█ FALL 2023 █ ONE PIECE "Never End" ▶Final Saga Begin:Egghead Arc ◀ Netflix Live-action (31/08/2023)

Bao lâu nữa SH vào New World? ლ(ಠ益ಠლ)

  • < 10 chap

    Votes: 38 14.4%
  • 10 - 20 chap

    Votes: 16 6.1%
  • 20 - 40 chap

    Votes: 21 8.0%
  • 40 - 50 chap ლ(ಠ益ಠლ)

    Votes: 10 3.8%
  • > 50 chap, Oda chém gió ლ(ಠ_ಠლ)

    Votes: 178 67.7%

  • Total voters
    263
hơi đâu nghe oda chém gió... year of sanji còn sờ sờ kìa =))
 
Tưởng tượng cảnh mất 1 ngày lòng vòng trên biển đ tìm thấy đảo, rage quit. =))
 
giống OP phải là đang lênh đênh trên biển Mihawk ở đâu nhảy ra xẻ dọc chiếc thuyền rồi đi mất =]]
 
Chap 889: Bộ mặt chưa biết của Mama

Daifuku triệu hồi thần đèn ra tấn công Carrot, nhưng Carrot đã nhanh chóng tránh được. Đòn tấn công của Daifuku khiến phân nửa hạm đội của hắn bị thiệt hại nặng.

Theo lời Jinbe thì khi tộc Mink thấy mặt trăng thì họ sẽ trở nên cực kì hung bạo và hoang dã. Nếu họ không kiểm soát trạng thái Sulong được triệt để thì nó sẽ khiến họ cứ tấn công cho đến khi kiệt sức mà chết thì thôi.
Sau khi biết điều này thì Brook quyết định một mình vượt biển ra hỗ trợ Carrot chiến đấu với hạm đội của Daifuku.

8 tiếng đã trôi qua kể từ khi Big Mom lên cơn đói, có điều gì đó bất thường xảy ra với cơ thể bà ta và bà ta càng lúc càng gầy đi.
Theo lệnh của Big Mom thì Napoleon gọi Prometheus và Zeus tới đó.

Sanji và Bege cãi nhau. Bege muốn cho thuốc độc và bom vào chiếc bánh, nhưng Sanji không đồng ý. Sanji không muốn vấy bẩn đồ ăn mà mình đã nấu. Sanji cho Bege ăn thủ kem được dùng cho chiếc bánh, Bege mê đến ngất ngây.

Hạm đội tàu của Daifuku không thể di chuyển được sau cuộc chạm trán giữa Carrot và thần đèn.
Carrot lúc này đã dần kiệt sức do chiến đấu quá lâu ở trang thái Sulong. Brook hỏi làm thế nào để cô bé quay trở về hình dáng cũ, Carrot đáp rằng chỉ cần mình nhắm lại để không nhìn thấy mặt trăng nữa là được.

Zeus và Prometheus gia nhập nhóm với Big Mom. Prometheus ở trên tóc của Big Mom. Với mái tóc rực lửa và cầm trong tay thanh kiếm Napoleon, Big Mom nhảy lên Zeus và phi thẳng tới chỗ Sunny.

Trước cảnh Big Mom tấn công tàu Sunny đầy khí thế như vậy thì ai cũng như chết đứng, Jinbe hét lớn: "Mọi người chuẩn bị rời khỏi thuyền!"

Hết chap 889.

Chưa rõ chắc chắn là tuần sau có chap mới hay không.
 
Chỉnh sửa cuối:
Đòn tấn công của Daifuku khiến phân nửa hạm đội của hắn bị thiệt hại nặng

wth? có thánh ăn hại giờ có cả thánh phá team nữa à =)) vl Oda dìm quá mức

mà thần đèn có skill gì vl thế mà diệt nửa hạm đội :D
 
Không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ thủ lĩnh ngu như cc
 
dm nerf IQ là có thật à

Sengoku trên đài hành hình biến thành thằng hề, Doflamingo từ 1 hải tặc xảo quyệt biến thành thằng đần thì cỡ này là gì, skill lợi hại nhất của mainchar đó =))
 
Chuẩn bị có tàu mới =)) Thousand and One Sunny =))
 
1001 lý do, vài chap nữa bigmom ăn bánh + đc giảm cân cảm động tha cho SH nhé :))
 
Moá, hồi ở đảo người cá Tamago có nói Kid phá banh 2 tàu mà đã phải đi đổi kho báu về để trang trai trải rồi, xong kèo này chắc cả băng phải đi mượn nợ quá :))
 
mà cái
Sanji và Bege cãi nhau. Bege muốn cho thuốc độc và bom vào chiếc bánh, nhưng Sanji không đồng ý. Sanji không muốn vấy bẩn đồ ăn mà mình đã nấu. Sanji cho Bege ăn thủ kem được dùng cho chiếc bánh, Bege mê đến ngất ngây
không biết Sanji mà đồng ý thì sao nhỉ, có khi cả team lên trời ở luôn quá =))
 
giống toriko vậy, có khi nào bigmom ăn bánh xong unlock sức mạnh ko =))
 
giống toriko vậy, có khi nào bigmom ăn bánh xong unlock sức mạnh ko =))

Đậu phộng hiện giờ đã god-like rồi còn đòi unlock nữa hả?????
 
Dự là sẽ có trò "Các ngươi làm bánh quá ngon. Ta sẽ tha thứ hết ahihi. Bù lại Sạn phải làm nakama của ta!"
 
ăn xong lăn ra ngủ chăng, chứ tha éo nào mà tha :)) tội phá bánh còn cho qua chứ đập vỡ bức ảnh của bả thì căng à
 
chắc ăn no + ngon quá nên ngủ cmnl ấy chứ :))
 
Kì này khéo xuân này con ko về rồi =))
25497974_2024906157535850_1544415555589142661_n.jpg

25550547_2024909340868865_6672417609877957905_n.jpg

25446098_2024906227535843_1202935304309376905_n.jpg

25497941_2024906234202509_8067861392180465022_n.jpg

25550080_2024906217535844_7342908016039895805_n.jpg

25592002_2024906164202516_6554112727267014689_n.jpg

25507864_2024906160869183_336101545887236539_n.jpg
 
Back
Top