Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
thế mỗi lần lại phải buff luck cho nó để sống tiếp àHọc hành gì giờ này nữa, giờ ăn hành để up lv thôi =]]

leo lên đỉnh của thế giới thì ko thể nào là loại ếch ngồi đáy giếng vì nó ở vị trí đó là do thực lực chứ ko phải là do nó là con của big mom ko thôi ( mà nếu nó còn là ếch ngồi đáy giếng thế thì bầu trời chắc là vũ trụ như trong cái toriko à )Oda buff Katakuri hơi quá thì phải, làm chỉ huy của một tứ hoàng ko lẽ chưa co trận nào ra hồn với mấy chỉ huy cua tứ hoàng khác hay chí it cung phãi từng đánh với đô đốc hải quân hoặc 7 hải rồi chứ, ok lưng anh chưa bao giờ chạm đất nhưng chưa từng một lần đánh hết sức nghe hơi ngứa, nghe như mấy thằng ếch ngồi đáy giếng ấy toàn đánh tôm tép rồi nghĩ mình mạnh (mà hình như nhà Big Mom toàn quanh quẩn trong Totland thôi hay sao ấy, hoac suốt ngày lo đến mấy cái đảo kiếm nguyên liêu về cho BM cung đủ met rồi, người nhà chơi với nhau chứ ko co lang thang ra ngoài gây hấn với ai)
Như anh Jack hổ báo lại hay vừa liều mạng vừa tàn nhẫn, có ăn có thua, lưng ko những chạm dất mà giờ chạm mẹ đáy biển, thế mới hợp lý voi bounty và địa vị chỉ huy chứ, ko cần trân nào cung thắng nhưng có lăng xả giang hồ. Chắc do mình hype Jack hơn nên chap này hơi mất cảm tình với Katakuri
Cứ nhìn big mom xem có đứa nào đánh nó nằm đcleo lên đỉnh của thế giới thì ko thể nào là loại ếch ngồi đáy giếng vì nó ở vị trí đó là do thực lực chứ ko phải là do nó là con của big mom ko thôi ( mà nếu nó còn là ếch ngồi đáy giếng thế thì bầu trời chắc là vũ trụ như trong cái toriko à )
mà bang hội lớn cỡ tứ hoàng thì lại càng chắc chắn là phải trải qua hàng nghìn trận chiến rồi,dù sao big mom hồi trẻ lại mạnh cũng chỉ là 1 người,ko thể có uy thế khiến người ta ko đánh mà chạy dc vì thế thế lực của big mom chắc chắn cũng phải trải qua khổ chiến với thế lực khác
vì thế khả năng lớn nhất là nó chưa từng phân định sinh tử với người có thực lực vượt trội hơn nó thế nên nó mới chưa từng bị đánh bại, còn vụ chưa từng bị đánh nằm thì có lẽ là buff hơi quá thật hoặc thực sự là thực lực của nó trưởng thành đủ nhanh để ko ai đánh ngã nó dc ( tất nhiên điều kiện là ko bật pk với người thực lực áp đảo nó)
đây lại đứa con ưu tú nhất. Mà mẹ nó quá bá đạo rồi. Đo đốc còn ko dám động thì trình kata , ngoài nó tụ đi gây sụ thì tính ra ngoài Main ra , tứ hoàng, đô đốc còn ai đủ khả năng làm cho nằm đất.ta nghĩ là còn nhưng là trong điều kiện phân định sinh tửCứ nhìn big mom xem có đứa nào đánh nó nằm đcđây lại đứa con ưu tú nhất. Mà mẹ nó quá bá đạo rồi. Đo đốc còn ko dám động thì trình kata , ngoài nó tụ đi gây sụ thì tính ra ngoài Main ra , tứ hoàng, đô đốc còn ai đủ khả năng làm cho nằm đất.

Oda buff Katakuri hơi quá thì phải, làm chỉ huy của một tứ hoàng ko lẽ chưa co trận nào ra hồn với mấy chỉ huy cua tứ hoàng khác hay chí it cung phãi từng đánh với đô đốc hải quân hoặc 7 hải rồi chứ, ok lưng anh chưa bao giờ chạm đất nhưng chưa từng một lần đánh hết sức nghe hơi ngứa, nghe như mấy thằng ếch ngồi đáy giếng ấy toàn đánh tôm tép rồi nghĩ mình mạnh (mà hình như nhà Big Mom toàn quanh quẩn trong Totland thôi hay sao ấy, hoac suốt ngày lo đến mấy cái đảo kiếm nguyên liêu về cho BM cung đủ met rồi, người nhà chơi với nhau chứ ko co lang thang ra ngoài gây hấn với ai)
Như anh Jack hổ báo lại hay vừa liều mạng vừa tàn nhẫn, có ăn có thua, lưng ko những chạm dất mà giờ chạm mẹ đáy biển, thế mới hợp lý voi bounty và địa vị chỉ huy chứ, ko cần trân nào cung thắng nhưng có lăng xả giang hồ. Chắc do mình hype Jack hơn nên chap này hơi mất cảm tình với Katakuri
tương lai mà nó thấy trước là có giới hạn chứ, làm gì mà nhìn xa đến mức lúc nào cũng tránh dc chiến đấu bất lợi dc, chưa kể skill này nếu chưa đạt haki đến đẳng cấp cao thì chắc gì nó đã có mà dùng trừ khi đây là năng lực nó sinh ra đã cóđơn giản là nó thấy trước tương lai bất lợi thì nó ko chiến nên chưa bại lần nào thôi, có gì đâu mà phức tạp
Oda buff Katakuri hơi quá thì phải, làm chỉ huy của một tứ hoàng ko lẽ chưa co trận nào ra hồn với mấy chỉ huy cua tứ hoàng khác hay chí it cung phãi từng đánh với đô đốc hải quân hoặc 7 hải rồi chứ, ok lưng anh chưa bao giờ chạm đất nhưng chưa từng một lần đánh hết sức nghe hơi ngứa, nghe như mấy thằng ếch ngồi đáy giếng ấy toàn đánh tôm tép rồi nghĩ mình mạnh (mà hình như nhà Big Mom toàn quanh quẩn trong Totland thôi hay sao ấy, hoac suốt ngày lo đến mấy cái đảo kiếm nguyên liêu về cho BM cung đủ met rồi, người nhà chơi với nhau chứ ko co lang thang ra ngoài gây hấn với ai)
Như anh Jack hổ báo lại hay vừa liều mạng vừa tàn nhẫn, có ăn có thua, lưng ko những chạm dất mà giờ chạm mẹ đáy biển, thế mới hợp lý voi bounty và địa vị chỉ huy chứ, ko cần trân nào cung thắng nhưng có lăng xả giang hồ. Chắc do mình hype Jack hơn nên chap này hơi mất cảm tình với Katakuri



)Hình như là rồi, lúc shank mất tay là ngang hàng với râu trắng rồitập 1 shank đã là tứ hoàng chưa nhỉ![]()
thằng jack được giới thiệu là một trong 3 đại hoạ băng kaidou , nôm na là dưới kaido có 3 thằng mạnh nhất và jack trong số đó nhưng nó có mạnh nhất trong 3 thằng ko thì ko biếtMà chưa chắc Jack đã là thằng mạnh nhất băng Kaido đâu, khéo lại hoá ra là thằng loi nhoi giống Pekoms (lúc đầu thấy Pekoms đệ bigmom tưởng khủng lắm, ai dè chả có vị trí gì lớn trong băng bigmom và hơi cùi). Cho nên khả năng cao là Jack không mạnh bằng Kata
Thấy cách giải thích này chuẩn này. Vì khả năng này nên thấy được sức mạnh của đối thủ mà tránh luôn.đơn giản là nó thấy trước tương lai bất lợi thì nó ko chiến nên chưa bại lần nào thôi, có gì đâu mà phức tạp