F4F: MYM vs Ks - báo hiệu một "gank era" mới cho DotA?

[PS[Cute

<b><font color="Red">¤†¥¤£│_│\/¤¥αñg¤</font></b>
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
12/9/07
Bài viết
715
Reaction score
4
untitled-1.jpg

Vòng 2 F4F#3 chứng kiến một trận "chung kết sớm" khi MYM gặp Ks. Một trận đấu hơi dài nhưng hấp dẫn, kịch tính từ đầu đến cuối và rất đáng xem. Là Game đầu tiên Admiral Proudmore - Kunkka được xuất hiện và lineup toàn hero early mid game từ cả 2 team.

Draft:

Banned heroes:

KS -
invoker.png
Omniknight.png
chen.png
Spectre.png

MyM -
naix.png
Warlock.png
dragon.png
tide.png


Picks:

KS -
zeus.png
Admiral_Proudmoore.png
Skeleton%20King.png
witch.png
Tinker.png

MyM -
puck.png
beast.png
Nerubian%20Assassin.png
Priestess%20of%20the%20Moon.png
sand.png


Kunkka solo mid với Beast Master, lane trên Ks xếp hơi khác thường khi Zeus đi với Tinker đấu với Nerubian Assassin và Priestess of the Moon của MYM. Bottom là cuộc đọ sức Puck + Sand King vs Leoric + Lion.

1:50: Puck của Merlini bị first blood sau một combat khá hay ở lane dưới.

Early game cả hai team đều tập trung gank nhiều, hero đổi lane liên tục nhưng Ks chiếm lợi thế hơn khi phối hợp skill nhuần nguyễn vượt trội đối thủ và MYM cũng bỏ lỡ một số cơ hội đáng tiếc. Điểm nhấn là combo X Marks The Spot + Torrent của Kunkka phối hợp với các Disable của Leoric, Lion và các nuke cực mạnh của Zeus, Tinker bắt đầu thể hiện uy lực khủng khiếp trong gank.

2.jpg


Kunkka phối hợp cùng đồng đội
Mid game, MYM vẫn luôn thua Ks khá xa về Kill/Death, không hiểu có lag không mà Priestess of the Moon của Slahser và Sand King của Mania có nhiều pha xử lí và stun khó hiểu. Nerubian Assassin cũng bị hạn chế rất nhiều khi Ks luôn có hero cầm item mới Dust of Apperance.

3.jpg


POTM lao vào 3 hero của đối phương

Đầu phút 24, MYM tấn công và giết 3 hero của Ks sau một team fight.

Phút 35, Ks push nhưng không thành công, chênh lệch tỉ số rút xuống khá thấp chỉ còn 20/26, tỉ số có lợi nhất cho MYM kể từ mid game.

Phút 40 sau khi giết được Puck và Nerubian của MYM, Ks đã phá được Tower mid thứ hai.

4.jpg


Ks thường gank tốt hơn

Phút 45, ăn được Roshan xong thì cả team MYM đến, Ks bị chết 2 hero và mất luôn Aegis. Tuy nhiên tỉ số lúc này là 23/34.

Càng về late game, Ks càng mạnh hơn với Leoric, Kunkka có Battle Fury, BKB và một Tinker vô cùng đáng sợ của Yamateh. Với ultimate của mình, Tinker bay đi bay lại khắp nơi và sử dụng các skill, Shiva và BKB liên tục.

Phút 56 Tinker Godlike.

5.jpg


Trận đánh ở Roshan​

Phút 61, Ks push, sau trận chiến cả hai team chết gần hết, sau đó MYM giết được Tinker và định gank mid nhưng thất bại khi Leoric và Kunkka quá mạnh. MYM bị truy đuổi và chết 4 hero. Ks ăn Roshan và push mid, chênh lệch item đã quá lớn, MYM đành chịu thua.

6.jpg


Cả team Ks xông vào nhà đối phương
Yamateh và Hyhy của Ks đều chơi rất hay, Yamateh từ khởi đầu K/D: 1/5 trở thành Godlike còn Hyhy phát huy được hết sức mạnh của hero mới Kunkka. Những lần combo skill giải quyết 1 hero trong chỉ vài giây của hai đội vừa thể hiện trình độ cá nhân vừa thể hiện khả năng phối hợp của một team hàng đầu gây hứng phấn cao cho người xem. Thay vì dựa vào carry và định đoạt trận đấu trong các team fight như nhiều match ở 6.52e, game này mang đến hy vọng vào một bộ mặt tươi mới và hấp dẫn hơn cho DotA khi không một late hero nào được sử dụng và gank đóng vai trò rất quan trọng từ đầu đến cuối.

7.jpg


Đội hình mới của Ks đã liên tục thắng các đối thủ lớn

* Bonus: Kunkka vô địch:


8.jpg


9.jpg


Aoi

Nguồn: vnbattle.net

+ 300 Points
 
Back
Top