█ FALL 2018 █ Goblin Slayer ► Dark Fantasy is AIRING~

  • Thread starter Thread starter XzeddyX
  • Ngày gửi Ngày gửi
Đánh thắng được tức là không cùi rồi.
Còn chuyện quân tử bị tiểu nhân bị đâm chọt thì tránh thế nào được. Bọn cao cấp nó ít khi đánh Goblin nên ít có kinh nghiệm về Goblin, ai ngờ nó lại xảo quyệt như vậy.Đâu có phải như truyện tranh bị đâm lén tự khắc nhận ra rồi kết liễu...à quên mẹ đây là truyện tranh. :9cool_too_sad:
 
Đánh giết thì làm gì có khái niệm hèn. 1 sống 2 chết thì làm gì có tiêu chuẩn đạo đức.
Ko cảnh giác, ko đề phòng, thắng dễ nên tự cao, phản xạ kém, kinh nghiệm kém, kiến thức hẹp, skill có thể ngon nhưng xét tổng thể là cùi rồi.
 
Nói như bác thì Chu Du cùi bỏ mẹ, vì thua Gia Cát Lượng? =))
 
Kỷ Tuệ nhận ra là Lý Mục cũng có biệt đội sát thủ
Thằng Ma Khoáng không nhận ra thì bt, nhưng Vương Tiễn cũng không nhận ra là sao :v?
 
Kỷ Tuệ nhận ra là Lý Mục cũng có biệt đội sát thủ
Thằng Ma Khoáng không nhận ra thì bt, nhưng Vương Tiễn cũng không nhận ra là sao :v?
nhầm topic rùi bác ei :))
 
5-6 đứa bị rape toàn là đám đánh thắng nhưng thấy nó xin tha rồi tha cho nó, xong bị nó chơi xấu chứ cùi gì mà cùi.
đọc lại truyện đi , toàn bọn cấp sứ mới nhận quest đánh goblin , ko nhớ 1 ông trưởng làng mang cả bọc tiền sắt gỉ tới guild , guild girl nghĩ chỉ đổi ra 10 đồng vàng chỉ đủ thuê 1 nhóm cấp sứ thôi à
có thằng này là cao cấp nè nhưng ngu nên bị đâm chết , feed cây rìu hàng xịn
GS13_025.png
 
người ta bảo là mình thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Tha cho nó xong nó nhè lúc sơ hở đâm lén thì chịu chứ sao lại là cùi? nó đã định đâm lén thì dĩ nhiên là sẽ nhè lúc mình ko chú ý nhất. chứ con người đứa nào cảnh giác 24/7 đc. Ở đây ko tính cái đám "éo phải người" kiểu đối phương đánh rắm cũng nhận ra trong mấy cái truyện shounen nhé =))
 
Trừ quả đập đá vỡ đầu đứa tóc ngắn lúc con lord còn nhỏ thì bọn gái kia chưa chắc bị chọc lén đâu, đám đấy thì chắc phần nhiều là thả con lord đi, vài tuần hay vài tháng sau nghe nó phá trở lại thì quay về tìm diệt, chỉ là thằng lord lần này đã biết tẩy của các em gái nên lũ ấy sấp mặt luôn
 
đọc lại truyện đi , toàn bọn cấp sứ mới nhận quest đánh goblin , ko nhớ 1 ông trưởng làng mang cả bọc tiền sắt gỉ tới guild , guild girl nghĩ chỉ đổi ra 10 đồng vàng chỉ đủ thuê 1 nhóm cấp sứ thôi à
có thằng này là cao cấp nè nhưng ngu nên bị đâm chết , feed cây rìu hàng xịn
GS13_025.png
Mấy tên này đọc truyện kiểu đ gì thế không biết:
gs15-012-png.jpg

gs15-013-png.jpg

Đọc đoạn này là đủ hiểu như cô ta, và cả cô ta, và cả cô ta nữa...đều là những trường hợp giống tương tự lúc này, đánh thắng nó, chuẩn bị giết nó thì nó xin tha mạng, hứa là sẽ thay đổi nên mủi lòng mà tha nó rồi bị nó chơi lén.
 
bác trên có hiểu là quest săn goblin toàn là cấp sứ nhận ko vậy ? ngoài goblin slayer cấp bạc ra thì chẳng đứa nào chịu làm quest goblin cả , cao hơn vài cấp đã từ chối rồi . cả manga lẫn light novel đều nói rõ , nên ko có chụyên mấy đứa con gái đó là cấp cao đâu nhé , trừ thằng barbarian cầm rìu ra
lần đánh thằng lord này guild girl ko mang cả đống tiền vàng ra dụ 1 goblin 1 đồng vàng có bố mấy đứa bạc nó chịu tham gia
từ giờ thì có 4 anh cấp bạc đi săn goblin rồi slayer , high elf archer , dwalf shaman , lizard priest :2onion18:
 
Chỉnh sửa cuối:
Thế đ nào, bác đọc truyện kiểu gì vậy? Ngay từ đầu truyện con ở guild cũng đã khuyên tụi kia nếu có đi săn thì nên nhờ 1 đứa cấp sắt có kinh nghiệm đi cùng, đâu ra chuyện chỉ có cấp sứ nhận?
Và đương nhiên cũng sẽ có một số trường hợp giống thằng barbarian nhưng truyện nó không nhất thiết phải đề cập đến.
 
Thế đ nào, bác đọc truyện kiểu gì vậy? Ngay từ đầu truyện con ở guild cũng đã khuyên tụi kia nếu có đi săn thì nên nhờ 1 đứa cấp sắt có kinh nghiệm đi cùng, đâu ra chuyện chỉ có cấp sứ nhận?
Và đương nhiên cũng sẽ có một số trường hợp giống thằng barbarian nhưng truyện nó không nhất thiết phải đề cập đến.
Chắc chắn rồi mới hãy sử dụng cái cụm đấy nhé, không bị đá 1 phát vào háng đau lắm đấy

uCZadmu.jpg

o7QqexJ.jpg
 
Đoạn đấy thì chứng minh được gì? 8-}
Đặc biệt là câu cuối, "hardly" có nghĩa là khó, chứ không phải "never", chỉ hiếm thôi chứ không phải là không có.
 
Đoạn đấy thì chứng minh được gì? 8-}
Đặc biệt là câu cuối, "hardly" có nghĩa là khó, chứ không phải "never", chỉ hiếm thôi chứ không phải là không có.
Thế này mà còn không hiểu thì bó tay rồi
qr4qrGX.jpg


Giải thích thẳng ra là có cháy mẹ nó 3 cái làng cũng dek thằng nào cấp cao nhận, nên 1 là cháy làng, 2 là hy sinh nhiều đợt newbie đề giải quyết mấy cái nhiệm vụ lao động đường phố này chứ dek thằng nào cấp cao hơn nhận cả
 
Thế này mà còn không hiểu thì bó tay rồi
qr4qrGX.jpg


Giải thích thẳng ra là có cháy mẹ nó 3 cái làng cũng dek thằng nào cấp cao nhận
Đúng là bó tay mẹ nó rồi, suy diễn vcl. =))
Đã nói là hiếm, tức là không phải không có.
Nhưng làm sao biết trước được sẽ có đứa nào nhận hay không, trong khi có 3 nhóm gà nhận đi, làng thì sắp cháy, chẳng lẽ ngồi đợi trường hợp hiếm kia xuất hiện? =))
 
Đúng là bó tay mẹ nó rồi, suy diễn vcl. =))
Đã nói là hiếm, tức là không phải không có.
Nhưng làm sao biết trước được sẽ có đứa nào nhận hay không, trong khi có 3 nhóm gà nhận đi, làng thì sắp cháy, chẳng lẽ ngồi đợi trường hợp hiếm kia xuất hiện? =))
ông này đã đọc ko kĩ còn lên giọng , tui đọc cả bản novel luôn nhé , đây nè : Ông có thể đang hình dung cảnh tượng một hiệp sĩ với một bộ áo giáp sáng bóng, chiến đấu chống lại bọn goblin. Nhưng Guild Girl thì biết rõ hơn. Cô biết rõ rằng điều đó sẽ chẳng thể nào xảy ra. Những Mạo hiểm giả thực hiện nhiệm vụ này thường chỉ là những tân binh - cấp Sứ.
Hầu hết bọn họ sẽ bị thương trong trận chiến. Nếu mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn thì họ sẽ bị giết. Và trường hợp xấu nhất, bọn goblin sẽ tấn công và phá hủy ngôi làng.
Vì vậy, để tốt nhất cho cả hai bên, phần thưởng chỉ được trao khi kết thúc nhiệm vụ.
Phần thưởng giết goblin rất ít. Điều đó làm cho những Mạo hiểm giả cấp cao tránh nó như bệnh dịch hạch. Những tân binh là những người duy nhất chấp nhận những nhiệm vụ như thế.
Họ có thể bị thương, bị giết, nhưng họ sẽ giết được lũ goblin. Nên nhóm thứ nhất bị diệt đoàn, thì nhóm thứ hai hoặc thứ ba nhất định sẽ tiêu diệt được chúng.
Lũ goblin sẽ được giải quyết. Đất nước sẽ không cần tham gia giải quyết nữa. Bởi vì đối với quốc gia, vẫn còn nhiều mối lo lắng cần được giải quyết hơn lũ goblin như: Lũ quỷ, những thế lực hỗn mang.

trong novel khi priestess tham gia nhóm 3 đứa cấp sứ guild girl chỉ nói sẽ có người cấp cao giúp đỡ , và người duy nhất giúp tụi nó chỉ có Goblin Slayer , giờ thì có thêm 3 anh chị nữa :2onion2:
 
Chỉnh sửa cuối:
Nếu vậy thì ban đầu truyện con Guild Girl khuyên đám nghiệp dư nên tìm cấp sắt đi giúp làm cái l gì? Vô nghĩa vcl.
Nếu nó không nói ra, đương nhiên sẽ càng thuận tiện hơn trong việc phái bọn nghiệp dư đi, còn nó nói thế lỡ gặp bọn nhát gan nó lại chạy đi tìm giúp đỡ thật, và nếu điều đó là thật thì đ bao giờ nhờ được vì đ có thằng nào nhận giúp.
Ngay trong truyện chương mới nhất, đám cấp cao cũng đ muốn săn Goblin vì giá quá bèo chứ không phải vì sợ, khi được tăng giá thì cả đám hồ hởi còn bảo là ez money, tức là việc nhẹ lương cao.
 
Đúng là bó tay mẹ nó rồi, suy diễn vcl. =))
Đã nói là hiếm, tức là không phải không có.
Nhưng làm sao biết trước được sẽ có đứa nào nhận hay không, trong khi có 3 nhóm gà nhận đi, làng thì sắp cháy, chẳng lẽ ngồi đợi trường hợp hiếm kia xuất hiện? =))
Kiếm không ra raw chap 3 để nhét chữ vào mồm thanh niên thích vặn đúng từng chữ 1 mà không đọc hiểu được ý chính, novel thì ngại đọc vl
Thôi bó tay thanh niên, các siêu nhân novel vào copy paste vào mắt thanh niên đấy giùm đi =))
Nếu vậy thì ban đầu truyện con Guild Girl khuyên đám nghiệp dư nên tìm cấp sắt đi giúp làm cái l gì? Vô nghĩa vcl.
Nếu nó không nói ra, đương nhiên sẽ càng thuận tiện hơn trong việc phái bọn nghiệp dư đi, còn nó nói thế lỡ gặp bọn nhát gan nó lại chạy đi tìm giúp đỡ thật, và nếu điều đó là thật thì đ bao giờ nhờ được vì đ có thằng nào nhận giúp.
Ngay trong truyện chương mới nhất, đám cấp cao cũng đ muốn săn Goblin vì giá quá bèo chứ không phải vì sợ, khi được tăng giá thì cả đám hồ hởi còn bảo là ez money, tức là việc nhẹ lương cao.
Dm, cái ngụ ý " Mấy em yếu vl nên đừng chui đầu vào chỗ chết mấy em ơi, nhưng mà nói vậy thì đụng chạm tự ái mấy em nên chị phải nói tránh " nó rõ mồn một như thế mà không nhận ra à =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Nếu vậy thì ban đầu truyện con Guild Girl khuyên đám nghiệp dư nên tìm cấp sắt đi giúp làm cái l gì? Vô nghĩa vcl.
Nếu nó không nói ra, đương nhiên sẽ càng thuận tiện hơn trong việc phái bọn nghiệp dư đi, còn nó nói thế lỡ gặp bọn nhát gan nó lại chạy đi tìm giúp đỡ thật, và nếu điều đó là thật thì đ bao giờ nhờ được vì đ có thằng nào nhận giúp.
Ngay trong truyện chương mới nhất, đám cấp cao cũng đ muốn săn Goblin vì giá quá bèo chứ không phải vì sợ, khi được tăng giá thì cả đám hồ hởi còn bảo là ez money, tức là việc nhẹ lương cao.
trong novel gốc ko có sắt gì đâu á : “Cái gì, chỉ với 4 người các cậu thôi à?” Guild Girl cắt ngang. “Nếu đợi một lúc, vài Mạo hiểm giả cấp cao hơn sẽ giúp đỡ…”
manga cũng ko có nói nhé
012.png
 
Chỉnh sửa cuối:
Goblin đánh lẻ tẻ thì ezi chứ vào ổ của nó thì đám bạc còn ngán.Thằng barbarian thì vì con ghệ nó hay gì bị bắt mới liều xông vào thì phải,nhưng cũng bị up sọt.Còn trận gần đây thằng gs ko chỉ bảo trc khéo cả đám ko còn mạng chứ dễ ăn.
 
Back
Top