nó không hỏng chứ gì, làm sao biết được hết cái NW và cái thế giới trong đó nhưng thế nào, chỉ từ vài cái sao lại đoán ra được ý đồ của người xưa là thống nhất lục địa này nọ, rồi kêu để lại cho luffy nó làm tiếp tục, thế không phải oda tự vả vào mặt mình khi cho luffy phán 1 câu định nghĩa về vua hải tặc à.
Cái đảo Raftel của vương quốc xưa ở cuối NW thì bọn ở đấy chả biết hết NW như nào. Quê nó k biết thì ai biết.
Còn ý đồ của người xưa nó ở ngay mẹ tên truyện ý One Piece.
Còn Luffy không hề cả vả mặt mình, tự do nhất trên biển tức là phải hiểu theo nghĩa không sợ bố con thằng nào chứ không phải là muốn đi đâu thì đi chính vì thế mà phải đập bỏ mẹ bọn chính quyền thế giới.
Mà thực hiện kế hoạch One Piece thì có gì mà không tự do, đi lại thoái mải khắp TG đơn giản hơn, tự do hơn, khắp TG ai ai cũng đời đời nhớ tới cậu.
Ngoài ra nhà tiên tri ở đảo người cá còn nói Luffy sẽ phá hủy đảo này, mà bà này chưa đoán sai bao giờ, Arc ở đảo người cá Luffy đã phá được đảo này đâu. Nếu mà giải quyết theo hướng là bà này tiên tri sai thì nhạt vl, dek hiểu Oda cho cái chi tiết tiên tri sai ấy vào làm qué gì, vứt bố nó đi còn hơn.
Rồi thử hỏi xem cái pluto đó muốn tái thiết lại là tái thiết à, dù có bản thiết kế ở đây thì không phải 1 cái đầu tầm cỡ thì thế quái nào mà tái thiết lại nó được.
Nhóm nhân vật chính mà k đủ trình làm hoặc k nhận được giúp đỡ từ người khác để làm được Pluto thì tôi k tin. Từ bé đến lớn tôi đọc truyện nhân vật chính một khi muốn làm gì thì cuối cùng dù thọt mấy cũng làm được.
Một khi Luffy đến được Raftel và trở thành vua hải tặc thì ho 1 tiếng có cả nghìn người sẵn sàng giúp đỡ ngay chứ đừng đùa.
Mà tôi k tin Oda đưa 3 cái vũ khí cổ đại vào mà cuối truyện k giải mã và cho thiên hạ tường tận nó thế nào, Franky hủy bản thiết kế tức là Pluto mãi mãi đi vào dĩ vãng thì nhạt vl. Đưa Pluto vào truyện PR các kiểu rồi nói nó hình thù thế nào, tác dụng ra sao còn éo ai biết thì quá nhạt. Thế thì đưa vào làm dek gì.
Và cái dãy red line cậu tưởng nó nhỏ lắm chắc, muốn phá nó ra dễ lắm chắc, nó quanh 1 vòng trái đất đấy,
Hóa ra ông có đọc bài viết của người ta éo đâu mà cứ chém này chém nọ, có ai bảo phá red line đâu. Người ta chỉ phá đoạn giao cắt giữa Grand line và Red line thôi, tức là đoạn đảo người cá ấy.
và nếu đi phá cái dãy red line thì từ hải quân này nọ để im cho phá à. Chưa nói phá cái đó sẽ làm lùm xùm ruồi bu lắm chuyện ra, và cậu không biết trên dày red line đó có bao nhiêu khu vực khác nhau nằm trên đó à, nami cũng nhắc tới mỗi khu có mỗi khí hậu thời tiết khác nhau, và chắc gì trên đó không có người, luffy điên điên đi làm thằng tàn sát dân cư người ta chăng, và 1 người như dragon có khùng để con mình tàn sát nhân loại thế không

.
Mà ông chịu khó đọc bài viết của người ta đê, người ta có nói rõ là phá đảo người cá xong rồi vua Joyboy dùng quyền lực của mình để cho họ 1 cuộc sống dưới ánh mặt trời chung với loài người đấy, kế hoạch sẽ k tàn sát ai hết.
Mà ông nghĩ Luffy sẽ rình mò bắn bừa bãi à, phải đập nhau 1 trận với hải quân và dẹp tan lũ này rồi tuyên bố kế hoạch với toàn thế giới, chuẩn bị li tản dân các kiểu rồi thực hiện chứ.
Cái phiến đá để lại Robin đọc thì Joy boy đã xin lỗi những người cá vì thua bọn liên minh nên không làm được kế hoạch OP và không đưa được người cá lên mặt đất đấy.
Mà Hải Quân ngăn cản thì sao, đập sạch bọn nó trước rồi thực hiện One Piece sau luôn. Hải quân hay kể cả chính quyền thế giới luôn chung quy cũng là hậu duệ của bọn đã rape vương quốc cổ đại cũ. Bọn này tôi dám chắc 100% là về sau Luffy và bố Dragon sẽ đập. Lịch sử sẽ lại tái diễn và phe Luffy và Dragon sẽ thắng.
- - - Updated - - -
cậu đọc lại khúc đầu đi, nó nói là loại bỏ red line và grand line đấy, còn cái vụ bắn chỗ giao nhau là để lấy chỗ cho đảo người cá sinh sống thôi, vì vô tình cái cây tỏa ánh sáng dưới FI thì gần đó cũng là marie joia.
Cậu đọc lại đê, chọc 2 khúc thôi bố ạ.
Mà nhìn cái hình này mà cũng không hiểu thì bó tay các bố. Hóa ra là không hiểu xong cứ cãi lên cãi xuống tìm lỗ hổng này nọ.
Đấy chí phá cái đoạn bị mất kia thôi thì dòng nước 4 biển sẽ tràn vào và tạo thành dòng hải lưu xoáy all blue. Còn phá hết Redline thì không tạo được dòng hải lưu xoáy allblue mà 4 biển hòa hết làm 1 vu vơ tạo ra thảm họa các kiểu còn kinh hơn 2012.