uầy không hiểu ý ông trên nói à, khi nó hút là hút hẳn năng lực của DF rồi, trong lúc bị hút thì thành người thường, làm quái gì có năng lực mà đẩy ai đi. Với lại cái năng lực đẩy người đi có cách né, nên anh gecko yếu đuối thế cũng chả sợ.
Xem lại đoạn Ace đánh với BB nhé bạn, chỉ khi nào bị nó chạm vào mới mất DF thôi. Né thế nào bạn nói xem? Thằng Moria không sợ là vì 2 thằng là đồng minh, nó biết Kuma không đánh.

Mà hình như thánh aokiji xài độ âm tuyệt đối hay sao mà đm đống bằng vĩnh cửu cả 1/2 hòn đảo, còn anh akainu éo biết đánh kiểu gì mà tạo hẳn ra núi lửa.
Xem lại mấy trang trước đi bạn, có bác nào post hình giải thích trận đánh của 2 thằng đó đấy.
quả của kuma chưa chắc đã có tác dụng với đám logia, lúc đấy lại quay về tay bo với logia thì chưa chăc đã ăn được![]()
Chỉ là tránh không bị nó đẩy thôi, cái này phải nhanh mà Kuma thì lại có tele. Còn bị đẩy rồi thì hình như phải ở trong vòng đó, không đi được đợi rớt xuống.
Để ý thì trong OP Logia bị dìm hàng kinh khủng, từ sét của thằng Enel đến lửa của Ace, ngoài đời có thằng nào ăn 2 cái đó mà sống được. Trong khi năng lực của Aokiji và Akainu lại được diễn tả rất đúng. Cái này là do tác giả thôi.
Còn về phá hủy diện rộng thì thiếu gì thằng làm được, đâu cứ phải Enel. Vả lại không thiếu cách để tránh sét: cột thu lôi, bộ đồ cách điện.
. Với lại cái năng lực đẩy người đi có cách né, nên anh gecko yếu đuối thế cũng chả sợ.
.

. Nếu cách điện thì cũng phải không cảm thấy nóng lạnh ( vì dòng điện rất là nóng ).






