█ FALL 2023 █ ONE PIECE "Never End" ▶Final Saga Begin:Egghead Arc ◀ Netflix Live-action (31/08/2023)

Bao lâu nữa SH vào New World? ლ(ಠ益ಠლ)

  • < 10 chap

    Votes: 38 14.4%
  • 10 - 20 chap

    Votes: 16 6.1%
  • 20 - 40 chap

    Votes: 21 8.0%
  • 40 - 50 chap ლ(ಠ益ಠლ)

    Votes: 10 3.8%
  • > 50 chap, Oda chém gió ლ(ಠ_ಠლ)

    Votes: 178 67.7%

  • Total voters
    263
100 năm bỏ trống là thời gian suy đồi bại hoại của chính phủ đương thời nên ém nhẹm đi ấy mà .. nên cái làng mà Robin kiên quyết viết về 100 đó bị Quân Cp xử

Cũng chưa hẳn là thế :) có thể những năm đó chính quyền đương thời không phải là chính quyền của hiện nay, chính quyền hiện nay có lẽ chỉ là một thế lực đen nào đó từ xa xưa hình thành nên. Còn làng Robin thì chỉ nghiên cứu chứ chưa vạch trần, nhưng chính quyền thế giới lo sợ nên mới tiêu diệt.
 
Lúc ông giáo sư Clover nói chuyện vs ngũ lão ấy,có nói về việc chính quyền được hình thành sau khi một đại vương quốc bị duyệt vong,những người lật đổ vương quốc là n người thành lập nên chính quyền.Còn vì sao chính quyền dấu nhẹm đi thì chính các giáo sư ở Ohara cũng chưa biết,một phần vì nó liên quan đến các vũ khí cổ đại,nhưng chỉ là phần nổi của tảng băng chìm,nguyên nhân sâu xa thế nào đợi Robin tìm ra thôi :)).Ngoài kho báu OP thì 100 năm lịch sử bỏ trống là bí mật chưa có nhiều cơ sở để dự đoán :D
 
có khi phải đọc hết đống đá mới biết OP ở đâu, đến nỗi về sau Roger biết viết chữ như trên poneglyph luôn >:)
 
Roger có biết đọc đâu nhỉ,Rayleigh bảo Roger ko biết cổ ngữ,chỉ là có thể thấu hiểu vạn vật =)),hứng lên chém vài dòng thui :))
 
theo giả thuyết khả thi nhất hiện nay, thì 100 năm bỏ trống liên quan đến 1 vương quốc phát triển rất rực rỡ, và sự thật đang nằm ở hòn đảo cuối cùng. Cái vương quốc đó có thể sỡ hữu những ancient weapon, và những thứ khác rất kinh tỡm đủ đe dọa cái đám gọi là chính quyền hiện nay, nên lúc đó tụi nó họp lại xóa sỗ vương quốc ấy, và có thể nói rằng vương quốc ấy liên quan mật thiết với đảo người cá, thuyền noah, và 2 vũ khí còn lại, hơn nữa chắc chắn có liên quan tớ dòng dõi mang chữ D. vì thằng chính quyền sợ mấy anh này vãi linh hồn.
 
Thấy một bài viết dự đoán thì chỉ có những người có Chữ D mới đến được Raftel vì chẳng có lý do gì mà 4 hoàng rong ruổi bao nhiêu năm trên tân thế giới lại ko thể thấy hòn đảo đó.Và Raftel cũng là tên vương quốc trong khỏang thời gian 100 năm lịch sử bị bỏ trống,những người mang chữ D là hậu duệ của dân trên đảo hoặc người hoàng tộc.Roger sau khi tìm được Raftel đã biết chân tướng sự việc nhưng vs lực lượng thủy thủy đoàn cùng căn bệnh trong người nên ko thể làm gì hơn,sau đó vs sự kiên thông báo kho báu OP với toàn thế giới là để nhiều hơn những người mang chữ D có thể tìm và biết về gốc gác của mình để có thể hành động.Cùng lúc đó thì Dragon cũng đến được Raftel,biết được sự thật về chính quyền hiện tại,mới đứng đầu phong trào cm chống chính phủ :D
 
Mình nghĩ Dragon chưa đến Raftel đâu ( hay Dragon chính là người sống còn trong số ít thoát được vụ diệt vong nên thù chính quyền ) , chứ mà đến rồi ông xài Acient weapon thì chính quyền có mà thốn ..... Chỉ công chúa người cá điều kiển Seaking thôi thì cả vương quốc cũng banh chành ...
 
Mình thấy mấy con seaking trông cũng cùi cùi mà, đc cái to, chỉ sợ mấy lão tướng hải quân cho 1 hit :-??
 
2 anh admiral mỗi anh phá được nửa cái đảo punk hazard, seaking thì mỗi con bằng cả mấy đảo rồi, táng sao cho hết :2cool_sexy_girl:
 
Mình nghĩ Dragon chưa đến Raftel đâu ( hay Dragon chính là người sống còn trong số ít thoát được vụ diệt vong nên thù chính quyền ) , chứ mà đến rồi ông xài Acient weapon thì chính quyền có mà thốn ..... Chỉ công chúa người cá điều kiển Seaking thôi thì cả vương quốc cũng banh chành ...

cái vụ đất nước bị diệt vong từ mấy trăm năm trước rồi lúc đó làm gì có Dragon @@
 
Sức mạnh của Dragon vẫn là bí ẩn,có nhiều khả năng là Logia gió hoặc zoan rồng,mình nghĩ logia gió nhiều khả năng vì chính quyền săn lùng bao nhiêu năm mà ko bắt được đơn giản ông là một cơn gió :)).Cũng nhờ sức mạnh này mà Dragon có thể tìm đến Raftel và tìm ra ngọn nguồn sự thật :D
 
Nhìn con seaking đó không nhỏ đâu, luffy thì chỉ bằng bàn tay của con Shirahoshi, mà em ấy chỉ như hạt bụi đối với lũ seaking, lũ seaking đó thật ra có tới 8 con, nhưng xuất hiện ở đảo người cá chỉ có 5-6 con, và đừng đánh đồng cái lũ seaking mà Shira nó gọi với cái lũ ốm đói ở calm belt =)). Lũ seaking mà bị mấy tay admiral hạ dễ dàng thì ai thèm sợ ancient weapon làm gì, trong OP chỉ có vài con seaking cỡ đó thôi, còn mấy con còn lại thì chỉ đc gọi là hải thú thì hợp lý nhất.

Còn muốn biết thật sự dragon có năng lực gì thì đợi 4-5 năm nữa, thế nào chả có arc nói tới dragon, OP theo 1 mạch truyện oda dựng sẵn từ lâu rồi, nên nhưng câu nói vô tình không ai để ý thì đều được xuất hiện vào những arc sau. Như lúc đầu nhắc đến jinbei, thì ở chục năm sau anh ấy mới xuất hiện, và cái tấm hình người cá nami mà luffy vẽ cũng xuất hiện ở đảo người cá =)). Dragon có nói 1 ngày nào đó sẽ hội ngộ luffy thôi, tới lúc đó thì chính quyền ra cám.
 
lão oda ém hàng dragon lâu vãi , đợt luffy hồi tưởng quá khứ thấy dragon cứ tưởng sắp show hàng ai dè nói vài câu lại té mất :|
 
spoiler chap mới (thx Aohige ^^)

[spoil]Chapter 686: The Snow Woman in the Biscuit Room
coverstory: Brother Rescued! Coribou successfully rescused his bro by breaking the stake with his shovel.
looks pretty cool actually, Coribou is so much more badass than his muddy bro.


Third Laboratory in Building B, third room... the "Biscuit Room"
Mocha runs out of the room carrying the candies, and short 2page flashback of how she got here, befriended the kids, and how CC and Monet lied to them all along, she sobs as she recalls how kind the children were, and how the same kids (names revealed) are completely out of control now and chasing her.
Nami, Chopper, and Robin runs after them to stop the kids.

As Zoro faces off Monet, Monet turns away from Zoro and chases after Nami and Chopper, and tries to stab her.
Zoro rushes in just in the moment to stop her, demanding to know what the hell she thinks she's doing, going after the weaker ones.


Hearing him say that, Nami uses her Climatact to make "heat egg", a ball of hot heat, and melts off Monet's wings.
Monet is in pain, and melts into the floor as snow, then covers the floor in snow, as well as the exit.
She seals off the room then starts to cover Nami in snow.

Monet materializes behind Nami, and looks like a fanged monster!
She tries to eat Chopper, but Nami gets him out of her bite, as Robin shaters the snow-monster Monet with a giant hand (Cuatro Manom "Spank").

Monet is adamant to not let them go after the kids, as they are important experiment to CC.
Her primary mission here is to protect Ceaser and his experiments.

Zoro slices the snow-covered entrance open, so others can go after the kids. Monet vs Zoro resumes.
Monet changes her wings into blades, but Zoro blocks the attack.
She notices Zoro hasn't been attacking her, just defending her attacks.
She asks why he's not attacking, and says she thought there was no way she could win against Zoro, but perhaps that may not be true after all..

Their fight is interrupted with voices of Marines.
Marines, led by Sanji arrives. Zoro tell them to go after the kids, and Sanji orders the men to make fun of Zoro as they pass. LOL (OH btw, when Sanji and the marines are making fun of Zoro, Zoro states he wish they'd slip and fall on their head and die.)
Of course, Sanji notices Monet and goes into his usual lovey-dovey mode, nose-bleeds, slips and falls on his head.

But Monet doens't intend to let any of them pass.
She turns into the snow monster again, and attacks the marines.... and BITES OFF a marine's shoulder!
The other marines retaliate with guns, but it has not effect on the logia-woman.
Tashigi however, lands a haki slice, that harms her and makes her bleed.

She orders her men to go after the kids, and she'll handle the snow-woman.
Zoro "EH!?"

LOL ZORO.

No Luffy and Momo this week. [/spoil]
 
Chỉnh sửa cuối:
LOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!

mất hình tượng em monet vãi X_X
 
vãi đạn, anh zoro với luffy không đánh với em monet thì ra là đợi em taishigi tới cho cân bằng đánh lâu xíu, chán vãi hà, tưởng em monet bị zoro chém ra cám chứ :-<. Mà cũng phải, anh ấy đời nào đánh con gái =)).
 
chap này đọc đau cả ruột, từ đoạn Sanji kéo đám marine đến =))
Monet moe ra phết 8->
 
Zoro nhập khẩu trò không đánh gái của Sanji à

Ở với Rexona bao lâu mà không luyện tí Jiujitsu, giờ ngu chưa
 
Chỉnh sửa cuối:
Mornet có vẻ là yếu nhất trên đảo, để cho Tashigi đánh là được rồi. Sanji thì chẳng khác nào mổ trâu. :cuteonion12:
 
Back
Top