ConChymBay
Tears of the Kingdom
- 23/3/15
- 25,497
- 8,207
tranh luận đàng hoàng mà bẻ cong, hiểu sai, hư cấu tình tiết truyện từ đầu đến cuối.
fuck logic đàng hoàng, fuck logic ko troll
fuck logic đàng hoàng, fuck logic ko troll
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

thanh niên patten như kiểu tự thôi miên bản thân ý.tranh luận như shit mà cứ miệng hô tao nói thật , tao ko troll . tình tiết chứng cứ truyện rành rành ra mà cứ lôi mấy suy nghĩ hư cấu trong đầu ra rồi áp vào truyệnLại phán ngu tiếp, thằng Luffy nó bảo Nami không nhúng nước nữa để nó lợi dụng đám clone như bức tường bê tông, bắn Cracker đập đầu vào đám clone đấy, không nhờ đám clone làm tường chưa chắc Cracker bị bất tỉnh. Những dẫn chứng đưa ra hoàn toàn bác bỏ không hề có bất kỳ luận điểm nào. Không có Nami thì Luffy ngăn cản đám clone kiểu gì?
1 đấm gear 4 hết sức mới hạ được 1 con clone. Đấm liên tục thì không hạ nổi con clone nào chỉ đấm bể được vài cái khiên của clone. Gear 4 cũng không dùng liên tục được, clone thì số lượng tăng không giới hạn và không thể bị tiêu diệt (bị đấm vỡ tự động hồi phục). Cracker hoàn toàn không cần đối kháng trực tiếp mà chỉ cần dùng clone để chiến đồng thời tự bảo vệ bản thân. Không nhờ có Nami thì Luffy cũng không thể dùng skill hạ gục Cracker. Tranh luận như cái l.![]()
Vậy Oda rảnh l vẽ Nami hóa mưa cho bánh mềm làm mẹ gì, để Lù 1 hit KO cho rồi 
Kết lại thì cũng khó so sánh nếu chỉ giả sử - nếu như, và chắc chắn sẽ ko bao giờ 2 thằng này 1v1 lại, nhưng nếu có thì mình đảm bảo Lù sẽ lại hạ Cracker trong 1 nốt nhạc.


dùng mainchar aura và phê cần thần công để giải quyết cracker trong 1 nốt nhạcÔi mẹ, bá vãi đặc sản, 1 nốt nhạc cơ đấy![]()
![]()
Chắc tớ đọc nhầm One Piece của Nobunaga viết, vì truyện tớ đọc thì như này:
- Cái cú One hit KO của Luffy là khi nó quá béo quá bự, thằng Cracker cho rằng thằng này bây giờ dạ dày sắp bục rồi, không động đậy được, chẳng qua là cố giãy dụa, với lại 2 thằng này cũng thông minh bỏ mẹ, sóc lọ với nhau suốt 11 tiếng mà không biết đổi bài, thành thử Cracker nó cũng sốt ruột, cho rằng đâm bụng Luffy là xong, ez win.
Có biết đâu cái thằng Luffy trông ngu hóa ra chỉ hơi ngu thôi, nó cũng xài bài khổ nhục kế, biết hẳn Cracker sẽ đâm vào bụng, nên đã tính sẵn bài phản đòn, dồn hết Haki vào đấy nhưng lại không chọi cứng hẳn mà chỉ là kẹp kiếm lại.
Cracker chủ quan, không chơi bài cũ là cho lính ào lên rồi thừa cơ đâm, chứ nó thọc mẹ vào mặt hoặc cắt cái tay thì trời xuống cứu.
- Ấy là nói có Nami nên Luffy mới có cái cơ hội kéo dài trận ra 11 tiếng và làm cái trò con bò kia, còn solo á, giờ tớ là Cracker đi, tớ cho clone ào lên tẩn đồng chí rồi đồng chí tính làm gì tớ mà đòi 1 nốt nhạc?


thằng dof ta nghĩ là mạnh ngang hoặc nhỉnh hơn cracker đấy,có điều là nó tốn tơ để nhốt đám dân trên cái vương quốc lại và bị thằng law nó gây tụt hp từ trước rồi nên thua thôiBọn Cracker có khi nó còn éo coi Dof là cái đinh gì, LF tuổi giề đòi 1 hit K.O Cracker. Như ông mastergrez kia nói, thằng Cracker cũng ngu nên mới dây dưa với thằng LF tận 11 tiếng, ko biết biến chiêu, chứ nó mà thông minh tý thì thằng bị 1 hit K.O là thằng LF chứ éo phải Cracker đâu, chấp luôn cả con nami sp nhé![]()

ko cần Nami , Lù vẫn hạ đc CrackerVậy Oda rảnh l vẽ Nami hóa mưa cho bánh mềm làm mẹ gì, để Lù 1 hit KO cho rồi
chắc đọc Fairy Tail nhiều quá bị ngáo rồi
nếu thằng luffy có cách đểxác định dc chân thân của cracker và đột ngột bộc phát siêu tốc độ để bỏ qua đám clone rồi đánh skill gây dmg đủ mạnh xuyên giáp tác động thẳng và chân thân thằng cracker thì dcQuả thực Cracker và Lù cũng ngang nhau thôi. Thực ra thì Cracker cũng may mắn vì hắn là loại hình đánh cù nhây, trong khi G4 của Lù lại giới hạn về thời gian. Nếu gặp thắng khác thì chưa chắc Lù bất lợi như vậy.
Mà Lù toàn lực chạy trốn thì Cracker cũng chẳng làm gì nổi. Hoặc Lù liều mạng hao tổn chân nguyên thì cũng có chút cơ hội tự mình hạ Cracker, nhưng khả năng lớn là lưỡng bại câu thương.
Joker sẽ có lợi thế khi vs Cracker vì hắn có khả năng đánh diện rộng, đồng thời cũng có thể tạo (1) clone.

Tưởng thế nào thì ra cũng là loại thích nhét chữ vào miệng. Nói đến thế vẫn ko hiểu thì bó tay rồi, phí thời gian thông não với đồng chí quáMẹ, đọc từ qua đến giờ không hiểu à, anh em đọc sai truyện hết mẹ rồi, có bạn ấy đọc đúng truyện thôi
Truyện mà Oda vẽ thực ra là Luffy bá vcc, đấm Yonkou 1 phát đi đời nhé, thằng Cracker tuổi chuột, chẳng qua là Luffy muốn đợi Sanji nên phải chén bánh quy chay suốt 11h thôi, chứ muốn thì thằng Cracker chưa đẻ ra đã chết với Luffy rồi.





lọt nổi top 100 chưa còn khó nói nữa lànói thật là mấy ông Garp, Sengoku, Kong, WB nghỉ game rồi mà Lù vẫn chưa lọt nổi top 10 đâu. Phải đập thêm mấy trận nữa thì may ra