█ FALL 2018 █ Goblin Slayer ► Dark Fantasy is AIRING~

  • Thread starter Thread starter XzeddyX
  • Ngày gửi Ngày gửi
manga chap mới chưa thấy có raw nhỉ
 
bé prietess thì mới có 15 tuổi thôi, nên chắc GS ko nỡ gặm cỏ non, còn em sword biết đâu là máy bay nên hắn cũng ko hứng thú nốt =))
 
Ấy. Cái đoạn ấy hai chị gái quăng thằng cu lên giường nằm, quần áo giáp trụ còn nguyên, tác giả cũng không đi rõ chi tiết mà làm sao biết được.

Nên nhớ GS tuy ít nói nhưng da mặt mỏng lắm. Mấy đứa như Cow Girl, Drawf Priest biết nên hay chọc GS mà =))
 
ĐM đọc hiểu có vấn đề à?
Đâu đấy ý nói là copy paste trong novel ra xem chỗ nào nói chỉ đó đám tân binh và Goblin Slayer là người duy nhất cao hơn cấp tân binh chịu nhận nhiệm vụ diệt Goblin.
Chứ đ phải ý nói phải chứng minh Goblin Slayer là thằng duy nhất nhận diệt Goblin.

Giáp nó đ phải hàng trưng bày trong xó nhà mà chỉ có cạo gỉ lau với bôi dầu, phán ngu bỏ mẹ đã bỏ qua rồi còn cố lôi lại.
Nếu đeo giáp sắt thì mỗi lần đi săn goblin là chắc chắn phải sửa chữa, vì mặc giáp sắt khó né, nên chắc chắn sẽ dính đòn, khi đó thì móp méo, trầy xước, chưa tính chuyện vỡ. Mà trong truyện cũng nói Goblin Slayer đi săn goblin bất kỳ khi nào có thể gần như không nghỉ ngơi, nên nếu dùng giáp sắt thì hầu như ngày nào cũng phải mang đi sửa, ở đó mà cạo gỉ bôi dầu.
Ngu tự cắn cu mà chết đi mài. Làm đéo có loại giáp sắt gì mà móp tí với trầy xước phải đem đi sửa vậy, lại còn hàng ngày nữa =)). Mà chú nghĩ là cái giáp nó dễ hỏng thế à, lơ ngơ cầm kiếm chém vào chỉ có mẻ kiếm thôi chứ không có chuyện hỏng giáp nhé. Hay ngày nào cũng gặp vài con goblin lord cầm war hammer?
Mà xước phải đem sửa, giáp có phải smartphone đâu??
Còn giáp sắt nặng, khó do chuyển, nên mặc giáp sắt thì chỉ là để đỡ đòn, mà đỡ đòn thì kiểu gì cũng sẽ bị trầy, nứt, vỡ...tưởng tượng xem bị một búa của con Goblin Lord nó chém vào thì giáp sắt nào trụ được, hoặc khi bị một đàn Goblin chục con hội đồng muốn chạy cũng không được.
Mời coi
để cân nhắc về nặng và khó di chuyển.
Mà đấy là đang nói về full set plate armor như thời trung cổ nặng tầm 15-20 kg nhé, chứ cỡ cái bộ của thằng GS đang mặc ngoài thì có thay hết bằng thép tấm cũng chả tới 5kg, bằng việc vác trên lưng 1 cây AK tính cả đạn đi đánh nhau.
 
đù, giwof này vẫn còn người quote tên kia để bash à, thôi tha hắn đi
 
thằng đó chết nick rồi , muốn chửi thì chửi nick clone của hắn á , cho đáng kiếp giở thói lưu manh chửi thề thì ăn hành là đúng rồi :2onion2:
 
Ai thích tính thực tế có thể đọc bộ Wolfsmund, tác giả có đầu tư nghiên cứu về combat thời trung cổ. 1 thằng knight mặc full plate dư sức làm cỏ cả đàn lính bần nông nếu tụi nó ko có búa hay chùy để phá giáp.
 
Ai thích tính thực tế có thể đọc bộ Wolfsmund, tác giả có đầu tư nghiên cứu về combat thời trung cổ. 1 thằng knight mặc full plate dư sức làm cỏ cả đàn lính bần nông nếu tụi nó ko có búa hay chùy để phá giáp.
Rồi bị tụi nó dụ vô chỗ hẹp ném đá tới chết :2onion2:
 
giữa tháng rồi mà chưa thấy raw manga nhỉ
 
Tháng này ra luôn cả chap 1 spin off nữa mà ta :-?

Rồi bị tụi nó dụ vô chỗ hẹp ném đá tới chết :2onion2:
Chỉ tội chú Walter, ông già chết, crush chết, bồ chưa kịp ăn chết, bản thân thắng trận cũng chết nốt =))
 
^ là cái truyện thằng villain bị đóng cọc từ đít lên đầu ý hả. Truyện đó thằng main chết đâu nhỉ.
 
Sau khi thằng chủ thành chết vẫn còn nữa hả :D, truyện đấy đúng đắc đíp, chết như dạ.
 
Sau khi thằng chủ thành chết vẫn còn nữa hả :D, truyện đấy đúng đắc đíp, chết như dạ.
trong truyện có nói là thằng chủ thành đc bọn quý tộc nào đấy chống lưng mà. Về sau đám đó kéo quân đến đánh và cái đám dân nổi dậy đó tiếp tục chiến đấu. Xây thành luỹ gì gì đó rồi pk loạn mù cả lên.
 
trong truyện có nói là thằng chủ thành đc bọn quý tộc nào đấy chống lưng mà. Về sau đám đó kéo quân đến đánh và cái đám dân nổi dậy đó tiếp tục chiến đấu. Xây thành luỹ gì gì đó rồi pk loạn mù cả lên.

Thằng chủ thành đó là bá tước đệ của 2 anh em công tước, là ứng viên Hoàng đế La Mã thần thánh
3 cái bang của Thụy Sĩ nổi dậy giành độc lập, giết thằng chủ thành, mà từ Áo muốn qua Italia phải qua đường đó là ngắn nhất nên lão công tước em kéo gần 10k quân đi dẹp loạn
 
Ngu tự cắn cu mà chết đi mài. Làm đéo có loại giáp sắt gì mà móp tí với trầy xước phải đem đi sửa vậy, lại còn hàng ngày nữa =)). Mà chú nghĩ là cái giáp nó dễ hỏng thế à, lơ ngơ cầm kiếm chém vào chỉ có mẻ kiếm thôi chứ không có chuyện hỏng giáp nhé. Hay ngày nào cũng gặp vài con goblin lord cầm war hammer?
Mà xước phải đem sửa, giáp có phải smartphone đâu??

Mời coi
để cân nhắc về nặng và khó di chuyển.
Mà đấy là đang nói về full set plate armor như thời trung cổ nặng tầm 15-20 kg nhé, chứ cỡ cái bộ của thằng GS đang mặc ngoài thì có thay hết bằng thép tấm cũng chả tới 5kg, bằng việc vác trên lưng 1 cây AK tính cả đạn đi đánh nhau.

Cái giáp đấy từ thế kỷ 16 trở đi, thay đổi design nên nó dễ di chuyển chứ giáp trước đó thì đúng là rất khó di chuyển. Trung bình như cái bộ kia xin lỗi chí ít cũng trên 30kg. Giáp của bọn samurai đã 20-25kg rồi. Còn áo giáp da đúng chuẩn đã nặng trên dưới 5kg rồi. Giáp da nhẹ hơn giáp sắt nhưng không có nghĩa là nó nhẹ hều như bộ đồ da của bọn ca sĩ bây giờ. Bộ của GS ít nhất cũng 10-15kg chứ nói 5kg chả ai tin.
 
người nhật tầm vóc nhỏ lùn mà giáp lẫn kiếm nặng dã man , nhất là mấy cây nodaichi , ko hiểu sao mấy anh samurai dưới 1m 5 cầm nổi
 
Giáp khó di chuyển là giáp cho kỵ nặng, cái đó thì 30kg đổ lên
Cái clip đoạn đầu có thằng dẫn chuyện bảo bằng bộ giáp nặng 50 pounds, đổi ra là 22 kg
Ngày xưa không có thể loại giáp da full set, cái đấy chỉ xuất hiện trong game thôi
Bộ của thằng GS mà đòi 15kg thì nó phải dày cỡ 5-6mm luôn
 
khổ quá tranh cãi cái áo nặng nhẹ làm gì, mấy ông quên là GS nó đã giải thích là giáp plate có mùi kim loại mà đám gob nó rất thính mũi à. chưa kể là nếu tính trên cái clip cảu mấy ông thì giáp plate còn 1 nhược điểm nữa là ồn, đi lại lúc nào cũng lanh ca lanh canh nên càng dễ bị lộ
 
Back
Top