Fairy Tail FC ver 2

Makarov có thăng lần này hay không ?

  • Votes: 62 47.7%
  • Không

    Votes: 68 52.3%

  • Total voters
    130
Status
Không mở trả lời sau này.
Lúc đó sẵn sàng giết Elfman mà không hết sức gì nữa[-x, mà nói chung là bài này Má dùng hoài rồi, mới lần trước chị Juvia làm một phát kìa=)). Nói chung là dân tình bức xúc chap này ghê lắm[-x!!!


Kể cả có giới hạn thì vẫn khủng, lần trước gọi cái tháp nổ ngay lập tức giờ sao lại không xài? Hay là tạo một bộ giáp bất khả xâm phạm cũng được, chết con beast thì thả con khác:-", thả Meteor Shower, etc etc=)). Lúc trước còn bình tĩnh phản ứng kịp với mắt của Ever để tạo kính, lại còn tự sướng chém gió lung tung mà giờ đứng trố mắt nhìn cho bọn nó đập=))!!! Power như thế mà bị troll trong vài page thế này thì khó mà chấp nhận lắm=((!!!!

Nên nhớ là Bixlow + Fried => 2vs1 đấy bị owned là phải thôi có gì kỳ lạ đâu nhỉ?? Năng lực tưởng tượng thì có giới hạn thôi chứ, cứ có năng lực tưởng tượng thì là vô địch à?? Tạo cái Tower với tạo con Beast thì cái nào nghe sợ hơn?? =)) Vừa tạo ra 1 cái bị thằng kia nó control luôn không hoảng mới sợ :)) Mà nên nhớ trận này chưa kết thúc nhé, theo suy đoán thì thằng Grimoire kia (hok nhớ tên) vẫn có chiêu gì đó đánh tiếp đc, mặc dù cuối cùng cũng sẽ thua :))
 
cái vụ bixlow kô xuống tay với nakama có gì lạ đâu, đến ngay như thằng đầu têu là luxus còn kô ra tay nổi trong vụ đấy mà:))
 
Flash back có liên quan gì tới Gil:-"? Thằng này tóc đen, có hình xăm FT nhưng lại ở tay nên không phải Gray, + với cách ăn mặc cực giống Natsu và cái mặt như thế thì đang có nhiều theory là chú này 1 là Zeref, 2 là Mavis, 3 là Romeo (mặc dù chả ai điên mà tự nhiên bê thằng nhóc này vào)!!!

không biết sao nhưng mình cũgn nghĩ nhóc ấy là zeref
 
nhìn giống Zeref
biết Natsu từ xưa
miệng rên " Natsu" liên hồi khi nhắm mắt....
gặp nhau bị phang thẳng vào mặt câu" mày là đứa nào"
hiện đang bất tỉnh
không phải hơi uổng :'>
chỉ không biết tại sao tittle lại là "thằng nhóc nhìn biển" trong khi chỉ có 1 trang duy nhất thôi....
 
Chỉnh sửa cuối:
Giờ đọc cái này như kiểu là xem anime Pokemon.
Ash: I believe in you Pikachu! Thunderbolt!
Pikachu: Piiiikaaaa!
Brock: OOOOOH!
Misty: OOOOOH!
Squirtle: ARGHHHHH!
End episode.
 
Chỉnh sửa cuối:
thằng nhóc ấy có thể là Gil :-?
 
nếu là Gil thì tại sao lại là thời con nít chứ không phải trai trẻ :-?
vả lại đang hăng máu đập thằng abc con mình(?) thì FB phải là về lúc khi gặp Kana hay là có gì đó liên quan đến Kana chứ nhỉ :-?
 
tóc đen, mình không nghĩ là Gildart cho lắm
nhưng mà nếu không phải gildart thì tự nhiên thêm cái đoạn nhớ về thời xưa làm quái gì nhỉ =)
 
Nên nhớ là Bixlow + Fried => 2vs1 đấy bị owned là phải thôi có gì kỳ lạ đâu nhỉ?? Năng lực tưởng tượng thì có giới hạn thôi chứ, cứ có năng lực tưởng tượng thì là vô địch à?? Tạo cái Tower với tạo con Beast thì cái nào nghe sợ hơn?? =)) Vừa tạo ra 1 cái bị thằng kia nó control luôn không hoảng mới sợ :)) Mà nên nhớ trận này chưa kết thúc nhé, theo suy đoán thì thằng Grimoire kia (hok nhớ tên) vẫn có chiêu gì đó đánh tiếp đc, mặc dù cuối cùng cũng sẽ thua :))
2 vs 1 thì có gì đâu? Đánh 1 thằng fodder tốn vài s thì đánh thêm 1 thằng nữa có gì đâu mà khó:-". Gajeel với Natsu đánh Luxus nó cho một cái roar nằm một đống cả 2:-". Hay kể cả 10 thằng Natsu đánh với Jellal không bắt được hắn thì làm gì nhau:)), thả cho một quả Abyss là thành cám hết. RR với cái power như thế thì được xếp ngang tier với bọn đó đấy (kể cả có giới hạn). Chứ nếu không có giới hạn thì đúng là thành Reality Warper (khả năng thay đổi thực tại chỉ bằng suy nghĩ) thì lên gần đẳng cấp omnipotence rồi=)). Tưởng tượng sức mạnh của mình không có giới hạn, tưởng tượng mình bất khả xâm phạm, tưởng tượng thằng kia không tồn tại => xóa mợ nó luôn existence rồi=))!! Lên đến đẳng cấp ultimate thì có thể control gần như mọi thứ: Time, Space, Reality, Life, Death,.... Thấy mấy bác xem thường cái này quá[-x!!! Haruhi là một ví dụ về Reality Warper đấy (đẳng cấp Universe, nghĩa là có thể thay đổi cả vũ trụ bằng suy nghĩ)!!

Nói chung là cái power của RR (again, kể cả bị toned down) thì vẫn quá khủng và cơ động. Đánh với thằng fire mage thì tạo hàng kháng lửa, đánh với water mage tạo giáp kháng water. Đã tạo được cái shield sao không tạo nguyên một bộ giáp bảo vệ mình đi? Thả một con beast chết thì thả nhiều con một lúc xem nó phá kịp không:-". Còn cái tháp quan trọng là nó ngay lập tức và móc thẳng từ dưới chân mình lên nên gần như không né được trừ khi dân bay hay speed cực cao. Nói chung là nghĩ đi nghĩ lại cũng chả hiểu sao mà RR thua được 2 thằng quèn kìa._.. Fried mạnh thật đấy, nhưng mà nhờ rule thôi phải bỏ một đống time để set up, đánh nhau thua cả Mira sau 2 năm chưa xài power (sau tier của mấy ông kia xa)!! Còn Bix đánh với Gray còn luống cuống và phải chơi bẩn (lùa vào trap, resupply bằng shop toy) cơ mà có gì ghê gớm thế:-". Ở đây hên là gặp khắc thôi nên nó thế ấy chứ=))!!!!

Còn chú kia thì xs là Zeref hơi bị cao:">. Không phải Gil đâu vì màu tóc khác trừ phi ở đây có chuyện lớn chuyển màu tóc=))!!!! + Cách ăn mặc giống Natsu thế kia là biết có mối quan hệ gì rồi thì không phải Zeref chứ còn ai nữa -_-!!
 
Chỉnh sửa cuối:
2 vs 1 thì có gì đâu? Đánh 1 thằng fodder tốn vài s thì đánh thêm 1 thằng nữa có gì đâu mà khó:-". Gajeel với Natsu đánh Luxus nó cho một cái roar nằm một đống cả 2:-". Hay kể cả 10 thằng Natsu đánh với Jellal không bắt được hắn thì làm gì nhau:)), thả cho một quả Abyss là thành cám hết. RR với cái power như thế thì được xếp ngang tier với bọn đó đấy (kể cả có giới hạn). Chứ nếu không có giới hạn thì đúng là thành Reality Warper (khả năng thay đổi thực tại chỉ bằng suy nghĩ) thì lên gần đẳng cấp omnipotence rồi=)). Tưởng tượng sức mạnh của mình không có giới hạn, tưởng tượng mình bất khả xâm phạm, tưởng tượng thằng kia không tồn tại => xóa mợ nó luôn existence rồi=))!! Lên đến đẳng cấp ultimate thì có thể control gần như mọi thứ: Time, Space, Reality, Life, Death,.... Thấy mấy bác xem thường cái này quá[-x!!! Haruhi là một ví dụ về Reality Warper đấy (đẳng cấp Universe, nghĩa là có thể thay đổi cả vũ trụ bằng suy nghĩ)!!

Nói chung là cái power của RR (again, kể cả bị toned down) thì vẫn quá khủng và cơ động. Đánh với thằng fire mage thì tạo hàng kháng lửa, đánh với water mage tạo giáp kháng water. Đã tạo được cái shield sao không tạo nguyên một bộ giáp bảo vệ mình đi? Thả một con beast chết thì thả nhiều con một lúc xem nó phá kịp không:-". Còn cái tháp quan trọng là nó ngay lập tức và móc thẳng từ dưới chân mình lên nên gần như không né được trừ khi dân bay hay speed cực cao. Nói chung là nghĩ đi nghĩ lại cũng chả hiểu sao mà RR thua được 2 thằng quèn kìa._.. Fried mạnh thật đấy, nhưng mà nhờ rule thôi phải bỏ một đống time để set up, đánh nhau thua cả Mira sau 2 năm chưa xài power (sau tier của mấy ông kia xa)!! Còn Bix đánh với Gray còn luống cuống và phải chơi bẩn (lùa vào trap, resupply bằng shop toy) cơ mà có gì ghê gớm thế:-". Ở đây hên là gặp khắc thôi nên nó thế ấy chứ=))!!!!

Còn chú kia thì xs là Zeref hơi bị cao:">. Không phải Gil đâu vì màu tóc khác trừ phi ở đây có chuyện lớn chuyển màu tóc=))!!!! + Cách ăn mặc giống Natsu thế kia là biết có mối quan hệ gì rồi thì không phải Zeref chứ còn ai nữa -_-!!

Bạn viết dài quá mình cũng chẳng muốn reply lại nữa. Nói chung là thế này :nếu lý luận theo kiểu "Nếu" "tại sao nó không dùng cái này, cái kia.." thì Boss chắc chẳng bao giờ die cả. Hơn nữa không có cái lý thuyết A thua B, B thua C thì => A thua C đâu nhé. Fried thua Mira thì sao không thể thắng thằng RR đó?? Đá bóng đội yếu thắng đội mạnh cũng là chuyện bình thường =)) CÒn nếu muốn xem đánh nhau logic hoàn toàn thì xem thể thao Boxing, Taekwondo... đi nhé =))

Nói chung thích FT vì girl xinh :X và tình tiết hài hước. Đánh đấm không quan trọng =)) Đánh thế này chứ có tệ nữa thì vẫn thích xem :))
 
Bạn viết dài quá mình cũng chẳng muốn reply lại nữa. Nói chung là thế này :nếu lý luận theo kiểu "Nếu" "tại sao nó không dùng cái này, cái kia.." thì Boss chắc chẳng bao giờ die cả. Hơn nữa không có cái lý thuyết A thua B, B thua C thì => A thua C đâu nhé. Fried thua Mira thì sao không thể thắng thằng RR đó?? Đá bóng đội yếu thắng đội mạnh cũng là chuyện bình thường =)) CÒn nếu muốn xem đánh nhau logic hoàn toàn thì xem thể thao Boxing, Taekwondo... đi nhé =))

Nói chung thích FT vì girl xinh :X và tình tiết hài hước. Đánh đấm không quan trọng =)) Đánh thế này chứ có tệ nữa thì vẫn thích xem :))
Dĩ nhiên là mình chả xài cái lí thuyết là A thắng B mà B thắng C thì A > C. Chỉ là RR với cái power như thế thì cùng tier với bọn Jellal. Luxus, Zero,.... Trong khi Fried và Bix thì khoảng Tier của mấy thằng như Natsu, Gray, Elfman,..., sau cả Tier của Mira, Erza, Mystogan, Jura. Chênh một tier thôi đánh đã mệt rồi chênh tới 2 thì đề nghị xem lại các trận của Natsu trước khi ăn Deus ex nhé=)). Fried thì mạnh, ok, nhưng đó là phần đặt trap thôi[-x. Ở Fantasia chuẩn bị chắc cũng 3-4 ngày trời là ít=))!!! Còn đánh trực diện thì tier cỡ Natsu là còn mừng rồi đấy:-"!! Bix thì coi nhự khắc cho qua, mặc dù vẫn chưa trả lời tại không thả cái tháp lên đầu bọn nó như lần trước đi:-", hay là tạo một bộ giáp bất khả xâm phạm bảo vệ mình đi?

Và cũng đừng nói là còn vực dậy nhé, thấy ghi fear gì rõ ràng kìa, với lại một thằng có power này mà sợ hãi và luống cuống là biết kết quả rồi:-"!!!
Thì mình cũng coi cái này cho vui thôi chứ có gì đâu:)), chả là bạn không đồng í với vụ Fried x Bix vs RR nên mới xoắn thôi:">!!!

Nói thật thì cái Fairy Tail này tác giả làm để câu tiền là chính. Fan service thừa thải (đến cả romance còn là fan ser nữa mới sợ. Ever với Elf chả biết gì tự nhiên đùng cái thế là thành cặp=))!!! Toàn Stockholm syndrome), comedy ngay cả những lúc quan trọng, etc etc. Plot thì cứ thảy đại vào rồi câu thôi do có fan base sẵn từ Rave với build giống One Piece nên mới vào đã có một đống cá to rồi:))!!!
 
Chỉnh sửa cuối:
Fried + Bix đang được buff nakama power mà, sao so sánh với lúc trước được :))
 
Mấy chap mới coi cũng đc :))
Biết là Gildazt thể nào cũng quay lại, chứ một mình Natsu mà bật sức mạnh niềm tin để chọi với Bluenote thì chuối quá =))
 
thấy show cái hình thằng nào lúc nhỏ chả liên quan gì tới chap này O_o
 
=)) Có chap mới rồi kìa, mới niềm tin 1 chap đã bị troll lại ngay. Thằng Azuma làm 1 phát lật kèo, bên FT gục gần hết.
 
Ớ thế thì ra là bây giờ tác giả thú nhận là có hàng bảo vệ plot armor cho tất cả thành viên của FT à=))? Giờ thì FT mất hết magic rồi chỉ còn các cơ hội sau đây thôi:
_ Erza niềm tin và bằng cách nào đó thắng được Azuma :-", sau đó là một màn thuyết giáo đặc trưng của chị ấy như hồi đánh với Midnight hay Edo Erza và bắt hắn fix cây=)).
_ Một trong 2 chú Luxus hoặc Jellal về. Do 2 thằng này không phải là thành viên của FT (Luxus thì bị trục xuất thôi crest vẫn còn nên chưa chắc lắm, chú kia thì ok nhưng xs lại bé hơn do đang ngồi nhà đá=((.
_ Ultear dùng Time sửa cây (mặc dù cũng chả có lí do nào để chị ấy đột ngột chuyển side so với những gì đã làm[-x).
Fan thì dĩ nhiên chọn cái thứ 2 rồi:-", suốt ngày đòi 2 chú này về thôi:))!!
 
Chỉnh sửa cuối:
Ớ thế thì ra là bây giờ tác giả thú nhận là có hàng bảo vệ plot armor cho tất cả thành viên của FT à=))? Giờ thì FT mất hết magic rồi chỉ còn các cơ hội sau đây thôi:
_ Erza niềm tin và bằng cách nào đó thắng được Azuma :-", sau đó là một màn thuyết giáo đặc trưng của chị ấy như hồi đánh với Midnight hay Edo Erza và bắt hắn fix cây=)).
_ Một trong 2 chú Luxus hoặc Jellal về. Do 2 thằng này không phải là thành viên của FT (Luxus thì bị trục xuất thôi crest vẫn còn nên chưa chắc lắm, chú kia thì ok nhưng xs lại bé hơn do đang ngồi nhà đá=((.
_ Ultear dùng Time sửa cây (mặc dù cũng chả có lí do nào để chị ấy đột ngột chuyển side so với những gì đã làm[-x).

Fan thì dĩ nhiên chọn cái thứ 2 rồi:-", suốt ngày đòi 2 chú này về thôi:))!!

Mình chọn cách thứ 3 vì tính ra chỉ có chị này là đủ khả năng làm chuyện đó thôi :))
 
Gildart mới vừa xuất hiện thì thằng azuma quất 1 quả thế này thì ....
 
Mình chọn cách thứ 3 vì tính ra chỉ có chị này là đủ khả năng làm chuyện đó thôi :))
Ừ thì chị ấy có thế nhưng quan trọng là làm sao mà có chuyện chị ấy chuyển side thôi:-".
Gildart mới vừa xuất hiện thì thằng azuma quất 1 quả thế này thì ....
Gildartz thì mình không care nhưng mà fan thằng này thì annoying vãi nhồn luôn ấy[-x. Lúc trước thì "Where is Gildartz?" rồi thì best character, Gildartz is so cool, awesome,... Nhiều bố còn chém là hắn mạnh hơn Makarov và Hades nữa cơ, vê lờ chưa:)). Giờ cho hắn thế này cho đỡ nói nhiều đi:">!!!
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top