- 7/4/05
- 14,414
- 4,482
Theo tôi thì thế này, cỡ như Big Mom là loại bẩm sinh Tank Mom rồi, không cần đánh nhau giáp cũng trâu, tuy nhiên đối với hầu hết tứ hoàng tuy không phải ngày nào cũng đánh nhau nhưng thỉnh thoảng cũng phải đánh chứ đ phải suốt ngày ngồi chơi không, như Kaidou suốt ngày tìm cách tự sát hoặc đi đánh lộn với hải quân, Shank với White Beard thỉnh thoảng lại so kè nhau...mà những người ngang cơ nhau đập nhau còn hiệu quả train def hơn cả đám creep ghẻ bu lại.
Hơn nữa ăn dmg không nhất thiết phải đấu với người cùng đẳng cấp, gặp như cả đám creep nó xả đại bác vào người thì cũng vậy thôi.
Còn thằng Kata được mệnh danh là lưng chưa từng chạm đất, có thể nói nó đạt được thành tựu từ rất sớm (chưa thua lần nào), mà chưa thua bao giờ thì khả năng bị ăn đòn là rất thấp, bởi thế có thể khẳng định Kata từ rất lâu rồi (có thể là vài chục năm) không ăn phát đấm nào, nên giờ bị ăn vài cú đấm đương nhiên là bị shock dmg.
Còn thằng Lù lúc train trên đảo không có ngày nào không bị đập cho ra bã nên def nó mới trâu.
Hơn nữa ăn dmg không nhất thiết phải đấu với người cùng đẳng cấp, gặp như cả đám creep nó xả đại bác vào người thì cũng vậy thôi.
Còn thằng Kata được mệnh danh là lưng chưa từng chạm đất, có thể nói nó đạt được thành tựu từ rất sớm (chưa thua lần nào), mà chưa thua bao giờ thì khả năng bị ăn đòn là rất thấp, bởi thế có thể khẳng định Kata từ rất lâu rồi (có thể là vài chục năm) không ăn phát đấm nào, nên giờ bị ăn vài cú đấm đương nhiên là bị shock dmg.
Còn thằng Lù lúc train trên đảo không có ngày nào không bị đập cho ra bã nên def nó mới trâu.



chẳng lẽ lúc đọ sức trâu với thằng Luf lại cho thua à 