- 31/8/06
- 4,475
- 888
tuần sau break à, vậy sau lễ mới có kết quả
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

CHƯƠNG 231: Quyết chiến tại tử địa Shinjuku (9)
- Khởi đầu với cảnh Kusakabe hỏi mọi người xem có ai từng bị Gojo đấm “nghiêm túc” hay chưa. Yuta nói rằng cậu đã từng bị Gojo đấm bằng Vô Hạn Hạ rồi.
- Kusakabe giải thích rằng Gojo phủ lớp tác động của Thương với nắm đấm được cường hoá bằng chú lực của mình. Hakari nói thêm rằng có cảm giác như bị đánh bởi một thứ gì đó cứng hơn, mặc dù nó chỉ là một cú đấm bình thường.
- Yuji nói rằng Nanami đã từng nói với cậu rằng đừng so sánh mình với Gojo nếu cậu mong muốn trở thành một chú thuật sư. Nanami nói thêm, "Tóm lại là, có cảm giác như "Không thể bắt kịp anh ta".
- TRỞ LẠI CUỘC CHIẾN & GOJO ĐANG LIÊN TỤC ĐẤM VĂNG SUKUNA.
- Sau đó Gojo hút tất cả các mảnh vỡ xung quanh vào Sukuna mà hắn vẫn còn chịu được. Kế đến, Gojo muốn nghiền nát Sukuna bằng chân nhưng hắn tránh được và muốn làm điều tương tự.
- BỖNG NHIÊN XUẤT HIỆN RẤT NHIỀU DI ẢNH CỦA GOJO BAO VÂY SUKUNA LIÊN TỤC TẤN CÔNG HẮN!!
- Sukuna bắt được nắm đấm của Gojo thật và đấm văng anh. Tuy nhiên Gojo đã kịp bám lại trên cột đèn giao thông.
- Mahoraga thích nghi khi nhận đòn tấn công từ đối thủ & bánh xe xoay một vòng. Gojo nhận ra rằng khi Sukuna chạm vào anh bằng Lãnh Địa Triển Duyên thì bánh xe chuyển sang màu đen, tại thời điểm đó thì sự thích nghi đã dừng lại. Vì vậy, lý do Sukuna có thể khai triển Lãnh Địa Triển Duyên là vì phần não bị tổn thương chỉ dành cho các kỹ thuật có kết giới. Sukuna cũng nhận thấy rằng Gojo không sử dụng thuật thức nào ngoài những cái bình thường để tránh bánh xe của Mahoraga thích nghi.
- Tín hiệu đèn chuyển xanh và trận đấu tiếp diễn. Gojo hút cột đèn giao thông về phía Sukuna nhưng hắn đã giữ nó và ném ngược về phía Gojo.
- Mọi người cố gắng suy luận xem cần bao nhiêu vòng xoay nữa để bánh xe của Mahoraga thích ứng. Gojo nói với Sukuna rằng bánh xe cần tổng cộng 4 vòng xoay để hoàn toàn thích nghi với Vô Hạn và vẫn còn 3 vòng xoay nữa!!
- Sukuna cười nhạo Gojo và nói rằng đã đến lúc đếm ngược để xoá sạch nụ cười trên mặt anh. Gojo cười toe toét và nói rằng cả hai chúng ta đều đang cười mà.
- GOJO TUYÊN BỐ ANH SẼ GIẾT SUKUNA TRƯỚC KHI BÁNH XE CỦA MAHORAGA THÍCH NGHI TRONG 3 VÒNG XOAY TIẾP THEO!!!
- Hana: Anh ấy đã quên Megumi rồi à?
- Yuji: ......Có lẽ vậy.
- Kashimo: Quên chuyện đó đi cũng được.
- Hana: Không được đâu.
Tuần sau KHÔNG có chương mới.
là ảnh thờ à, liệm thầyDI ẢNH CỦA GOJO


Làm gì có chuyện dễ vậy, Kenjaku chuẩn bị bao lâu rồi, kinh nghiệm đánh với lục nhãn cũng có, ko dễ giết vậy đâu.cái khó của team mình là phải tìm cách cứu megumi, chứ k thì thầy đấm chết mẹ 2 thầy trò kenjaku với sukuna từ cái hồi mới ra tù rồi ( sukuna lúc đó mới có 15 ngón, thua chặt )
Thầy lúc đó mới thoát tù, chưa chắc phong độ ngon nhấtcái khó của team mình là phải tìm cách cứu megumi, chứ k thì thầy đấm chết mẹ 2 thầy trò kenjaku với sukuna từ cái hồi mới ra tù rồi ( sukuna đó mới có 15 ngón, thua chặt )