█ FALL 2023 █ ONE PIECE "Never End" ▶Final Saga Begin:Egghead Arc ◀ Netflix Live-action (31/08/2023)

Bao lâu nữa SH vào New World? ლ(ಠ益ಠლ)

  • < 10 chap

    Votes: 38 14.4%
  • 10 - 20 chap

    Votes: 16 6.1%
  • 20 - 40 chap

    Votes: 21 8.0%
  • 40 - 50 chap ლ(ಠ益ಠლ)

    Votes: 10 3.8%
  • > 50 chap, Oda chém gió ლ(ಠ_ಠლ)

    Votes: 178 67.7%

  • Total voters
    263
Trưởng thành rồi đi thông não như naruto thà cứ trẻ trâu còn hơn. Trong tình huống lù thì có làm gì cũng vậy. Chả lẽ future pirate king lại quỳ xuống van nài bigmom giống thằng nar quỳ xuống van nài raikage =))
địa vị thằng nar khác thằng luffy,nếu nó cũng cái kiểu tính cách muốn cái gì cũng lấy nắm đấm ra giải quyết thì éo ai cho nó làm hokage dù nó mạnh đến mấy.....
 
^x2
Nó chịu bị đập vì chưa giải quyết xong vấn đề tâm lý với Sanji thôi. Như hồi Robin mới gặp cũng bị tụi CP9 đánh cho te tua, sau này biết rõ tình cảnh của Robin rồi tụi mới chơi đàng hoàng còn gì.

Mà mình cũng ko nghĩ Luf đủ sức chơi lại băng Big Mom, nhất là khi ko đủ cả nhóm, để xem Oda giải quyết tình thế này kiểu gì.
 
Chỉnh sửa cuối:
Vấn đề là bị đập sml rồi vẫn to mồm đòi solo với Bigmom, 1 2 là mở mồm đòi đá đít người này người nọ trong khi bảo vệ thuyền viên của mình còn chưa xong

Vậy phải làm sao bây giờ, ca một bài ca ngợi Bigmom xinh đẹp, dáng người mẫu, tương lai làm Pirate King, giờ 1 thằng tướng cướp mà bị đối thủ tóm thì nó chửi đối thủ hay là khúm núm cầu xin. Mà thằng Luffy bị BM yêu cầu từ bỏ thuyèn viên nó không nổi điên lên mới lạ.

Nói về chính chắn thì đừng lôi thánh hack não Naruto vào, nó nói gì cũng auto đúng và mọi người cứ thế làm theo thôi.
 
^ Bigmom ko muốn bắt sống thì liệu còn cái mạng để đòi solo ko ? Có bản lĩnh sao ko tự cởi trói mà nhảy khỏi trang sách đi đá đít Bigmom
 
ĐM thế giờ ý chú muốn sao nói toẹt ra đi.
1-Bỏ mặc Sanji (bao gồm việc, ngồi im chờ đợi Big Mom thả hoặc bỏ chạy ngay từ đầu) -> Rã team (rất nhiều lần đồng đội Straw Hat bị tóm, nếu nó không kéo cả đám đi cứu thì cứ qua mỗi vùng là mất 1 đứa nhé, mà nói thật nó thấy thuyền trưởng bỏ mặc thuyền viên như vậy đ cần bị bắt nó cũng đ thèm ở lại làm gì nhé)
2-Cứu Sanji -> Mời chú không trẻ trâu đưa ra phương án không trẻ trâu.
 
Nói chứ arc này Luffy nó không có nghĩ tới việc cứu, nó tới WCI chỉ để gặp Sanji + chôm cục đá thôi. Khi bị bắt nó cũng chỉ muốn quay lại chổ kia để chờ Sanji.
 
ĐM thế giờ ý chú muốn sao nói toẹt ra đi.
1-Bỏ mặc Sanji (bao gồm việc, ngồi im chờ đợi Big Mom thả hoặc bỏ chạy ngay từ đầu) -> Rã team (rất nhiều lần đồng đội Straw Hat bị tóm, nếu nó không kéo cả đám đi cứu thì cứ qua mỗi vùng là mất 1 đứa nhé, mà nói thật nó thấy thuyền trưởng bỏ mặc thuyền viên như vậy đ cần bị bắt nó cũng đ thèm ở lại làm gì nhé)
2-Cứu Sanji -> Mời chú không trẻ trâu đưa ra phương án không trẻ trâu.

Đập lũ Germa sml, xách cổ thằng Sanji mà chạy
Rút lui khỏi đội quân của Bigmom, chờ cơ hội giải cứu ( ôm khư khư cái lời hứa làm gì)
Nhận lời Bigmom, bỏ Sanji rồi kéo quân lại mà đập, cái này do thằng Sanji tự chọn nên nó cũng phải chịu trách nhiệm 1 phần trách ai được
....
 
vấn đề là Luffy chưa đủ mạnh để cân Bigmom , nói đến các bos trước chẳng mainchar aura là gì , dí Doflamingo đến khi hắn gục mới chịu:-?

trận này không có người ra mặt mà để Luffy đánh thắng thì lên dẹp tứ hoàng được rồi ;))
 
Không ai cấm thằng luffy chiến với BM cả, không đánh sao lên level. Vấn đề là nó và Nami đang bị thộp cổ, chỉ cần nó ngậm mồm bớt lại giùm, chờ cả bọn thoát được thì muốn làm gì thì làm. Tưởng tượng bọn kia gí súng vào đầu Nami mà Lufy nó cứ hét đòi đá đít thì có ngày đồng đội đi gặp "Lucille".
- Rick Grimes -
 
Big Mom nó muốn giết thì nó giết cái một chứ việc đ gì cần bị chửi mới giết. Có thấy chỗ nào tụi kia đe doạ sẽ giết Nami không? Nó đã để cho sống tức là nó có lý do không thể giết.
Đập lũ Germa sml, xách cổ thằng Sanji mà chạy
Rút lui khỏi đội quân của Bigmom, chờ cơ hội giải cứu ( ôm khư khư cái lời hứa làm gì)
Nhận lời Bigmom, bỏ Sanji rồi kéo quân lại mà đập, cái này do thằng Sanji tự chọn nên nó cũng phải chịu trách nhiệm 1 phần trách ai được
....
Tụi nó đang nắm giữ con tin trong tay, đây là thằng Sanji nó không chịu về, chứ đ phải là không đập lũ đó được. Luffy nó tin tưởng đồng đội tuyệt đối, cho nên nó biết Sanji rời bỏ đội là có lý do riêng và nó không cưỡng ép Sanji chừng nào Sanji không nói rõ lý do.
Cạn lời, 1 thuyền trưởng hứa cho đã rồi lấy cớ này nọ để thất hứa, thế thì hứa làm cái l gì? Đừng quên Luffy từng hứa rất nhiều lần và không bao giờ thất hứa, đó chính là 1 phần khiến team Straw Hat nể phục và nghe theo Luffy (mặc dù nó đ có tài lãnh đạo, đ có kiến thức hằng hải, đ làm việc theo chiến lược).
Quân nào của Luffy đập được Big Mom? Mục đích của nó chỉ là kéo Sanji về, đập Big Mom chỉ là tình huống bị ép buộc thôi. Nếu Sanji chịu đi theo nó thì đã đ có chuyện bị Big Mom bắt về.
 
^ mạnh dùng sức, yếu dùng mưu là bình thường thì có ai chê cười ?
Thử hỏi ko có main aura thì chục cái mạng cũng ko đủ
 
Big Mom nó muốn giết thì nó giết cái một chứ việc đ gì cần bị chửi mới giết. Có thấy chỗ nào tụi kia đe doạ sẽ giết Nami không? Nó đã để cho sống tức là nó có lý do không thể giết.

Tụi nó đang nắm giữ con tin trong tay, đây là thằng Sanji nó không chịu về, chứ đ phải là không đập lũ đó được. Luffy nó tin tưởng đồng đội tuyệt đối, cho nên nó biết Sanji rời bỏ đội là có lý do riêng và nó không cưỡng ép Sanji chừng nào Sanji không nói rõ lý do.
Cạn lời, 1 thuyền trưởng hứa cho đã rồi lấy cớ này nọ để thất hứa, thế thì hứa làm cái l gì? Đừng quên Luffy từng hứa rất nhiều lần và không bao giờ thất hứa, đó chính là 1 phần khiến team Straw Hat nể phục và nghe theo Luffy (mặc dù nó đ có tài lãnh đạo, đ có kiến thức hằng hải, đ làm việc theo chiến lược).
Quân nào của Luffy đập được Big Mom? Mục đích của nó chỉ là kéo Sanji về, đập Big Mom chỉ là tình huống bị ép buộc thôi. Nếu Sanji chịu đi theo nó thì đã đ có chuyện bị Big Mom bắt về.


kể cả sanji chịu đi theo luffy thì nếu ko có quân tiếp viện thì việc thằng sanji bị bắt lại là k cần phải bàn cãi rồi
 
Chỉnh sửa cuối:
ĐM thế giờ ý chú muốn sao nói toẹt ra đi.
1-Bỏ mặc Sanji (bao gồm việc, ngồi im chờ đợi Big Mom thả hoặc bỏ chạy ngay từ đầu) -> Rã team (rất nhiều lần đồng đội Straw Hat bị tóm, nếu nó không kéo cả đám đi cứu thì cứ qua mỗi vùng là mất 1 đứa nhé, mà nói thật nó thấy thuyền trưởng bỏ mặc thuyền viên như vậy đ cần bị bắt nó cũng đ thèm ở lại làm gì nhé)
2-Cứu Sanji -> Mời chú không trẻ trâu đưa ra phương án không trẻ trâu.
- Sao nghĩ gò bó thế bác. Bỏ mặc Sạn là ko thể rồi.
- Nhưng cứu Sanji, thì có vô vàn phương pháp (của tác giả), đâu phải mặc định Lù nó phải bem gục BigMom mới cứu đc Sạn. ...Vài cái vd đơn giản nhé, 1 thế lực thứ 3 xuất hiện quẩy với Big, team Lù lén lút tâu thoát....vd nữa, tác giả đẻ ra tình tiét mới Big cần phải đi gấp (đem theo hàng khủng) xử lý, còn lại ở đây giao tiểu đệ.....vd nữa, Big sai Lù đi làm cái này cái kia, làm xong tao cho thằng Sạn về lại với team mày....Tác giả có vô số cách gỡ rối arc Big này và cũng chỉ có thế thôi.
- Riêng cách Lù bem Sml BigMom thì truyện END luôn cho nó kiện toàn tổ chức.
 
- Sao nghĩ gò bó thế bác. Bỏ mặc Sạn là ko thể rồi.
- Nhưng cứu Sanji, thì có vô vàn phương pháp (của tác giả), đâu phải mặc định Lù nó phải bem gục BigMom mới cứu đc Sạn. ...Vài cái vd đơn giản nhé, 1 thế lực thứ 3 xuất hiện quẩy với Big, team Lù lén lút tâu thoát....vd nữa, tác giả đẻ ra tình tiét mới Big cần phải đi gấp (đem theo hàng khủng) xử lý, còn lại ở đây giao tiểu đệ.....vd nữa, Big sai Lù đi làm cái này cái kia, làm xong tao cho thằng Sạn về lại với team mày....Tác giả có vô số cách gỡ rối arc Big này và cũng chỉ có thế thôi.
- Riêng cách Lù bem Sml BigMom thì truyện END luôn cho nó kiện toàn tổ chức.
Vấn đề bác nói là "tình huống" được tạo ra chứ đ phải phương pháp. Thích thì tác giả chỉ cần cho Big Mom chán quá, đ muốn làm đám cưới nữa nên thả Sanji ra, xong. Đ còn gì để bàn.
Còn đây là tình huống team có 1 thành viên bị bắt, với cương vị là một thuyền trưởng thì phải làm gì? Chứ đ phải hỏi tác giả với tình huống này thì tác giả sẽ xử lý kiểu gì.
Tôi thấy nhiều người chửi rất hay, chửi rất tài, mặc dù bản thân thì đ nghĩ ra được cái gì hay hơn. Toàn nói suông kiểu: Ở thì về train thêm đến chừng nào mạnh hơn thì đánh, thế đ nào train bao lâu thì mạnh hơn? 10 năm, 20 năm, 30 năm? Hay ờ thì đánh không lại thì dùng mưu, thế mưu kiểu đ gì? Hay là kệ mẹ mưu gì để tác giả tự nghĩ? Hay ờ thì tìm quân cứu viện, quân cứu viện đ gì đánh lại được Big Mom? Giờ hết cách rồi thì nó trẩu kệ mẹ nó đi, chửi làm đ gì.
 
Chỉnh sửa cuối:
Vấn đề bác nói là "tình huống" được tạo ra chứ đ phải phương pháp. Thích thì tác giả chỉ cần cho Big Mom chán quá, đ muốn làm đám cưới nữa nên thả Sanji ra, xong. Đ còn gì để bàn.
Còn đây là tình huống team có 1 thành viên bị bắt, với cương vị là một thuyền trưởng thì phải làm gì? Chứ đ phải hỏi tác giả với tình huống này thì tác giả sẽ xử lý kiểu gì.
Tôi thấy nhiều người chửi rất hay, chửi rất tài, mặc dù bản thân thì đ nghĩ ra được cái gì hay hơn. Toàn nói suông kiểu: Ở thì về train thêm đến chừng nào mạnh hơn thì đánh, thế đ nào train bao lâu thì mạnh hơn? 10 năm, 20 năm, 30 năm? Hay ờ thì đánh không lại thì dùng mưu, thế mưu kiểu đ gì? Hay là kệ mẹ mưu gì để tác giả tự nghĩ? Hay ờ thì tìm quân cứu viện, quân cứu viện đ gì đánh lại được Big Mom? Giờ hết cách rồi thì nó trẩu kệ mẹ nó đi, chửi làm đ gì.

Có ai bảo là bỏ mặc thằng Sanji ko cứu đâu mà ông cứ hỏi đi hỏi lại là phải làm gì thế ?

Quan trong là cứu cách nào khả thi nhất, đứng đó chịu đòn rồi tự nạp mang cho Bigmom có phải biểu hiện của sự khôn khéo ko? nếu muốn lôi Sanji về thì chỉ cần thề là lôi bằng được nó về thôi đứng khư khư ở đó làm gì.

Rút lui đem quân đánh trả thì thiếu cm gì cách, liên minh với hải tặc khác, đánh du kích hạ dần lực lượng của Bigmom, lôi kéo móc nối những kẻ bị Bigmom ép vào băng
 
Đấy là nó gây áp lực cho Sanji thấy quyết tâm của nó chứ đ phải chỉ hứa chơi chơi, nếu chơi safe mode thì đứa nào chẳng chơi được, nhưng trọng lượng của những đứa đó như thế nào so với đứa chơi hard mode?
Big Mom nó là 1 trong tứ hoàng, liên minh nào dám đánh? Hay mới nghe tới tên là đã tự té sml rồi? Ngay cả những tứ hoàng khác còn đ ai dám trực tiếp kèn cựa với ai ở đó mà đòi liên minh. Đánh du kích bao lâu thì xong? 1 năm? 10 năm? 100 năm? Hiện tại chỉ mới đánh 1 thằng mà đã xém sml rồi mà quân Big Mom thì đông như kiến, nó để yên cho đánh du kích chắc? Chẳng qua hiện tại Big Mom nó xem đám Luffy chỉ là con sâu cái kiến đ đáng để quan tâm thôi. =))
 
Éo mợ tụi nó liên minh ầm ầm để đánh tứ hoàng mà dám phán là éo thằng nào dám liên minh

nói như ông thì trẻ trâu đòi đập trực tiếp với tứ hoàng mới là anh hùng, còn hạng tìm liên minh như Kid, Law đều là dạng vứt đi hết àh
 
Thì tụi nó chỉ đang tìm liên minh thôi, đã đủ sức để đánh đ đâu, mất bao nhiêu năm để hình thành liên minh đủ mạnh để đánh tứ hoàng? Nếu Luffy nó trẻ trâu thì nó đã kéo 500 anh em liên minh đi làm mồi cho Big Mom rồi.
Ở đây là do thằng Sanji nó đ chịu về, cho nên cách duy nhất để lôi nó về là đánh bại Big Mom hoặc thuyết phục được nó tự về rồi cả lũ cùng trốn đi. Big Mom cần Sanji, nên dĩ nhiên nó không giết đám Luffy mà chỉ tạm giam thôi, như vậy xông thẳng vào đánh còn có nhiều cơ hội để tiếp cận Sanji và thuyết phục nó còn hơn là ngồi chờ liên minh vài chục năm.
Nên nhớ là đám cưới Sanji đã gần kề, nếu Sanji cưới xong thì thành người nhà Big Mom, chẳng lẽ lại kéo quân đi đánh người nhà? Kể cả thằng Sanji chịu đi nữa thì còn con vợ nó chẳng lẽ kệ mẹ đánh cho sml luôn? Còn mà nghĩ đến chuyện khuyên con vợ phản bội mẹ thì hơi bị thiếu đạo đức rồi đấy.
 
Chỉnh sửa cuối:
Thì tụi nó chỉ đang tìm liên minh thôi, đã đủ sức để đánh đ đâu, mất bao nhiêu năm để hình thành liên minh đủ mạnh để đánh tứ hoàng? Nếu Luffy nó trẻ trâu thì nó đã kéo 500 anh em liên minh đi làm mồi cho Big Mom rồi.
Ở đây là do thằng Sanji nó đ chịu về, cho nên cách duy nhất để lôi nó về là đánh bại Big Mom hoặc thuyết phục được nó tự về rồi cả lũ cùng trốn đi. Big Mom cần Sanji, nên dĩ nhiên nó không giết đám Luffy mà chỉ tạm giam thôi, như vậy xông thẳng vào đánh còn có nhiều cơ hội để tiếp cận Sanji và thuyết phục nó còn hơn là ngồi chờ liên minh vài chục năm.
Nên nhớ là đám cưới Sanji đã gần kề, nếu Sanji cưới xong thì thành người nhà Big Mom, chẳng lẽ lại kéo quân đi đánh người nhà? Kể cả thằng Sanji chịu đi nữa thì còn con vợ nó chẳng lẽ kệ mẹ đánh cho sml luôn? Còn mà nghĩ đến chuyện khuyên con vợ phản bội mẹ thì hơi bị thiếu đạo đức rồi đấy.
đánh bại BM bây giờ ư ODA không điên đến mức đó =))=))=))=))
BM cần sanji hay cần công nghệ của nhà Vin smoker =))=))=))=))=))
thế lola bỏ đi thì sao =)) giờ trước đám cưới sanji trốn được và pudding cũng đi theo mà đám cưới éo diễn ra thì sao thành người của BM được pudding bỏ nhà theo trai nhé nên BM dưới trướng SH nhé =))=))=))=))
 
lù có muốn đánh BM đâu, tại vô thế nên mới fải đánh. còn bảo dùng sức ko đc thì dùng mưu... rõ ràng là tụi nó muốn lên gặp sanji xong bùng mà. Nếu mà thỏa hiệp nửa vời, quay về kéo hội tới chơi thì đâu phải tính cách của lù. Mà nói tính đó là trẻ trâu cũng chả đúng.
 
Back
Top