█ FALL 2023 █ ONE PIECE "Never End" ▶Final Saga Begin:Egghead Arc ◀ Netflix Live-action (31/08/2023)

Bao lâu nữa SH vào New World? ლ(ಠ益ಠლ)

  • < 10 chap

    Votes: 38 14.4%
  • 10 - 20 chap

    Votes: 16 6.1%
  • 20 - 40 chap

    Votes: 21 8.0%
  • 40 - 50 chap ლ(ಠ益ಠლ)

    Votes: 10 3.8%
  • > 50 chap, Oda chém gió ლ(ಠ_ಠლ)

    Votes: 178 67.7%

  • Total voters
    263
Gồng haki lên rồi phát ra giống như niệm bên hxh ấy hả :))

Luffy đấm 1 phát bay ra haki hình nắm đấm thì chắc Zorro chém 1 phát ra haki hình lưỡi liềm quá =))
Zorro nó chẳng chém từ xa suốt thây, như trận đánh với hawkin thì ảo vl ra, giết người từ khoảng cách xa tít tắp, nó chém bừa con rối mà đạn lạc còn chết thằng hawkin từ đằng sau cách mấy trăm mét, thế mà đến trận vừa rồi đánh ở trên cầu, có gái đứng xem lại đéo mang ra xài cho ngầu mà chém thường vớ vẩn để rồi ăn 1 cốc vào vai, nếu nó cứ xài phi kiếm như thế thì thằng sát thủ với lão trộm kiếm chắc 1 hit nằm mẹ rồi.
 
Zoro từ lúc luyện đc chiêu phượng hoàng buồn bã ở arc Enel là có thể chém kiếm khí từ xa rồi mà
 
đoạn này đọc có vẻ khó hiểu. "à chết!xin lỗi ta nhận nhầm người" và câu tiếp theo "shinobu chính là ta"
008.png

không rõ thằng ninja nói hay bà shinobu nói.
 
đoạn này đọc có vẻ khó hiểu. "à chết!xin lỗi ta nhận nhầm người" và câu tiếp theo "shinobu chính là ta"
008.png

không rõ thằng ninja nói hay bà shinobu nói.
Thằng Ninja nói "ta nhận nhầm người" vì Shinobu già xấu bỏ mợ, không giống hình ảnh ngày xưa. Bả điên lên mới nói "Shinobu chính là ta" :))
 
Yokoka nó phá để phục vụ ý đồ và kế hoạch ban đầu của nó cả, nói chung là nó chơi theo phong cách là xây dựng chiến lược cụ thể để thắng, rồi tất cả các hành động sau đó nhằm thực hiện kế hoạch đó, đảm bảo con tàu đi k chệch khỏi đường ray

Còn Akiyama thì luôn có xu hướng thăm dò đầu trận, thu thập thông tin về tất cả đối thủ để đánh giá, khi thu thập đủ thông tin về đối thủ, biết được đối thủ định làm gì thì nó mới bắt đầu counter lại và chiến thắng. (Chẳng phải riêng gặp Yokoka mà gặp ai nó cũng chơi thế, VD như màn solo đánh poker với thằng boxing thì t hỏi các bạn liên quan mẹ gì đến cứu người hay không, Akiyama vẫn chơi kiểu phân tích đối thủ lúc đầu rồi mới counter lại sau đó)

Yokoka giống như Barcelona ấy, luôn chơi chủ động, áp đặt thế trận, gặp ai cũng đá thế. Còn Akiyama giống Mourinho (thời trẻ), luôn tập trung phá lối chơi đối thủ, đa dạng, sáng tạo và biến hoá khôn lường.

Đó là cách chơi của 2 thằng, k liên quan đến cứu người hay hại người đâu, cho dù k chơi Liar Game k gặp Nao mà chơi cái khác hai thằng vẫn sẽ chơi thế.

Tác giả xây dựng như vậy cũng rất chuẩn với nhân vật, vì Yokoka là nhà lãnh đạo, thiên về hướng ngoại, còn Akiyama là nhà tâm lý học, tên lừa đảo, thiên về hướng nội. Yokoka luôn tỏ ra uy quyền, xây dựng chiến lược tốt, Akiyama thì đặc biệt rất giỏi trong việc phân tích và đánh giá, thu thập được vài thông tin là Akiyama đã đoán được hết ý đồ của đối thủ rồi, nhưng vì có phần hướng nội, nhìn hơi nerd nerd nên không có sức lan toả như Yokoka, Akiyama thu phục được quần hùng chủ yếu nhờ Nao

Nao thì trên cơ cả hai Yokoka và Akiyama, có phần ngốc và kém tài nhưng xinh gái với vú to nên auto win.

P/S: Nếu đấu với L hay Kira thì khả năng phân tích thông tin của Akiyama sẽ hữu dụng hơn là Yokoka, Yokoka vào vai Kira thì đc chứ vào vai L thì chết tươi.
Thì năng lực của Akiyama tương tự với L mà, dạng thám tử, thu thập phân tích thông tin rồi đánh từng bước một. Trong khi Yokoka thì lại tương tự Light, chiến lược gia kiêm lãnh đạo.

Mà không hiểu sao nó lại khoái Hitler, Hitler về mặt lãnh đạo, ngoại giao, thu phục nhân tâm thì cực tốt nhưng về mặt chiến lược thì đúng kiểu nữa mùa =)). Người như nó phải thích mấy thằng như Tào Tháo mới đúng.
 
Thì năng lực của Akiyama tương tự với L mà, dạng thám tử, thu thập phân tích thông tin rồi đánh từng bước một. Trong khi Yokoka thì lại tương tự Light, chiến lược gia kiêm lãnh đạo.

Mà không hiểu sao nó lại khoái Hitler, Hitler về mặt lãnh đạo, ngoại giao, thu phục nhân tâm thì cực tốt nhưng về mặt chiến lược thì đúng kiểu nữa mùa =)). Người như nó phải thích mấy thằng như Tào Tháo mới đúng.
Vì hít le ngầu hơn Tào Tháo ;))
Nhưng xét ra Akiyama và Yokoya vẫn toàn diện hơn Kira và L về mặt kiến thức lẫn kinh nghiệm xã hội
 
Thì năng lực của Akiyama tương tự với L mà, dạng thám tử, thu thập phân tích thông tin rồi đánh từng bước một. Trong khi Yokoka thì lại tương tự Light, chiến lược gia kiêm lãnh đạo.

Mà không hiểu sao nó lại khoái Hitler, Hitler về mặt lãnh đạo, ngoại giao, thu phục nhân tâm thì cực tốt nhưng về mặt chiến lược thì đúng kiểu nữa mùa =)). Người như nó phải thích mấy thằng như Tào Tháo mới đúng.

Yok là kiểu độc tài bạo chúa, 2 ông kia là thu phục nhân tâm + mị dân, nên luôn có thằng liều mạng chết thay. Tính ra thì khác xa
 
Thì năng lực của Akiyama tương tự với L mà, dạng thám tử, thu thập phân tích thông tin rồi đánh từng bước một. Trong khi Yokoka thì lại tương tự Light, chiến lược gia kiêm lãnh đạo.

Mà không hiểu sao nó lại khoái Hitler, Hitler về mặt lãnh đạo, ngoại giao, thu phục nhân tâm thì cực tốt nhưng về mặt chiến lược thì đúng kiểu nữa mùa =)). Người như nó phải thích mấy thằng như Tào Tháo mới đúng.
nó cũng bảo nó không thích Hitler mà vì Hitler là kẻ thất bại
 
Đậu mẹ đừng bảo là đến từng khu tù 1 thu phục đệ nhé.
 
nó cũng bảo nó không thích Hitler mà vì Hitler là kẻ thất bại
Đâu phải
Nó ngưỡng mộ Hitler nhưng vẫn ko thích ổng ở chỗ là quá cực đoan
Cho nên phút cuối Yokoya mới thay đổi tâm tính
 
Lúc chém con Monet là đã có haki rồi, chém từ xa làm bị thương logia

Đâu ra?
Đợt đấy nhớ rõ là ánh mắt zoro nhìn nó đầy sát khí nên nó sợ quá, bị đứng hình, không cử động được mà. Chứ quả chém đôi người đấy mà có haki thì chết cmnl r.
 
Đâu ra?
Đợt đấy nhớ rõ là ánh mắt zoro nhìn nó đầy sát khí nên nó sợ quá, bị đứng hình, không cử động được mà.
Cha nội đọc truyện kiểu gì đấy?:))

Chém rạch mặt nó 1 phát bằng haki cho nó sợ xong sau đó mới dọa.
 
Cha nội đọc truyện kiểu gì đấy?:))

Chém rạch mặt nó 1 phát bằng haki cho nó sợ xong sau đó mới dọa.

Thật ra cả 2, chém nhẹ vào mặt cái để dọa, sau nó sợ quá, đứng im không cử động được thì chém thường đôi người. Ngay sau đấy nó còn không ráp người vào và đứng dậy được vì vẫn đang quá sợ.
Mà cái chap đấy từ bao giờ rồi? Phải 3-4 năm là ít, quên là bth, việc ngay hôm qua ngồi nhớ lại còn không xong. :3cool_shame:
Thực sự thì cái truyện này 1 năm nay mình đ thèm đọc r và cũng không có đọc lại nên không nhớ. Nay rảnh vào lội page đọc cmt chứ cũng có đọc truyện đếch đâu.
 
Thật ra cả 2, chém nhẹ vào mặt cái để dọa, sau nó sợ quá, đứng im không cử động được thì chém thường đôi người. Ngay sau đấy nó còn không ráp người vào và đứng dậy được vì vẫn đang quá sợ.
Mà cái chap đấy từ bao giờ rồi? Phải 3-4 năm là ít, quên là bth, việc ngay hôm qua ngồi nhớ lại còn không xong. :3cool_shame:
Thực sự thì cái truyện này 1 năm nay mình đ thèm đọc r và cũng không có đọc lại nên không nhớ. Nay rảnh vào lội page đọc cmt chứ cũng có đọc truyện đếch đâu.


Vụ con monet là nó đập với bồ Zoro. Con này logia nên Tashisi không chém được, Zoro cảnh cáo nó trước Nhưng Monet nó vẫn muốn xử Tashigi, vì tin rằng Zoro không đánh nhau với phụ nữ. Thằng Zoro lúc nguy cấp nó mới chừng chém vào mặt để cứu, rồi mượn thế trừng mắt mắt lao tới chém đôi người, chém như thật nhưng ko dùng Haki. Con Monet bị cái khí thế đến chém của Zoro mà bủn rủn không phục hồi được cơ thể, nó biết thông thường thì xác nó xẻ ra làm 2 lâu rồi.

Chap 687 nhé.

Sau time skip là Luffy Zoro và Sanji đều có haki cả rồi, theo 3 hướng khác nhau.
 
Chỉnh sửa cuối:
Lù học xong haki vũ trang cải tiến ra khoe với Rổ, Rổ bảo: tao biết từ hồi đánh Cá Sấu.
 
Lù học xong haki vũ trang cải tiến ra khoe với Rổ, Rổ bảo: tao biết từ hồi đánh Cá Sấu.

Luffy nhếch mép: Thế mà vẫn bị Kuma đánh sml
 
Back
Top