lạ) . Chúa trong film và trong chuyện là chúa của người do thái , ổng cứu rỗi dân do thái và những gì ổng làm có vĩ đại hay không thì người xem truyện lẫn film đều có cảm giác của riêng mình . Nhiều đoạn đối thoại khá thâm mà tớ nghĩ phải xem lại mới nhớ hết và miêu tả được . (tớ nghĩ nhiều bạn theo đạo chúa khi xem film này chắc là hơi khó chịu)

Câu chuyện dài và để giảm thời lượng nên chuyển cảnh hơi nhanh , đỡ cái là vẫn hiểu hết phim muốn nói gì chứ không phải coi phim nhảy cóc .

Có điều film này chắc cũng hơi khó tiêu , mấy ông anh lớn tuổi coi hiểu nhưng lúc ra rạp nghe mấy nhóc Trung học nó coi xong ra thảo luận mà mình xém sặc .
 
phim hay , đáng ra rạp .

ông ridley này làm phim đỉnh thật , từ phục trang , góc quay cho tới xài kỷ xảo tạo cảm giác khí thế , rộng lớn . Phim này cũng vẫn giữ được phong cách đó giờ của ổng . Cảnh chiến tranh tuy không nhiều nhưng rất nhiều khung hình khí thế và ấn tượng ...lúc coi cảm giác lớn nhất của tui là "đã" .

Phim dựa vào câu chuyện của moses , trình tự diễn ra giống câu chuyện được kể nhưng thêm nhiều yếu tố mà đạo diễn muốn khoét sâu vào câu chuyện . Cái nhìn của kẻ vô thần , người bàng quang , cảm giác của người thứ 3 khi nghe và quan sát toàn câu chuyện . Và dĩ nhiên nó làm hình tượng god không thỏa mãn được các tín đồ thiên chúa (chấm điểm của phim bị nerf vậy cũng chả lạ) . Chúa trong film và trong chuyện là chúa của người do thái , ổng cứu rỗi dân do thái và những gì ổng làm có vĩ đại hay không thì người xem truyện lẫn film đều có cảm giác của riêng mình . Nhiều đoạn đối thoại khá thâm mà tớ nghĩ phải xem lại mới nhớ hết và miêu tả được . (tớ nghĩ nhiều bạn theo đạo chúa khi xem film này chắc là hơi khó chịu)

câu chuyện dài và để giảm thời lượng nên chuyển cảnh hơi nhanh , đỡ cái là vẫn hiểu hết phim muốn nói gì chứ không phải coi phim nhảy cóc .

Có điều film này chắc cũng hơi khó tiêu , mấy ông anh lớn tuổi coi hiểu nhưng lúc ra rạp nghe mấy nhóc trung học nó coi xong ra thảo luận mà mình xém sặc .

đánh nhiều ko bác odisey
đừng chán như prometheus là dc,mình coi film mấy dạng giải trí chứ mấy cái triết lí nhiều quá mau chán
 
Back
Top