█ FALL 2023 █ ONE PIECE "Never End" ▶Final Saga Begin:Egghead Arc ◀ Netflix Live-action (31/08/2023)

Bao lâu nữa SH vào New World? ლ(ಠ益ಠლ)

  • < 10 chap

    Votes: 38 14.4%
  • 10 - 20 chap

    Votes: 16 6.1%
  • 20 - 40 chap

    Votes: 21 8.0%
  • 40 - 50 chap ლ(ಠ益ಠლ)

    Votes: 10 3.8%
  • > 50 chap, Oda chém gió ლ(ಠ_ಠლ)

    Votes: 178 67.7%

  • Total voters
    263
Nhớ hồi ở Enies Lobby Zoro nó lười leo cầu thang, nó đục luôn từ tầng 1 lên đến tầng thượng cho đỡ tốn thời gian. Giờ cũng trong 1 toà nhà cao tầng mà cứ chạy loanh quanh tìm đường lên các kiểu, riết xem chán vc.
Cái này thì gọi là sức mạnh tăng lên nhưng độ ngầu và IQ của nhân vật giảm xuống chăng? =))
 
hàng cháo gà hay ăn gần nhà lần nào qua cũng thấy con ông chủ ngồi bật hoạt hình OP coi =)) gần đây thì thấy bắt kịp arc wano này rồi, đúng là trẻ con cái gì cũng nuốt được, k khắt khe như trên này
 
Do già đấy, lúc mình đọc truyện này tầm lớp 10, đã thấy nhiều đoạn tình tiết vô lý hết sức rồi.
Ngay từ Arc đầu, Rổ tự tay cắt bụng để chứng minh tao mạnh.
Arc sau, mẹ Nami tự thú nhận có con để bị Arlong giết, 2 đứa con thành mồ côi (dm nghĩ lại vẫn khắm).
 
Thằng Lù vẫn kiểu trẩu như thế éo biết nó làm vua hải tặc kiểu gì, auto main char ah.
 
Do già đấy, lúc mình đọc truyện này tầm lớp 10, đã thấy nhiều đoạn tình tiết vô lý hết sức rồi.
Ngay từ Arc đầu, Rổ tự tay cắt bụng để chứng minh tao mạnh.
Arc sau, mẹ Nami tự thú nhận có con để bị Arlong giết, 2 đứa con thành mồ côi (dm nghĩ lại vẫn khắm).
Arlong vô nhà phát hiện nhà có 3 ng rồi, mẹ nó k muốn 2 đứa con phải chạy trốn với k muốn thỏa hiệp hải tặc nên yolo luôn
 
Thằng Lù vẫn kiểu trẩu như thế éo biết nó làm vua hải tặc kiểu gì, auto main char ah.
Nói huỵt toẹt ra là thằng Lù từ nhỏ sống chung vs ông ngoại khó tính (mà ông là trong quân ngũ), ba thì biệt tăm, chỉ có ông chú Shank là xem thằng Lù như con mà nuôi, để thằng Lù nó muốn theo nghề chú (éo phải ông ngoại =)) ), mà theo ông chú là cái kho báu OP là một thứ giá trị mà muốn tìm kiếm để thành VHT, Lù nó ngộ ra nhiều thứ nên sau mới có ước mơ làm VHT và kiếm OP
Ngay từ đầu là nó thế này, phải có động lực để làm VHT, mà có động lực thì mới có mục tiêu, đơn giản như mô tuýp main char cơ bản
Thật ra tui nghĩ phẩm chất (trừ bản tánh trẩu tre vs cocc) thì thằng Lù ít nhất có tinh thần lead team (mỗi tội bị ngáo), về năng lực thì bỏ qua thì nó biết lựa nhân tài vs biết xoay sở tình hình (méo hiểu về sau timeskip thì khoái đâm đầu) và điều đặc biệt là nó éo giết boss
 
Chỉnh sửa cuối:
Arlong vô nhà phát hiện nhà có 3 ng rồi, mẹ nó k muốn 2 đứa con phải chạy trốn với k muốn thỏa hiệp hải tặc nên yolo luôn
Lý do nhảm vl, Arlong thấy 3 suất ăn nhưng bảo là mời ng làng nên nó đòi có tiền của mỗi bà mẹ thôi.
https://mangapark.net/manga/one-piece/i1350712
mà dm tháng nào cũng phải trả tiền, bỏ lại 2 đứa con thì tiền đâu tháng sau trả, lol.
 
Nói huỵt toẹt ra là thằng Lù từ nhỏ sống chung vs ông ngoại khó tính (mà ông là trong quân ngũ), ba thì biệt tăm, chỉ có ông chú Shank là xem thằng Lù như con mà nuôi, để thằng Lù nó muốn theo nghề chú (éo phải ông ngoại =)) ), mà theo ông chú là cái kho báu OP là một thứ giá trị mà muốn tìm kiếm để thành VHT, Lù nó ngộ ra nhiều thứ nên sau mới có ước mơ làm VHT và kiếm OP
Ngay từ đầu là nó thế này, phải có động lực để làm VHT, mà có động lực thì mới có mục tiêu, đơn giản như mô tuýp main char cơ bản
Thật ra tui nghĩ phẩm chất (trừ bản tánh trẩu tre vs cocc) thì thằng Lù ít nhất có tinh thần lead team (mỗi tội bị ngáo), về năng lực thì bỏ qua thì nó biết lựa nhân tài vs biết xoay sở tình hình (méo hiểu về sau timeskip thì khoái đâm đầu) và điều đặc biệt là nó éo giết boss

Lão Garp là ông nội chứ, nhưng lão cũng vất thằng Lù ở làng cho dân làng để ý nó thôi, thi thoảng mới về thăm để tập huấn cho thằng cháu mấy trò nghịch ngu của lão hồi bé =))
Thằng Lù trẩu tre nhưng năng lực phán đoán tình hình và ra quyết định khá tốt, ngoài aura main thì dù sao nó cũng là 1 nhân vật tinh tế trong cách ứng xử mới có thể thu hút được đồng minh. Như việc nó đối xử khá tôn trọng với thằng lỏi Dâm long, hay như trong tù lúc bọn tù nhân chưa tin tưởng nó cũng ngay lập tức ép thằng Momo phải đi ra gặp bọn tù nhân.
 
Nói huỵt toẹt ra là thằng Lù từ nhỏ sống chung vs ông ngoại khó tính (mà ông là trong quân ngũ), ba thì biệt tăm, chỉ có ông chú Shank là xem thằng Lù như con mà nuôi, để thằng Lù nó muốn theo nghề chú (éo phải ông ngoại =)) ), mà theo ông chú là cái kho báu OP là một thứ giá trị mà muốn tìm kiếm để thành VHT, Lù nó ngộ ra nhiều thứ nên sau mới có ước mơ làm VHT và kiếm OP
Ngay từ đầu là nó thế này, phải có động lực để làm VHT, mà có động lực thì mới có mục tiêu, đơn giản như mô tuýp main char cơ bản
Thật ra tui nghĩ phẩm chất (trừ bản tánh trẩu tre vs cocc) thì thằng Lù ít nhất có tinh thần lead team (mỗi tội bị ngáo), về năng lực thì bỏ qua thì nó biết lựa nhân tài vs biết xoay sở tình hình (méo hiểu về sau timeskip thì khoái đâm đầu) và điều đặc biệt là nó éo giết boss
cái vấn đề thằng Lù sau timeskip y như con goku bộ super, lúc trước cũng đc đc, sau timeskip kiểu như mấy con hàng bạo dâm, mục đích cả đời là đc đánh nhau, thấy ở đâu đánh nhau là nhảy, xưa còn nhịn nhục vì chuyện lớn, còn như cái chap mới nhất thì dm, đéo khác gì thằng não, cứ thấy creep là lao vô bem đéo cần biết cmg, còn boss ở trên thì nó hành sml đồng đội thì kệ mẹ luôn
 
Nói huỵt toẹt ra là thằng Lù từ nhỏ sống chung vs ông ngoại khó tính (mà ông là trong quân ngũ), ba thì biệt tăm, chỉ có ông chú Shank là xem thằng Lù như con mà nuôi, để thằng Lù nó muốn theo nghề chú (éo phải ông ngoại =)) ), mà theo ông chú là cái kho báu OP là một thứ giá trị mà muốn tìm kiếm để thành VHT, Lù nó ngộ ra nhiều thứ nên sau mới có ước mơ làm VHT và kiếm OP
Ngay từ đầu là nó thế này, phải có động lực để làm VHT, mà có động lực thì mới có mục tiêu, đơn giản như mô tuýp main char cơ bản
Thật ra tui nghĩ phẩm chất (trừ bản tánh trẩu tre vs cocc) thì thằng Lù ít nhất có tinh thần lead team (mỗi tội bị ngáo), về năng lực thì bỏ qua thì nó biết lựa nhân tài vs biết xoay sở tình hình (méo hiểu về sau timeskip thì khoái đâm đầu) và điều đặc biệt là nó éo giết boss

Thằng LF hồi đầu truyện tạo hình khá hay đấy: nông dân đội mũ rơm, nghịch ngu đầu óc đơn giản nhưng lại rất chín chắn. Nó nhận ra tài năng của Zoro rất nhanh, nó không thèm quan tâm đến quá khứ của Nami, nói không là không. Tức là kiểu của một người rất từng trải, rất chín chắn biết cái gì là quan trọng cái gì không. Nhưng lại có nét rất trẻ con khi tranh ăn, khi nó đánh nhau với ussop.

Còn giờ thì hơi chán
 
cái vấn đề thằng Lù sau timeskip y như con goku bộ super, lúc trước cũng đc đc, sau timeskip kiểu như mấy con hàng bạo dâm, mục đích cả đời là đc đánh nhau, thấy ở đâu đánh nhau là nhảy, xưa còn nhịn nhục vì chuyện lớn, còn như cái chap mới nhất thì dm, đéo khác gì thằng não, cứ thấy creep là lao vô bem đéo cần biết cmg, còn boss ở trên thì nó hành sml đồng đội thì kệ mẹ luôn
Well thằng lù nó mới trải qua có vài năm sóng gió, so với thằng ku tồn tại 50 năm trên thế gian thì ku nó vẫn “ ko não” hơn lù nhiều lắm
 
Thằng LF hồi đầu truyện tạo hình khá hay đấy: nông dân đội mũ rơm, nghịch ngu đầu óc đơn giản nhưng lại rất chín chắn. Nó nhận ra tài năng của Zoro rất nhanh, nó không thèm quan tâm đến quá khứ của Nami, nói không là không. Tức là kiểu của một người rất từng trải, rất chín chắn biết cái gì là quan trọng cái gì không. Nhưng lại có nét rất trẻ con khi tranh ăn, khi nó đánh nhau với ussop.

Còn giờ thì hơi chán
Lù tới cái arc Enies Lobby vẫn còn chất:
- Bây giờ tôi đéo nói nhiều và cũng không cần biết nhiều lý do, cô cứ nói cô muốn sống là bọn tôi cân luôn thế giới (Robin),
- Cô mở mồm ra nhờ chúng tôi giúp thì chúng tôi sẵn sàng liều mạng (Nami)...
- Anh biết lỗi thì chúng tôi sẵn sàng đón nhận anh trở lại (Usoop)... quả thật mấy cái tình huống ngu ngốc của nó bị mấy cái tình tiết đó che mờ luôn. Nói thẳng ra là chất :)). Thật lâu rồi không thấy mấy tình tiết kiểu như vậy nữa (hoặc có mà mình ko để ý).

Tôi nhớ One Piece của thời xưa... :9cool_too_sad:
 
Thằng LF hồi đầu truyện tạo hình khá hay đấy: nông dân đội mũ rơm, nghịch ngu đầu óc đơn giản nhưng lại rất chín chắn. Nó nhận ra tài năng của Zoro rất nhanh, nó không thèm quan tâm đến quá khứ của Nami, nói không là không. Tức là kiểu của một người rất từng trải, rất chín chắn biết cái gì là quan trọng cái gì không. Nhưng lại có nét rất trẻ con khi tranh ăn, khi nó đánh nhau với ussop.

Còn giờ thì hơi chán
Giai đoạn ngũ hoàng đi tìm thành viên chính là giai đoạn nhiều cảm xúc nhất và hype nhất vì tập trung được vào từng nhân vật
Đến arc CP9 vẫn hay vì lúc đó Robin mới thực sự là thành viên của băng mũ rơm
Sau time skip thì toàn đánh nhau chứ ko tập trung vào phát triển nhân vật nữa nên mất chất :(
 
Giai đoạn ngũ hoàng đi tìm thành viên chính là giai đoạn nhiều cảm xúc nhất và hype nhất vì tập trung được vào từng nhân vật
Đến arc CP9 vẫn hay vì lúc đó Robin mới thực sự là thành viên của băng mũ rơm
Sau time skip thì toàn đánh nhau chứ ko tập trung vào phát triển nhân vật nữa nên mất chất :(
Thật ra hồi trước timeskip thì đỉnh cao là từ đầu đến arc Marineford vs arc Going Mery, tới sau timeskip thì cả team giờ mạnh lên thì bây giờ đất diễn chia ra thì khó, thành ra độ mất chất của OP dần thấy rõ vì mô tuýp bắt đầu lặp đi lặp dần (khá tương đồng trường hợp Bleach)
(Arc mới mở đầu để giới thiệu --> một thành viên SH gây hại --> bị villain bắt bài --> cả team phải cần trợ giúp từ đứa random nào đó có vai trò quan trọng trong arc --> bôi backstory --> bắt đầu dàn trận cho đã --> Lù ăn hành tới khi ngộ skill đập boss --> bôi tiếp backstory cho boss --> quay lại mốc hiện tại và kết để nối arc mới mở đầu để giới thiệu)
 
Mình nghĩ OP đi xuống thật vì đọc lại chap cũ vân cuốn.
Giờ thấy câu giờ quá, toàn hàng khủng mà đánh nhau như lính ghẻ ấy
 
Mình nghĩ OP đi xuống thật vì đọc lại chap cũ vân cuốn.
Giờ thấy câu giờ quá, toàn hàng khủng mà đánh nhau như lính ghẻ ấy
Thật ra một phần mình nghĩ Big3 dạo gần đây đều đi xuống mà xuống rõ vì một phần là ý tưởng tác giả ban đầu và độ bôi tình tiết một phần là vì fan vs lại chưa muốn kết thúc, thành ra chính vì áp lực này nên dẫn đến việc là combat nhiều hơn và đào backstory nhiều hơn, nên dễ bị loãng
-------------------------------
Trường hợp Nar thì thấy nhiều backstory hơn, từ sau arc Pain giờ Nar chỉ biết xài talk no jutsu nhiều, còn không là trợ giúp mà đánh, tới cuối thì boss dễ đoán là thằng Sặc, dù sao đã giải hết mâu thuẫn rồi nhưng càng ngày càng thấy mất chất Nar vì từ đầu tới cuối là Nar cố gắng tự thân vận động, còn cái này chỉ biết nói đạo lý nhiều khi nó ngán, mà combat càng câu giờ, nhiều khi đọc thì ngán thật, nhưng mà thôi end rồi thì bôi tiếp thằng con (mà cái này éo phải của Kishi nên skip)
Trường hợp Bleach thì xuống khi tác giả tính bôi thêm 2 arc cuối (phải nói cái này là lặp từ đầu tới cuối: Boss khủng --> Ichigo bị hành --> lên lv --> win boss) mà 2 arc dở cả series mà éo hiểu đòi làm anime chi nữa (mà thôi, nét vẽ đẹp cho qua)
Trường hợp OP sau timeskip là tương tự luôn
---------------------------------
Tính ra là nếu trong dàn WSJ (trừ dàn 2k10 trở đi như BNHA, Kimetsu no Yaiba dù có end rồi, TPN, Chainsaw Man, etc) thì chỉ có HxH là càng hay (mỗi tội hiatus)
Vì ngay từ đầu HxH là nó cứ 4 nhân vật chính mà đôi khi có thể chuyển nv phù hợp arc nên thành ra cái hay của HxH vs mấy bộ khác là như vậy và cực kỳ hạn chế backstory, chỉ có du di một vài trường hợp giải thích thì cho ít thôi
 
chỉ có HxH là càng hay (mỗi tội hiatus)

Nói thật thì bản thân ko thấy HxH hay hơn xưa, nhét chữ vào mồm độc giả ko phải là hay hơn. Tạo ra vài năng lực ảo cho mấy thằng hoàng tử rồi dễ đâm đầu vào ngõ cụt !
 
Sao lão Grarp ko quăng thằng Luffy vào trường huấn luyện hải quân hoặc đi theo lão hải quân nào đó, danh tiếng như lão thì dù Luffy còn nhỏ nhưng sẽ có người nhận chứ :D, nhưng vậy thì đêck có truyện :D
 
Sao lão Grarp ko quăng thằng Luffy vào trường huấn luyện hải quân hoặc đi theo lão hải quân nào đó, danh tiếng như lão thì dù Luffy còn nhỏ nhưng sẽ có người nhận chứ :D, nhưng vậy thì đêck có truyện :D

Con trai trùm phản động Dragon. Bị truy ra thì khó toàn mạng.
 
Nói thật thì bản thân ko thấy HxH hay hơn xưa, nhét chữ vào mồm độc giả ko phải là hay hơn. Tạo ra vài năng lực ảo cho mấy thằng hoàng tử rồi dễ đâm đầu vào ngõ cụt !
Cảm giác HxH càng ngày càng cố gắng tỏ ra thâm sâu, phức tạp. Mà cái gì cố quá thì dễ bị dội.
 
Back
Top