ConChymBay
Tears of the Kingdom
- 23/3/15
- 25,497
- 8,207
có thể đám này là kết quả của sự giao thoa giữa khoa học và ma thuậtThế đám Esper thì sao. Kết quả của khoa học đấy. Esper chắc phải liên quan tới phase thấp nhất của thế giới rồi
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
có thể đám này là kết quả của sự giao thoa giữa khoa học và ma thuậtThế đám Esper thì sao. Kết quả của khoa học đấy. Esper chắc phải liên quan tới phase thấp nhất của thế giới rồi
Làm gì có. Bọn esper khi sử dụng ma thuật thì hậu quả ra sao thì ai cũng biết. Bọn này về lý thuyết là ngược 100% so với ma thuật rồi. Idol Theory so với Personal Realty khác nhau lắmcó thể đám này là kết quả của sự giao thoa giữa khoa học và ma thuật
lạ hơn không nghĩa là khó phá hay mạnh hơn. Vì nếu tự làm thì thời gian bỏ vào sẽ nhiều hơn để tạo ra magic mới mạnh bằng cái trước. Và đối với bọn cấp cao như Magic god hay có kiến thức ma thuật cao như Index, Crowley vẫn có thể phá cho dù ma thuật đó cực mạnh và tự sáng tạo. Và kể cả chú có tự sáng tạo thì vẫn có sự tương đồng với các ma thuật khác. Vì tất cả các ma thuật đều dựa trên Idol Theory cả. Giống như ngôn ngữ lập trình. Dù là 2 ngôn ngữ nhưng vẫn có sự tương đồng. Ma thuật cũng thế, dù có tự sáng tạo không dựa theo cái gì nhưng chưa chắc là không có ma thuật nào có trước giống cái ma thuật mà mình tự sáng tạo cả.mạnh hơn , đa dụng hơn , hiệu quả hơn , tốn ít mana hơný mình không phải như vậy![]()
mà phép thuật ta tự tạo khi dùng lên đối thủ nếu muốn phá giải thì sẽ khó và tốn thời gian hơn![]()
cộng nhận phép thuật và khoa học trong toaru cao thật
mi tạo ra 1 công thức tiểu học lạ ko có nghĩa là thằng trình đại học sẽ gặp nhiều khó khăn hơn để phá.
cái gì nó cũng đi từ thấp lên cao, từ đơn giản đến phức tạp thôi ma thuật hay khoa học cũng thế cảkhông liên quan , đứng nói vậy
khoa học có quy tắc , trình tự
phép thuật không có nó nằm ngoài sự kiểm soát khoa học
áp dụng lý luận khoa học vào phép thuật là không được
có nhiều thứ nếu không hiểu người tạo ra nghĩ gì thì không giải đc đâu![]()
trong toaru nếu trường hợp không hiểu được năng lực đối phương hoặc không biết cách giải thì còn có 1 cách rất haykhông liên quan , đứng nói vậy
khoa học có quy tắc , trình tự
phép thuật không có nó nằm ngoài sự kiểm soát khoa học
áp dụng lý luận khoa học vào phép thuật là không được
có nhiều thứ nếu không hiểu người tạo ra nghĩ gì thì không giải đc đâu![]()
trong toaru nếu trường hợp không hiểu được năng lực đối phương hoặc không biết cách giải thì còn có 1 cách rất hay
đó là dùng sức mạnh tuyệt đối áp đảo đối phương
như kiểu gặp 1 cái mê cung tìm không thấy lối ra thì cứ tạc nổ tung nó ra là được rồi
vì thế nên Ollerus có thể dùng những đòn tấn công không thể hiểu được nhưng gặp 50/50 magic god vẫn sấp
hay Accelerator không thể dùng phản hồi để chặn đòn của Aiwass
trong toaru có nhiều năng lực dạng khái niệm rất bá nhưng gặp sức mạnh tầng cao hơn thì vẫn toạch
Muốn đánh bại Touma thì cần phải có sức mạnh thể chất mạnh như Saint ấy. Chứ mấy thằng chơi sức mạnh kiểu Hax như Fiamma hay Accelerator là thua hết.ừm nhưng nó đơn thuần quá ,
nhiều tình huống cũng rất hài và khó nói khi kẻ mạnh hơn vẫn thua vì nó có nhiều lý do như trận Tou vs acc hay stiyl vs acc
Meigo Arisa![]()
thật sự là được sinh ra từ tất cả ý niệm về phép màu may mắn của tất cả con người trên phi thuyền đấy ?
kiểu như là tất cả cùng muốn sống rồi uớc ao đồng lòng trong một khoảng thời gian ...
muốn cô âý trở lại quá![]()
hình như Meigo Arisa có sức mạnh như một vị thánh luôn
Everyone knew from the beginning that he ultimately did not stand a chance against her.
It only took an instant.
Othinus did not even take a single step.
By the time Kamijou Touma tried to dash forward with his right fist clenched, the situation had already decisively changed.
Something exploded right in front of him.
“ …… !!!???”
The explosive noise arrived late and Kamijou felt it through his bones more than his ears. By the time his comprehension caught up, he was flying high through the air like a soccer ball.
This result had to have already appeared in Othinus’s head.
All Kamijou had managed was to slightly alter the trajectory of his flight and the spot he landed in.
He remained in the air for several seconds.
His time there was clearly too long for a human-sized mass. What did that mean?
Before fear could devour reality, his back struck the dirt of the schoolyard.
Without exaggeration, a massive amount of dark red liquid rose from his organs and spewed from his mouth.
He had trouble breathing.
Even as he tried to draw in air, it felt like something was clogging the path.
“Cough!! Cough cough!! Cough!!”
While lying on his back, he rolled to a crawling pose and stuck a finger deep into his throat. He had lost a lot of blood, but securing his windpipe came first. He coughed up the sticky fresh blood clogging his throat and somehow managed to breathe in.
“What’s wrong?”
The blonde girl’s voice slipped into Kamijou’s ears.
It sounded much, much more distant than before.
“I thought you liked simple battles. So why are you moving back rather than enjoying yourself?”
Othinus never moved from that one spot.
She merely held up her lance.
That was all.
A giant hole opened in the night sky.
It looked like a pitch black moon.
Something had split open. Kamijou caught a glimpse of that evenly black world he had seen before.
No warning was given.
That moon merely fell toward the schoolyard to crush a single boy.
In the end, Kamijou Touma’s battle was the exact same thing.
Magic God Othinus could control everything. Without exaggeration, she controlled the world itself. If she wanted to, she could have galaxies collide to kill Kamijou Touma. Or she could break the bonds between the particles making up his body and cause his very existence to disperse. If she was the slightest bit dissatisfied with something, she could turn back time, re-lay the rails of fate that led to the future, and create the exact result she wanted.
He could not win by fighting normally.
Just as the eyepatch-wearing girl had said, there was too great a difference between the basic specs of a human and a god.
Any external stimuli from Kamijou Touma or a third party could never defeat that monster.
But what if Othinus herself created a situation that would crush her from within.
And she had made a certain comment before the battle began. She may not have realized it, but she had certainly said it.
“I am sick of trying to crush an idiot with the world.”
…The first shot fell vertically from the heavens.
It held the destructive power needed to easily wipe out a planet or two, but it was beyond the point of creating anything like a crater. This was no different from a rifle bullet fired with the initial velocity of a sniper rifle piercing glass without breaking it. The arrow had been fired with such great speed that it pierced the pitch black ground without waiting for the impact to propagate.
Even so, Kamijou ran.
His distance to Othinus was close yet far. It felt like an infinite wall.
…The second shot seemed to skim the ground as it was fired behind him and diagonally to the left.
Kamijou crouched down and the arrow passed over his head and swept across the world. Its trajectory was angled downward slightly and it created a giant valley in that black-dyed world.
Touma không thông minh, cũng ko có thiên tài võ thuật đâu. Chỉ đơn giản là anh rất giởi sống sót và có khả năng phân tích trận chiến rất tốt thôi. Nhưng không bao giờ giỏi võ thuật cả.dẫn chứng của bạn gần như là suy nghĩ của mình cũng với mọi người từ lâu rồi chả qua không thích viết ra vì ai cũng biết rồi![]()
Ngay từ đầu touma đã rất thông minh chỉ có trên anime cắt đi sự thông minh đấy
Touma rất mạnh và có tài năng thiên bẩm võ thuật ( cho đi học võ ở chỗ kenichi thì vô đối ) cụ thể là ngay từ đầu anh đã đấm ngất một người trưởng thành là Stiyl Magnus chứa kể vô số đối thủ từ gái đến trai bị ăn đánh bay xa 5 mét trở lên
muốn làm được như vậy thì lực tay phải rất mạnh và khoẻ![]()
( tất nhiên chả ai lấy cái lý lẽ là nhân vật chính đâu lên yên tâm )
Touma không thông minh, cũng ko có thiên tài võ thuật đâu. Chỉ đơn giản là anh rất giởi sống sót và có khả năng phân tích trận chiến rất tốt thôi. Nhưng không bao giờ giỏi võ thuật cả.
Và thứ 2: Stiyl chưa trưởng thành nhé. Stiyl mới 14 tuổi thôi
Bạn có chắc là Touma lúc đó sẽ chết không. Bao nhiêu trường hợp anh xém chết mà có xem chết đâu. Có chắc lúc đó có thật sự là luật của vũ trụ nó thua Othinus không? Kết quả Touma có chết đâu. Nên cũng đâu biết chắc được. Bởi thế tôi mới ghi là gần như không thể chếtbảo Touma có ý chí vũ trụ ếu chết được là không đúng, pha cuối Othinus không bị mindbreak thì đầu nhím tạch hẳn luôn rồi![]()
mà thôi có lẽ magic god khác sẽ can thiệp nếu Othinus không reset lại
bảo Touma có ý chí vũ trụ ếu chết được là không đúng, pha cuối Othinus không bị mindbreak thì đầu nhím tạch hẳn luôn rồi![]()
mà thôi có lẽ magic god khác sẽ can thiệp nếu Othinus không reset lại
vãi logic, vì nó là nhân vật chính nên tác giả không cho chết thì không chết thôi chứ không thể coi đấy là feat được, nếu bảo nó là feat thì hầu hết nhân vật chính đều có feat nàyBạn có chắc là Touma lúc đó sẽ chết không. Bao nhiêu trường hợp anh xém chết mà có xem chết đâu. Có chắc lúc đó có thật sự là luật của vũ trụ nó thua Othinus không? Kết quả Touma có chết đâu. Nên cũng đâu biết chắc được. Bởi thế tôi mới ghi là gần như không thể chết
năng lực thì là phiên bản cùi của đồng chí loli nàyế giải thích về Meigo Arisa đi![]()
mình thích lắm