- 20/9/07
- 485
- 28
- Banned
- #22,961
Kizaru thì khác gì Akai InuBuff Kata mạnh quá tự nhiên thấy Ray với Marco ít skill quá
Mà Ray già rồi nên đánh tay đôi chỉ ngang ngửa Kizaru
Hồi còn trẻ chắc cũng phải mạnh cỡ Akainu hoặc Sengoku
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Kizaru thì khác gì Akai InuBuff Kata mạnh quá tự nhiên thấy Ray với Marco ít skill quá
Mà Ray già rồi nên đánh tay đôi chỉ ngang ngửa Kizaru
Hồi còn trẻ chắc cũng phải mạnh cỡ Akainu hoặc Sengoku

Thật sự ta chưa thấy skill nào của thằng Kata thật sự bá ngoại trừ skill sharingan prediction
Tất cả còn lại thì toàn hype qua mồm.
Uh Ray chắc mạnh cỡ Garp hoặc SengokuĐánh ngang ngửa đô đốc hải quân mà "chỉ" là sao ba @@.
Kata đập nhau với đô đốc thì đô đốc vẫn nắm cửa trên nhé! Ray thua tứ hoàng tí thôi chứ chắc chẳng ngán bố con thằng nào dưới trướng tứ hoàng hết!
ĐM, ban đầu đã thấy thắc mắc sao nó lại gọi là dogtooth trong khi từ đầu tới giờ chẳng thấy gì liên quan.
Có cần phá hình tượng đến vậy không? Chắc Oda đang muốn cho mấy thằng về phe Kata (đẹp giai, ngầu, quan tâm đến các em) ăn shit hết.![]()
kata nó đánh đùa cũng ngang gear 2,3 rồiMình cũng thấy thế, ngoài khoản nhìn thấy tương lai thì Kata chưa có gì là bá :)
Binh đoàn clone của cracker còn khủng hơn, mỗi con clone nếu ko dính nước thì cực trâu bò, gear 2,3 đánh không xi nhê.


Thế kata ăn loz rồi à
Sao nhảm thế
Dogtooth định để lù ngạt thở chết mà lù nó ăn ra mà.Mấy thằng dùng năng lực đồ ăn gặp Luffy cứ gg sẵn là vừa
Boss thua vì nghỉ ăn trưa, vãi cả nhảm, mồm thì bảo không coi thường địch mà lại không xiên nó 1 cái, vãi cả làm ăn.
Nguyên chap trước ráng xiên Lu mà ko trúng đó cứ nên đâm ra bực nên chap này đổi chiến thuật định nè cho ngộp thở ai ngờ no ăn sạch chui ra, bản thân anh thì tuột đường nên bỏ đi ăn, đúng mẹ nào con nấy, háu ăn như nhau, đùa chứ giờ Oda cho Lu là con cua BM với Dragon mình cung ko bất ngờ lắmMấy thằng dùng năng lực đồ ăn gặp Luffy cứ gg sẵn là vừa
Boss thua vì nghỉ ăn trưa, vãi cả nhảm, mồm thì bảo không coi thường địch mà lại không xiên nó 1 cái, vãi cả làm ăn.

Dogtooth định để lù ngạt thở chết mà lù nó ăn ra mà.
xiên nó xong rồi, từ đây truyện sẽ viết về 1 thanh niên trẻ tuổi, đầy sức mạnh lẫn ý chí, cánh tay mặt của tứ hoàng, đang trên đường gầy dựng lại tên tuổi vương quốc bị 1 thằng trẻ trâu nhảy vào phá hoại hảVậy trói giữ được nó rồi không còn sức xiên cho nó 2-3 cái sao? Nhìn thấy nó chết chắc vẫn hơn là đè xong chờ nó chết.
Mà cái trò ăn năng lực đối thủ này bắt đầu nhạt rồi.
ráng xiên gì. Từ đầu đến giờ đánh với Lù như đi dạo. Skill thì ko show. Lúc show tí thức tỉnh, rồi bảo ko đánh giá thấp thì thả ít Mochi lên đầu rồi bỏ đi mà đòi giết Luffy chết. Đúng nhảm, SM như truyện thì cỡ Luffy hay có ai bị đồ đè mà chết đc.Nguyên chap trước ráng xiên Lu mà ko trúng đó cứ nên đâm ra bực nên chap này đổi chiến thuật định nè cho ngộp thở ai ngờ no ăn sạch chui ra, bản thân anh thì tuột đường nên bỏ đi ăn, đúng mẹ nào con nấy, háu ăn như nhau, đùa chứ giờ Oda cho Lu là con cua BM với Dragon mình cung ko bất ngờ lắm![]()

