Có đọc truyện ko vậy, ngay arc đầu thằng Lu chả đánh mụ aivida là phụ nữ còn gì, zoro chả chặt đôi monet ah, có đoạn mình coi anime ko biet có trong truyện ko mà thằng Lu nó đấm cả ViVi luc cự lộn chứ ở đó mà ko đánh phụ nữ
À đúng là quên mất mụ Alvida đầu truyện. Monet thì Zoro chỉ chém doạ, dứt điểm là Tashigi. Còn lúc đánh Vivi thì ý nghĩa hoàn toàn khác, không phải là hành hung
Alabasta mà chênh lệch cái gì, trừ Cá sấu mạnh vượt trội thì Mr 3 4 5 gì bị củ hành tuốt chả thấy có gì là lực lượng mạnh
còn lực lượng tứ hoàng thì biết rồi, ít nhất ngang team Râu trắng
giờ lm loe nghoe vài thằng mà thắng đc thì mới gọi là vô lý, chả cần đầu óc gì cao siêu cũng thấy đc
Đoạn trên đảo 2 lão khổng lồ tụi Luffy bị cặp Mr. 3 với Mr. 5 hành như con nhé, nguyên team suýt chết, đấy là chưa tính 2 lão khổng lồ nữa. Nếu áp cái logic "Luffy phải nhờ Nami mới thắng được Cracker thì tuổi tôm so với BM" như mấy ông trên này thì...
Còn ếu ai so tương quan lực lượng giữa cá sấu với BM cả, đây là so sánh chênh lệch thực lực đám Luffy lúc đấy với Crocodile, với chênh lệch hiện tại giữa Luffy và BM. Để list ra thử nhé:
- Thời đấy mới chỉ biết đến Thất Vũ Hải, chưa có khái niệm Tứ Hoàng. Và TVH duy nhất đã xuất hiện là Mihawk, với feat là 1 chém đứt đôi thuyền, và hạ Zoro bằng 1 con dao cùn, Luffy chỉ biết đứng nhìn khóc lóc. Nên khi Cá Sấu xuất hiện hiển nhiên người đọc sẽ nghĩ ít nhất cũng phải mạnh cỡ đấy (như ông so BM với WB vậy)
- Lên cái đảo 2 người khổng lồ thì cả team bị quay như quay dế, Luffy may mắn thoát được bùa mới cứu được cả team, đánh còn vất vả hơn trận Luffy vs. Cracker. Mà đấy chỉ là 2 cặp cấp thấp, Mr. 3 về gặp Cro cũng bị xử trong 1 nốt nhạc, đủ thấy chênh lệch sức mạnh chưa ?
- Đến trước trận chiến cuối cùng thì lực lượng 2 bên thế nào: bên Luffy nhóm 7 người, trong đó 4 đứa chết nhát, bên Cro nhóm 6 người toàn hàng khủng hơn Mr. 3, còn đám lính thì quân phản loạn cũng gấp mấy lần quân hoàng gia, đủ thấy tuyệt vọng chưa ?
Kết quả cuối cùng thế nào đã rõ, chỉ có trận Zoro (được buff level) và Sanji là thắng xứng đáng, còn Usopp + Chopper ăn chục quả lựu đạn vẫn comeback được, Luffy dù tìm được cách khắc chế cũng phải ăn hành + buff niềm tin mấy lần mới thắng được, và buff láo nhất là Nami ăn được con sát thủ người gai. Nếu phàn nàn truyện này buff niềm tin vô lý thì phải phàn nàn từ tận arc Alabasta rồi
Ngoài ra nếu Luffy tìm được cách khắc chế Cro với Enel thì chẳng có lý do gì để Oda ko nghĩ ra được cách cho Luffy khắc chế BM cả. Mà thật ra đã có đầy hint về cách khắc chế rồi, trái Soul thì Jinbei đã chỉ cách, còn sức mạnh vật lý thì cách của Bege, chưa kể nếu sức mạnh quái vật của BM là do thí nghiệm mà ra thì Caesar + Chopper sẽ có đất dụng võ.
Rảnh rỗi nên liệt kê tạm thế đã, cũng đủ để chứng minh cái lý lẽ "Luffy không thắng được BM vì BM là Yonkou" nó nhảm thế nào rồi.