Bác cũng cần lưu ý là mấy cái yếu tố đấy hiện đóng vai trò hỗ trợ cho vụ phá đám cuới là chính.
Cái việc BM bắt nhốt các sinh vật quý hiếm vào sách, bảo kê đảo mất phí, chơi trò quay roulette đổi tuổi thọ, giết đồng minh nếu họ muốn rời phe thì đều ko phải là biểu hiện của người hiền lành. Con cái BM cũng toàn thành phần bất hảo, ước mơ của BM cũng kiểu là thống trị thế giới chứ ko tốt đẹp gì. Cái đoạn nói chuyện với Luffy cũng thấy tham vọng của BM nó rất lớn và đáng sợ.
Vụ Lola thì Lola ko nhắc là có đc BM yêu quý hay ko, tuy nhiên thì khả năng là BM lừa Lola. Kiểu bảo là cứ về đi hay bảo người khác về báo tin là ko sao đâu nhưng thực tế là chỉ chờ về để giết. Chứ nếu thương Lola thật thì BM phải đối xử với Luffy và Nami khác rồi và ko ác mồm đến thế, BM còn tính truy tận chỗ Lola đang ở để giết mà.
BM chẳng để Luffy, Brook vào mắt nên coi như lũ ruồi nhặng vớ vẩn thôi, với bà ta Brook là con pet còn Luffy chả đáng để bận tâm. Làm đồng minh với BM là phải chịu dưới trướng chứ ko phải là ngang hàng đâu, sống ở Tân Thế Giới một là quy thuận hai là chống đối với Tứ Hoàng. Tứ Hoàng giờ có đúng Shanks là tốt chứ ba kẻ còn lại toàn ác nhân.