█ FALL 2020 █ Jujutsu Kaisen ►

3 đánh 1 không chột cũng què, rip thầy. peepo_dead

F4MoWq4WQAAtMSf
 
có lí do gì thầy k teleport 2 thằng yuta với kashimo vào cho thành 3vs3 k ????? peepo_cringepeepo_dead
F4MpWpFXUAAb5bW
F4MpesfX0AEKal-
 
pepe-8pepe-8pepe-8pepe-8pepe-8pepe-8
Gojo arrives behind Mahoraga & blasts 'RED' at it but the damage is weak. Gojo thinks he now has only 'that' to demolish Mahoraga in oneshot. The charage is big & Sukuna will be aware of it. But he says he got no choice but to use AN UNLIMITED HOLLOW TECHNIQUE!!

No Break #JJK233
F4Mqke-XUAAuvPv
F4MqnD4WEAAFVIh
 
Tụi bây vào cứu thầy mau, ngồi đó xem livestream ăn l à pepegif-4
 
h coi như chính tác giả khẳng định fraudkuna là canon rồi đấy =)) meme từ h tới tuần sau sẽ cháy lắm đây =))

chelu5e66tjb1.jpg
 
Đám học trò ăn hết bao nhiêu bịch bắp rang rồi nhỉ?
 
mong là việc cả đám ngồi coi livestream có liên quan tới việc cứu megumi, chứ k nó lại bất hợp lí vl ra.....
8yvozzcy9tjb1.jpeg
 
Chỉnh sửa cuối:
Buff bẩn cho Fraudkuna nhiều thế. Sao nó xài đc huyết thuật nữa vậy peepo_cursing
 
Buff bẩn cho Fraudkuna nhiều thế. Sao nó xài đc huyết thuật nữa vậy peepo_cursing
Cái logic nhìn cái copy được luôn xạo vãi nhồn, nó mà là main chắc nãy giờ bắn Đỏ Xanh Tím lủng sọ thầy rồi pu_pepeak47
 
Buff bẩn cho Fraudkuna nhiều thế. Sao nó xài đc huyết thuật nữa vậy peepo_cursing

Nó chỉ là kỹ thuật giống thôi, xài nước để bắn chứ không dùng máu.
 
à mà sao thằng sú nó bắn nước xuyên tay gojo được nhỉ ? vô hạ hạn vẫn còn đó mà, mỗi maho nó xuyên được vô hạ hạn chứ sukuna đâu làm được ?
btw tóm tắt
TÓM TẮT CHƯƠNG 233.
Vui lòng cân nhắc trước khi đọc. Bản dịch tóm tắt có thể sai sót, bản dịch chính thức sẽ có mặt trên Cuutruyen sớm nhất có thể.
CHƯƠNG 233: Quyết chiến tại tử địa Shinjuku (11)
- Khởi đầu chương, mọi người đều lo lắng khi gặp Mahoraga. Nhưng Yuji vẫn còn hy vọng và nói ngay cả khi Mahoraga đã thích ứng với “bất khả xâm phạm” của thầy thì nó vẫn ngang hàng với Gojo. Và vết thương của Gojo có thể sớm được chữa lành.
- Shoko căng thẳng và lo lắng. Cô ấy nói rằng tốc độ hồi phục của Gojo đang chậm lại. Anh vẫn có thể sử dụng Phản Chuyển Thuật Thức sau đòn “Hách” trước, nhưng hiệu quả đang giảm dần. Và Sukuna cũng tương tự như vậy vì tổn thương não trước đó.
- Khi linh cảm thua cuộc ập tới, có một thứ cũng trở nên mạnh mẽ hơn trong lòng Gojo, đó chính là sự thoả mãn. Sự cô đơn của Kẻ Mạnh Nhất, và thứ đang đầy tràn trong lòng anh là…
- Gojo nhanh chóng đấm vào mặt Mahoraga khiến nó nghẹt thở. Anh bắt đầu niệm chú để khôi phục lại lượng chú lực đầu ra và sử dụng “Hách”.
- Nhưng Sukuna đã tỉnh lại và sử dụng Thoát Thố. Gojo vẫn bắn “Hách” nhưng chỉ gây sát thương xung quanh và Mahoraga đã trốn thoát. Gojo nhận ra rằng Sukuna đang bảo vệ Mahoraga và sử dụng nó để tấn công vì nó đã thích ứng với “Bất Khả Xâm Phạm”.
- Sukuna ném bình chữa cháy về phía Gojo và cho nổ nó để tạo ra một màn khói. Trong khi Mahoraga chuẩn bị tấn công Gojo từ trên cao, Sukuna đã sử dụng (kỹ thuật) “Xuyên Huyết”!!!
- Ngay khi Gojo chống lại đòn đánh của Mahoraga, đòn “Xuyên Huyết” của Sukuna cũng đánh vào Gojo và khiến anh bị thương. Gojo nhận ra rằng Sukuna không chỉ hỗ trợ Mahoraga, mà khi nó khiến “bất khả xâm phạm” của anh biến mất, hắn cũng sẽ tấn công. Tình thế hiện tại không khác gì 2 đấu 1, Sukuna sử dụng nước từ Mãn Tượng nhưng với kỹ thuật của Xuyên Huyết.
- Gojo hiểu lý do Sukuna bắt đầu sử dụng Shikigami vì hắn có nhiều tài nguyên hơn và Mahoraga đã thích ứng với “bất khả xâm phạm”. Nhưng để thích ứng với “Hách” sẽ mất nhiều thời gian hơn so với “Thương”. Sukuna cắt ngang dòng suy nghĩ của Gojo và yêu cầu anh đừng hiểu lầm vì đây không phải là 2 đấu 1 mà là...
- SUKUNA KẾT HỢP TẠO THÀNH MỘT THỨC THẦN HOÀN TOÀN MỚI - KHẢM HỢP THÚ: NGẠC THỔ!!!
- Đây không phải 2 đấu 1 mà là 3 ĐẤU 1. Gojo mỉa mai rằng trông Sukuna như người ngoài hành tinh đi lạc giữa 2 thức thần vậy.
- Cả 3 đều bổ nhào vào Gojo. Anh né tránh các đòn tấn công của 2 thức thần, nhưng Sukuna đã lao ra khỏi bóng của Gojo và bắn nước từ khả năng của Mãn Tượng bằng Xuyên Huyết nhưng Gojo vẫn né được.
- Gojo tiến đến phía sau Mahoraga và bắn “Hách” vào nó nhưng lực sát thương yếu. Gojo nghĩ rằng bây giờ anh chỉ còn “thứ đó” để tiêu diệt Mahoraga trong một đòn duy nhất. Đòn này rất lớn và Sukuna sẽ nhận thức được điều đó. Nhưng anh không có lựa chọn nào khác ngoài việc sử dụng “HƯ THỨC” KHÔNG GIỚI HẠN!!!
Tuần sau có chương mới.
Hết chương.
jo6r85h19tjb1.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
à mà sao thằng sú nó bắn nước xuyên tay gojo được nhỉ ? vô hạ hạn vẫn còn đó mà, mỗi maho nó xuyên được vô hạ hạn chứ sukuna đâu làm được ?
btw tóm tắt

Đọc spoil thì cứ mỗi lần Mahogara chém xuyên giáp Gojo thì Sukuna nó bắn.
 
Reddit nó troll là thầy Gộ 1 vs 5 lận: Sukuna, 2 Shikigami, Megumi soul, Gege =))
 
=))
Head cannon is that Uraume died in the purple; cause Sukuna would definitely be calling for a 4v1 if they were still alive.
Kenjaku ran away saying he has to do some errands knowing that if he stays, Skunk will ask him to fight the Goat too
7w337mglgtjb1.png
 
fanart lẹ vl =))
F4NTCMWXsAAEoUH

F4M5M0dacAALhuo
 
Chỉnh sửa cuối:
Toji chắc là nv ưa thích nhất của tác giả (bên cạnh mahito) rồi, chết từ kiếp nào rồi mà vẫn lôi lên lại
đang nghĩ có khi nào dùng thuật chiêu hồn gọi ảnh lên tiếp k =))

Illustration.jpg
 

Attachments

  • Illustration.jpg
    Illustration.jpg
    311.9 KB · Đọc: 115
Chắc để cộng hưởng vs anime đang chiếu, mà toji đúng tởm, nếu gôjo sukuna là 10 thì toji cũng phải đc 8-9
 
Không đến đâu. Mấy bọn như nguyền hồn đặc cấp nước, lửa, đất, người chả là cái đinh gì với toji nhưng tầm sukuna thì có chuẩn bị giời vẫn thua.
Gojo của ngày xưa bị suy kiệt thì ăn mới dễ chứ gojo bây giờ thì cũng no hope. Geto phong ấn đc vì nó lấy chính bản thân làm mồi để phong ấn thôi.
Lại nhớ đoạn đánh con nước, nanami, naobito, maki, megumi đánh phọt shit, toji vào xiên chết luôn =))
 
Toji tầm 10 ngón tay thôi. Cầm chú cụ đặc biệt nào đó thì hoạ may.
 
Back
Top