█ FALL 2018 █ Goblin Slayer ► Dark Fantasy is AIRING~

  • Thread starter Thread starter XzeddyX
  • Ngày gửi Ngày gửi
thằng nhóc 15 tuổi nhóm chị priestess gia nhập nói hồi ở làng đã đánh cả tá lần , goblin đúng yếu thật nhưng chui vô hang đụng tụi thứ dữ thì tạch là đúng rồi . nếu thắng mà chủ quan tha mạng thì bị rape . nhưng nói lại cho bác trên rõ là chỉ có cấp sứ mới chịu nhận đánh goblin : Phần thưởng giết goblin rất ít. Điều đó làm cho những Mạo hiểm giả cấp cao tránh nó như bệnh dịch hạch. Những tân binh là những người duy nhất chấp nhận những nhiệm vụ như thế.
giờ thì có 4 đứa dở hơi cấp bạc đi chui hang goblin :8onion38:
 
Cái đó thì chờ xem có ai trích novel ra đoạn nói rõ là chỉ có cấp sứ mới đi đánh Goblin còn không thì toàn là suy diễn, còn những cái thể hiện trong truyện cho đến giờ thì rõ ràng là có bọn cấp cao đánh Goblin.
Guild Girl nói rằng hãy chờ đi sẽ có người cấp cao hơn nhận nhiệm vụ rồi đi theo để học hỏi kinh nghiệm, điều này chứng tỏ là có, vì nếu hoàn toàn không có cấp cao nào nhận nhiệm vụ thì lời khuyên này vô nghĩa.
Còn như tên kia phán xàm là đang nói tụi nó gà quá bỏ nhiệm vụ đi thì còn xàm xí nữa, nhiệm vụ đánh Goblin là dành cho bọn amateur học hỏi kinh nghiệm, nếu đ có thằng cấp cao nào nhận làm, đám amateur thì bảo là tụi mày gà quá đừng làm -> Về nhà làm ruộng cmnđ, làm adventure làm đ gì? Kệ mẹ đám Goblin phá làng phá xóm.
Còn chương mới nhất đã chứng tỏ bọn cấp cao khinh thường Goblin vì giá bèo rồi không thèm làm chứ không phải là sợ, dù là cấp cao nhưng ít (hoặc chưa bao giờ) đánh Goblin nên ít kinh nghiệm về Goblin, khi gặp bọn Champion Goblin thì hai anh chị kiếm sĩ cũng nói là "nghe đồn" thôi chứ chưa từng gặp bao giờ. Có câu biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, nhưng các anh chị đ biết gì về Goblin nên dù là cấp cao mà sml thì cũng có gì khó hiểu đâu.
 
Guild Girl nói rằng hãy chờ đi sẽ có người cấp cao hơn nhận nhiệm vụ rồi đi theo để học hỏi kinh nghiệm, điều này chứng tỏ là có, vì nếu hoàn toàn không có cấp cao nào nhận nhiệm vụ thì lời khuyên này vô nghĩa.
Còn như tên kia phán xàm là đang nói tụi nó gà quá bỏ nhiệm vụ đi thì còn xàm xí nữa, nhiệm vụ đánh Goblin là dành cho bọn amateur học hỏi kinh nghiệm, nếu đ có thằng cấp cao nào nhận làm, đám amateur thì bảo là tụi mày gà quá đừng làm -> Về nhà làm ruộng cmnđ, làm adventure làm đ gì? Kệ mẹ đám Goblin phá làng phá xóm.
Còn chương mới nhất đã chứng tỏ bọn cấp cao khinh thường Goblin vì giá bèo rồi không thèm làm chứ không phải là sợ, dù là cấp cao nhưng ít (hoặc chưa bao giờ) đánh Goblin nên ít kinh nghiệm về Goblin, khi gặp bọn Champion Goblin thì hai anh chị kiếm sĩ cũng nói là "nghe đồn" thôi chứ chưa từng gặp bao giờ. Có câu biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, nhưng các anh chị đ biết gì về Goblin nên dù là cấp cao mà sml thì cũng có gì khó hiểu đâu.
Nếu vậy thì ban đầu truyện con Guild Girl khuyên đám nghiệp dư nên tìm cấp sắt đi giúp làm cái l gì? Vô nghĩa vcl.
Bấn quá nên bắt đầu sảng rồi à...?
Đương nhiên là có 1 thằng cấp bạc nhận rồi, nhìn lại tên truyện là thấy, đáp cái ý kia là để bash cái vế vô nghĩa, lời khuyên dek có vô nghĩa nhé, chỉ có không hiểu ý mới thấy nó vô nghĩa thôi
Chả ai nói là đám cấp cao sợ goblin nên không nhận cả, đang nói là dek đứa nào nhận vì công như bòi mà sức lại cao cộng với có mức rủi ro chết người nhất định, cái vụ vài chap mới nhất nó là special event đào trúng mỏ vàng, lại còn có cấp cao lên tiếng đầu tiên bảo kê cho nữa thì lại chả auto nhận lol

Đập goblin dek phải là nhiệm vụ cho đám amateur mới vào nghề nhé, toàn 1 lũ gà mờ tự tin cao ít hiểu biết mới nhận để thí mạng thôi
OwbIjCj.png


Đọc lại truyện đi rồi hãy lên chém tiếp, chứ hở tý là lại phải bắt quăng trang truyện lên mệt vl... thêm thanh niên kia phải đọc novel copy paste cho nữa =))
 
con Guild Girl nó bảo chờ tí sắp có cấp cao đến nhận quest đi cùng là chỉ thằng GS mà. Không thấy bọn kai vào hang được 1 lúc GS theo sau à ... cấp sắt éo gì ở đây
 
Bấn quá nên bắt đầu sảng rồi à...?
Đương nhiên là có 1 thằng cấp bạc nhận rồi, nhìn lại tên truyện là thấy, đáp cái ý kia là để bash cái vế vô nghĩa, lời khuyên dek có vô nghĩa nhé, chỉ có không hiểu ý mới thấy nó vô nghĩa thôi
(1) Chả ai nói là đám cấp cao sợ goblin nên không nhận cả, (2) đang nói là dek đứa nào nhận vì công như bòi mà sức lại cao cộng với có mức rủi ro chết người nhất định, cái vụ vài chap mới nhất nó là special event đào trúng mỏ vàng, lại còn có cấp cao lên tiếng đầu tiên bảo kê cho nữa thì lại chả auto nhận lol

Đập goblin dek phải là nhiệm vụ cho đám amateur mới vào nghề nhé, toàn 1 lũ gà mờ tự tin cao ít hiểu biết mới nhận để thí mạng thôi
(1) Ngay trên kia chứ ai, đọc hiểu chán vcl. =))
thằng nhóc 15 tuổi nhóm chị priestess gia nhập nói hồi ở làng đã đánh cả tá lần , goblin đúng yếu thật nhưng chui vô hang đụng tụi thứ dữ thì tạch là đúng rồi . nếu thắng mà chủ quan tha mạng thì bị rape . nhưng nói lại cho bác trên rõ là chỉ có cấp sứ mới chịu nhận đánh goblin : Phần thưởng giết goblin rất ít. Điều đó làm cho những Mạo hiểm giả cấp cao tránh nó như bệnh dịch hạch. Những tân binh là những người duy nhất chấp nhận những nhiệm vụ như thế.
giờ thì có 4 đứa dở hơi cấp bạc đi chui hang goblin :8onion38:
(2) Lặp lại câu tôi đã nói làm đ gì vậy?
Còn chương mới nhất đã chứng tỏ bọn cấp cao khinh thường Goblin vì giá bèo rồi không thèm làm chứ không phải là sợ, dù là cấp cao nhưng ít (hoặc chưa bao giờ) đánh Goblin nên ít kinh nghiệm về Goblin, khi gặp bọn Champion Goblin thì hai anh chị kiếm sĩ cũng nói là "nghe đồn" thôi chứ chưa từng gặp bao giờ. Có câu biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, nhưng các anh chị đ biết gì về Goblin nên dù là cấp cao mà sml thì cũng có gì khó hiểu đâu.
Còn cấp sắt chắc là tôi nhớ lộn mấy cái rating tướng trong game thôi (bronze, iron, silver, gold, platinum) hiểu đại khái ý tôi nói là cấp cao hơn bọn amateur chứ cần gì chính xác có phải sắt hay không.
 
Thì đúng là đang đồng ý cái vế đấy mà, quote lại làm gì thế, lại tưởng là đang phản biện à?? =))

Thôi thôi, đọc lại truyện trước khi phán " đọc truyện kiểu éo gì thế" đi bạn ơi

bác trên có hiểu là quest săn goblin toàn là cấp sứ nhận ko vậy ? ngoài goblin slayer cấp bạc ra thì chẳng đứa nào chịu làm quest goblin cả , cao hơn vài cấp đã từ chối rồi . cả manga lẫn light novel đều nói rõ , nên ko có chụyên mấy đứa con gái đó là cấp cao đâu nhé , trừ thằng barbarian cầm rìu ra
lần đánh thằng lord này guild girl ko mang cả đống tiền vàng ra dụ 1 goblin 1 đồng vàng có bố mấy đứa bạc nó chịu tham gia
từ giờ thì có 4 anh cấp bạc đi săn goblin rồi slayer , high elf archer , dwalf shaman , lizard priest :2onion18:

Quote hoàn chỉnh mà thanh niên đang cố sức muốn bash đấy, tự nhìn lại xem có phải đang bị sảng không nhé
 
Chỉnh sửa cuối:
ngoài goblin slayer cấp bạc ra thì chẳng đứa nào chịu làm quest goblin cả
Copy paste lại novel có đoạn nào nói câu này đi đã. Nếu có thì OK chấp nhận, đ có gì phải bash nữa.
Còn đ có thì thôi nhé.
 
Hỏi thật là tâm lý có vấn đề hay không vậy?

Phần thưởng giết goblin rất ít. Điều đó làm cho những Mạo hiểm giả cấp cao tránh nó như bệnh dịch hạch. Những tân binh là những người duy nhất chấp nhận những nhiệm vụ như thế.
Bản thân đã quote bài của đồng chí kia rồi mà còn không hiểu à ???
 
Ơ đù war này góp tí củi
Ê dân chơi giải thích bảo trì giáp sắt ngoài cạo gỉ lau sạch bôi dầu còn công đoạn gì nữa?
 
ĐM đọc hiểu có vấn đề à?
Đâu đấy ý nói là copy paste trong novel ra xem chỗ nào nói chỉ đó đám tân binh và Goblin Slayer là người duy nhất cao hơn cấp tân binh chịu nhận nhiệm vụ diệt Goblin.
Chứ đ phải ý nói phải chứng minh Goblin Slayer là thằng duy nhất nhận diệt Goblin.
Ơ đù war này góp tí củi
Ê dân chơi giải thích bảo trì giáp sắt ngoài cạo gỉ lau sạch bôi dầu còn công đoạn gì nữa?
Giáp nó đ phải hàng trưng bày trong xó nhà mà chỉ có cạo gỉ lau với bôi dầu, phán ngu bỏ mẹ đã bỏ qua rồi còn cố lôi lại.
Nếu đeo giáp sắt thì mỗi lần đi săn goblin là chắc chắn phải sửa chữa, vì mặc giáp sắt khó né, nên chắc chắn sẽ dính đòn, khi đó thì móp méo, trầy xước, chưa tính chuyện vỡ. Mà trong truyện cũng nói Goblin Slayer đi săn goblin bất kỳ khi nào có thể gần như không nghỉ ngơi, nên nếu dùng giáp sắt thì hầu như ngày nào cũng phải mang đi sửa, ở đó mà cạo gỉ bôi dầu.
 
DM, đã bôi đậm cái đoạn thanh niên kia trích từ trong novel ra mà còn "đọc hiểu có vấn đề à"
Thôi, thôi thôi, chịu rồi =))
 
DM, đã bôi đậm cái đoạn thanh niên kia trích từ trong novel ra mà còn "đọc hiểu có vấn đề à"
Thôi, thôi thôi, chịu rồi =))
ĐM óc chó, có hiểu copy paste nghĩa là gì không?
Chụp lại xem chỗ nào trong truyện nó ghi chính xác từng chữ là:
ngoài goblin slayer cấp bạc ra thì chẳng đứa nào chịu làm quest goblin cả , cao hơn vài cấp đã từ chối rồi
 
DM, đã bôi đậm cái đoạn thanh niên kia trích từ trong novel ra mà còn "đọc hiểu có vấn đề à"
Thôi, thôi thôi, chịu rồi =))

ĐM óc chó, có hiểu copy paste nghĩa là gì không?
Chụp lại xem chỗ nào trong truyện [?? :D??] nó ghi chính xác từng chữ là:
Copy paste lại novel có đoạn nào nói câu này đi đã. Nếu có thì OK chấp nhận, đ có gì phải bash nữa.
Còn đ có thì thôi nhé.
ĐM đọc hiểu có vấn đề à?
Đâu đấy ý nói là copy paste trong novel ra xem chỗ nào nói chỉ đó đám tân binh và Goblin Slayer là người duy nhất cao hơn cấp tân binh chịu nhận nhiệm vụ diệt Goblin.
Thôi, feed troll thế là đủ, nếu dek phải troll thì đúng là
ĐM đọc hiểu có vấn đề à?
QJH9RER.jpg


lol, được mod đặc cách tiễn ra đảo đề đào tạo lại
ĐM đọc hiểu
luôn, sướng vl nhé =))
 
Chỉnh sửa cuối:
ban vĩnh viễn hay ban 1 thời gian nhỉ :8onion10: đáng đời ai bảo đi chửi thề , farm 2k post rồi bay nick luôn
 
Mới hỏi 1 câu đã nảy ra 1 trận war xonh có ng chết cmnl.

Vãiiiii
 
Mới hỏi 1 câu đã nảy ra 1 trận war xonh có ng chết cmnl.

Vãiiiii
do ông trên ko chịu đọc bài xong lại giở giọng lưu manh , hoan hô các bác moderator :2onion18:
à trước bác có hỏi đồ anh slayer cùi thế , do anh ý tiêu hết tiền vô item rồi còn đâu . như dầu hỏa đốt xác con hob goblin ở vol 1 lúc cứu priestess , thuốc nổ đánh sập hang , thuốc độc , scroll Gate thông tới đáy biển ... và đồ rẻ thì chi phí sửa cũng rẻ nữa , vũ khí thì xài vài lần xong vứt luôn . à còn tiền trả cho chú của cow girl nữa . ổng có bảo số tiền đó dư sức thuê căn nhà khang trang trong thị trấn , chứng tỏ ko hề ít . với phần thưởng từ quest thấp thế mà slayer ko mắc nợ thì kể cũng tài
 
do ông trên ko chịu đọc bài xong lại giở giọng lưu manh , hoan hô các bác moderator :2onion18:
à trước bác có hỏi đồ anh slayer cùi thế , do anh ý tiêu hết tiền vô item rồi còn đâu . như dầu hỏa đốt xác con hob goblin ở vol 1 lúc cứu priestess , thuốc nổ đánh sập hang , thuốc độc , scroll Gate thông tới đáy biển ... và đồ rẻ thì chi phí sửa cũng rẻ nữa , vũ khí thì xài vài lần xong vứt luôn . à còn tiền trả cho chú của cow girl nữa . ổng có bảo số tiền đó dư sức thuê căn nhà khang trang trong thị trấn , chứng tỏ ko hề ít . với phần thưởng từ quest thấp thế mà slayer ko mắc nợ thì kể cũng tài
bác ấy hình như không bị chém vì war ở đây đâu mà là vụ khác thì phải
 
Back
Top