█ FALL 2023 █ ONE PIECE "Never End" ▶Final Saga Begin:Egghead Arc ◀ Netflix Live-action (31/08/2023)

Bao lâu nữa SH vào New World? ლ(ಠ益ಠლ)

  • < 10 chap

    Votes: 38 14.4%
  • 10 - 20 chap

    Votes: 16 6.1%
  • 20 - 40 chap

    Votes: 21 8.0%
  • 40 - 50 chap ლ(ಠ益ಠლ)

    Votes: 10 3.8%
  • > 50 chap, Oda chém gió ლ(ಠ_ಠლ)

    Votes: 178 67.7%

  • Total voters
    263
Sabo xuất hiện trong cái thời haki nên bảnh tỏn hơn ace :4cool_beauty:
 
Kỳ này chắc Dof bị gang raped =)) Mà quả Dof bị cắt đầu nghi là Law làm để cứu mạng Dof, chứ Dof đâu có khả năng gắn lại các bộ phận cơ thể :v

Arc này mình thấy mọi chuyện hơi bị suôn sẻ một cách kỳ lạ, Sugar bất tỉnh quá bựa rồi thêm đồng minh bá đạo là Sabo. Để coi tiếp theo ra sao.
 
lâu lắm chưa thấy black beard, ngóng tình hình idol của mình :-<
 
^ + 1
giờ không biết ảnh bá tới cỡ nào
dự tính của mình trình ảnh giờ qua tầm tóc đỏ và các tứ hoàng còn lại 1 bậc rồi :2cool_sad:
 
Kỳ này chắc Dof bị gang raped =)) Mà quả Dof bị cắt đầu nghi là Law làm để cứu mạng Dof, chứ Dof đâu có khả năng gắn lại các bộ phận cơ thể :v

Arc này mình thấy mọi chuyện hơi bị suôn sẻ một cách kỳ lạ, Sugar bất tỉnh quá bựa rồi thêm đồng minh bá đạo là Sabo. Để coi tiếp theo ra sao.

Bảo rồi, Law phải dùng kiếm chém mới đứt.

Ngồi 1 chỗ mà muốn ai đứt cái gì thì đứt thì anh lên làm tứ hoàng cmnr
 
[QUOTE="+5";24341596]Bảo rồi, Law phải dùng kiếm chém mới đứt.

Ngồi 1 chỗ mà muốn ai đứt cái gì thì đứt thì anh lên làm tứ hoàng cmnr[/QUOTE]

Ở đâu ra thế :v

Law is the user of a Devil Fruit called the Ope Ope no Mi,[9] which allows him to create a spherical territory of light blue aura. In this territory, he is capable of separating and spatially displacing anything and everything inside (including himself), referred to as that he can "operate" on anything within the spherical "operating room". Easily among the most versatile Devil Fruits around, with his powers, Law is easily capable of causing mass havoc within the area he controls. He can also use it for teleportation purposes. He has also demonstrated being able to apply his ability for medical purposes, as seen when he cured the giant children from their addiction brought by Caesar's drugs.

Law_Uses_Shambles_on_Marines.gif
 
a
 
Chỉnh sửa cuối:
Law's offensive abilities lie in his swordsmanship, demonstrated by his expert use of a sword about as tall as he is, though he is seen being able to defend himself without it by using his Devil Fruit abilities. In contrast to the ranged slashes of traditional swordsman, Law’s sword slashes don’t travel but simply provide the cutting effect while his spatial manipulation within his Room provides the range. He can dismember people without harming them and attach separated parts in any manner he sees fit.

Ở đây giải thích hơn rõ nè. Đơn giản là thằng Law nó dùng cử chỉ tay để tạo ra cái territorry, trong không gian đó nó có thể làm bất cứ gì để tách rời bộ phận cơ thể của đối phương, ở đây là dùng kiếm vì nó đánh ở khoảng cách dc. Trong cái page lúc Kyros để ý có khung vẽ mặt thằng Law, ai biết nó làm gì sau đó :v
 
Mịa, cỡ Dof mà nó làm đứt đầu xoành xoạch thế thì sao lúc đánh nhau ở cái cầu nó thua Dof đc.

Khỏi cần dùng kiếm ngoáy tay mấy phát là tứ chi Dof rời hết, Dof chỉ còn cục thịt thì thua trong 1 nốt nhạc cmnr
 
phải vung kiếm chém rời rồi mới thích xếp hình sao thì xếp chớ :@)
 
Vậy cho nên Oda mới đẻ ra cái gọi là haki, là để chống lại mấy tên dùng DF bá đạo đó.
 
[QUOTE="+5";24341682]Mịa, cỡ Dof mà nó làm đứt đầu xoành xoạch thế thì sao lúc đánh nhau ở cái cầu nó thua Dof đc.

Khỏi cần dùng kiếm ngoáy tay mấy phát là tứ chi Dof rời hết, Dof chỉ còn cục thịt thì thua trong 1 nốt nhạc cmnr[/QUOTE]

Thằng Dof nó nhanh vl, công tới tấp thì Law làm gì có thời gian mà tạo territory chính xác gói gọn cơ thể nó =)) Ý nói ở đây là khi tạo dc territory Law có thể tách rời bộ phận cơ thể đối phương bằng bất cứ thứ gì, ở đây nó xài kiếm vì kiếm chém được ở khoảng cách xa, chứ bây giờ có territory rồi thử cho đứng gần nó lấy tay không bưng cái đầu ra cũng dc :v Nhưng ở trận đó Law nó không có thời gian tạo territory, và thằng Dof nó cũng có Haki đỡ lại nữa trong lúc đối đầu trực diện, nên thấy là lép về hoàn toàn. Còn lúc Kyros xông tới là Dof ngớ ra, thằng Law có thể tận dụng khoảng thời gian đó để tạo territory và làm gì đó với cái đầu của thằng Dof
 
Chỉnh sửa cuối:
^Mình gà tiếng anh chả hiểu cái territory là cái mả mẹ gì, dịch ra đê :4cool_doubt:

Như vậy là k có Law cứu thì đầu Dof sẽ rơi thật đúng k. Nó đang ngớ ra như cậu bảo và k thấy đỡ đòn mà. Thế thì Dof cùi vl

Nếu cậu nói là nó buff haki vào thì Law quá bá đạo, buff haki vào rồi mà vẫn tách được đầu ra

Mà cậu bảo thằng Dof đánh thằng Law tới tấp tới nỗi Law k kịp làm gì thì cậu nói thế fail lòi. Kyros lao đén chém, Dof còn éo kịp làm gì mà Law nó kịp tách cái đầu ra kìa. Tốc độ ai nhanh hơn đây ??
 
Chỉnh sửa cuối:
Thằng Kyros cụt chân làm sao nhanh bằng Dof, dự là hình nhân (làm từ chỉ chẳng hạn), chứ nếu là Dof xịn đứng đấy thì anh lính cụt kia bị điều khiển sang chém vua hoặc lão mù rồi.

Còn anh Luật theo tôi nhớ thì phải tạo room ra anh mới thi triển võ công đc :-?
 
cái gif ở trên là anh luật xài room trước, sau đó xài hàng nóng rồi mới dùng tay được nhé
 
Sao lại cứ có giả thuyết là thằng Law cứu Dof nhỉ? Nó đang bị còng đá biển rồi mà. Thằng Dof làm gì có chuyện ngu đến mức thả cho dùng abi :-?
 
Lão già đầu nhọn cũng bị hóa toy à, haki bá thế cơ mà :3cool_angry:
 
[QUOTE="+5";24341801]^Mình gà tiếng anh chả hiểu cái territory là cái mả mẹ gì, dịch ra đê :4cool_doubt:

Như vậy là k có Law cứu thì đầu Dof sẽ rơi thật đúng k. Nó đang ngớ ra như cậu bảo và k thấy đỡ đòn mà. Thế thì Dof cùi vl

Nếu cậu nói là nó buff haki vào thì Law quá bá đạo, buff haki vào rồi mà vẫn tách được đầu ra

Mà cậu bảo thằng Dof đánh thằng Law tới tấp tới nỗi Law k kịp làm gì thì cậu nói thế fail lòi. Kyros lao đén chém, Dof còn éo kịp làm gì mà Law nó kịp tách cái đầu ra kìa. Tốc độ ai nhanh hơn đây ??[/QUOTE]

Cái buff haki mình nói hơi sai chút...

Đơn giản là thằng Dof trận Law nó di chuyển rất nhanh và đánh liên tục ko cho Law thời gian mà cái chiêu của Law là phải đứng ở khoảng cách để tạo "không gian" bao gọn đối tượng trc rồi muốn cắt gì thì cắt (ở đa số trận Law nó xài kiếm để cắt), cho nên thua lòi phèo khi Dof sử dụng dc năng lực của mình còn Law thì không. Lúc thằng Kyros lao tới thì thằng Dof nó chú ý vào thằng Kyros, Law hoàn toàn có thể dùng khoảng thời gian ấy để tạo không gian (với điều kiện đã thoát còng đá biển, bằng cách nào mình ko biết =)) hoặc có thể nó đã tạo từ trước khi bị vào còng đá biển rồi) rồi làm gì đó để tách đầu Dof ra thì mình cũng ko biết vì đây cũng chỉ là giả thuyết mình tin =)) Có thể như ông trên nói là thằng Dof này là hình nhân, hoặc có người khác tác động hoặc Dof có năng lực khác.

Mà thôi ko nói nhiều nữa đợi chap tiếp, đoán mò đoán trật thì cũng quê vl :">
 
Chỉnh sửa cuối:
cỡ sanji còn đi trong 2 trang chuyện thì tầm cỡ anh 1 chân chắc speed phải gấp 3 lần số 2 của lù thì mới chém dof ko kịp phản ứng gì ,
giả thuyết của mình là :
trong đám thân cận của anh dof có thể gái hoặc gay thấy law đẹp zai nên siêu lòng đi theo, trong lúc anh 1 chân lao vô chém , dof ko để ý thì dí cho dof 1 cục đá biển vào người và hậu quả là anh dof chỉ biết đứng chịu chém :4cool_beauty: hoặc cũng có thể chính anh luật đã ra tay dí cục đá biển đang còng trên tay vào dof :6cool_smile:
 
Back
Top