[spoil]Chapter 717
Sự lãng quên tại Dressrosa
Cuộc đụng độ của Luffy và Chinjao làm ngất xỉu những đấu sĩ còn lại, nhưng người dẫn chương trình không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.
Chinjao hỏi Luffy rằng loại "vua" nào Luffy mong muốn trở thành, với khí chất của "Bá Vương" này. Luffy trả lời rằng tất nhiên là Vua Hải Tặc rồi.
Chinjao đáp lại rằng có rất nhiều những kẻ sở hữu khí chất của vua ở vùng biển phía trước.
Vua Hải Tặc sẽ được lựa chọn bởi các cuộc đụng độ của những kẻ sử dụng Haki Bá Vương ở trên đỉnh cao.
Ông hỏi Luffy ai đã dạy cho cậu ta Haki, và Luffy trả lời là Rayleigh.
Chinjao thể hiện rõ rệt sự chán ghét khi cái tên đó được nhắc đến, và nói rằng Vua Bóng Tối vẫn còn sống à..
Ông sau đó tức giận nói rằng ông không muốn nhớ lại quá khứ.
Ông chảy dài 2 hàng lệ, khóc lóc về những báu vật bị đánh mất của mình.
Ngày xưa khi ông được biết tới là Chinjao Mũi Khoan là một quá khứ từ rất lâu rồi.... "Trả lời ta đi, Garp đã làm gì ta!!"
Tất nhiên, Luffy, không hề biết, và nói với ông hãy quyết định đi, khóc hay là tức giận đây.
Kin'emon và Sanji quan sát trận đấu của Luffy trên màn hình TV.
Kin muốn nhanh chóng tới Ngôi nhà Đồ chơi để cứu Kanjuro, nhưng cả 2 nhìn thấy một nhóm hải quân lớn bao vây xung quanh Đấu trường.
Lính hải quân dẫn đầu bởi Phó Đô Đốc Bastille đang chờ đợi những tên tội phạm rời khỏi đấu trường và bắt giữ chúng ngay tại chỗ.
Vị phó đô đốc thông báo rằng họ đã mất liên lạc với Maynard, và ông càu nhàu về hành động nóng này của vị phó đô đốc trẻ này.
Trong khi đó, lính 1 chân giải thích cho Franky về luật lệ của hòn đảo kể từ khi Dofla lên ngôi 10 năm về trước.
Họ sẽ không bảo giờ được đi vào nhà của người khác.
Franky bị bất ngờ trước sự phân biệt này, có vẻ như con người và đồ chơi rất hòa thuận với nhau.
Anh nhận ra rằng chắc hẳn phải có một vài rào cản giữa con người và những đồ chơi.
Ông hỏi người lính đồ chơi chính xác thì nhà khoa học nào đã tạo ra chúng? Hắn chắc hẳn phải có trình độ ngang với Vegapunk!
Người lính đồ chơi không trả lời... thay vào đó cả 2 rơi vào 1 cuộc tranh cãi.
Một người phụ nữ hét lên cầu cứu, nói rằng đồ chơi ở trước mặt cô đã dính phải "bệnh của con người"
Vật đồ chơi kia khẳng định rằng anh ta là người yêu cô, không phải là kẻ mà cô đang ở cùng. Anh ta gọi cô bằng tên Esta, và khẳng định rằng anh là một con người, và là người yêu của cô ấy.
Cô gái ghê rợn trước thứ đồ chơi mà cô coi là bạn, và đồ chơi đó bị giải đi bởi 2 người lính Dressrosa.
Đồ chơi tội nghiệp khẳng định anh là con người bị giải tới một khu nhà phế liệu, và bị ném vào một cái hố đen và sâu...
Cặp đôi Franky và lính đồ chơi đi qua một con chó đồ chơi đang chơi cùng một đứa trẻ, với mẹ của cậu bé đang đứng xem.
Con chó Wanpoko sủa và chơi cùng đứa trẻ, và người lính đồ chơi một chân tiến lại gần nó.
Người lính hỏi "Ông là ai?". Con chó thầm thì rằng ông ta thực chất là cha của đứa bé, và là chống của người phụ nữ kia. Tên của ông không phải là Wanpoko.
Người lính tiếp cận cậu bé và hỏi cậu ta về cha của mình, nhưng cậu bé trả lời rằng cậu không có cha.
Ông ta sau đó tới gần người phụ nữ và hỏi bà về chồng của bà, nhưng bà nói rằng bà còn chưa cả kết hôn.
Franky tỏ vẻ bối rối. Người lính giải thích cho anh rằng có "những người bị quên lãng" và "những người bị mất trí" tại Dressrosa.
Những đồ chơi này đã từng là con người.... bị biến đổi thành đồ chơi bởi một "kẻ sử dụng Trái Ác Quỷ" mà Dofla mang đi cùng.
Vườn hoa ở gần đây rồi... Tôi sẽ giải thích cho anh mọi thứ ở đó!
Khi đó, Fujitora, Dofla, và Law đang chiến đấu
Fujitora và Dofla trông vẫn khỏe, nhưng Law thì lại đang rất khó khăn, chảy máu và bị thương, liều mạng gọi cho Nami, nhưng không ai trả lời....
Trong lúc đó tại Tontatta
Usopp giải thích về cuộc chấn động (gây ra bởi trận chiến phía trên) là do Haki của cậu ta.
Anh hỏi những người lùn tại sao họ lại chiến đấu với Dofla, và họ trả lời rằng để giải thoát cho 500 đồng bạn bị ép buộc phải làm việc tại nhà máy bóng tối.
Công chúa Manshelly của họ cũng ở đó. Cô rất nóng nảy và thất thường, nhưng khi Usopp hỏi tại sao lại cứu một người như cô ấy, chiến binh người lùn nhỏ bé nở nụ cười và trả lời rằng cô ấy là một phần trong số bọn họ! (nakama)
Anh ta sau đó hỏi Usopp rằng Noland sẽ giúp đỡ họ khi cần phải không? Usopp trả lời là tất nhiên rồi, đó là những gì mà các vị anh hùng sẽ làm! Tôi cũng vậy!
Những người lùn đã sẵn sàng triển khai trận chiến, trận chiến cuối cùng tại nhà máy bóng tối... vị trí là nằm ở bên dưới Đấu trường!
Hết Chapter.
Nguồn: arlongpark[/spoil]
colorspread tuần này
[spoil]
[/spoil]
chap mới naruto đã ra, hi vọng OP cũng ra sớm
