- 21/3/07
- 1,541
- 544
Thử fix nhé
1) cân đc Kata rồi, xác định với năng lực của Lù đã vượt ngưỡng đệ ruột tứ hoàng, từ arc sau có thể đánh với tứ hoàngà unlock cái haki quan sát nữa
2) xác nhận đc Jinbei là thành viên thứ 10, sống hay chết còn bỏ ngỏ
3) Germa từ đầu đc xây dựng là ác nên có chết hết cũng ko tiếc
4) no comment
5) còn bỏ ngỏ chưa biết sống chết
6) như trên
Arc này nhiệm vụ của băng là cứu đc Sanji và lấy đc cái bản in Poneglyph => thành công hết, tổn thất là Pedro chết (cũng hên xui Oda), Jinbei bị bắt, nói chung cũng đâu đến nổi
Cả đoạn câu giờ được mỗi tình tiết có ý nghĩa nhất là Lù được solo Kata và unlock skill tiên tri thôi (mặc dù cách Oda cho Lù thắng cũng bị chửi sml). Với cả cho băng BM show quân lực, cho đỡ mang tiếng là team Tứ hoàng mà để bọn kia thoát dễ quá.
Còn lại thì về cơ bản từ lúc phá xong đám cưới là mọi mục tiêu của team SH đã hoàn tất (cứu Sanji, cứu Germa, chiêu mộ Jinbei, lấy bản in poneglyph), cho nên nhiều tình tiết trong vụ đuổi bắt trở nên không cần thiết, vd:
- Jinbei giúp Nami lái tàu => Xác nhận Jinbei là thành viên 10th: không cần, vì lúc ở đám cưới Jinbei đã tuyên bố ly khai BM về dưới trướng Lù.
- Germa cứu SH => tạo đk ông bố và mấy thằng anh của Sạn hoàn lương, kiếm potential ally về sau: không cần, vì lúc ở đám cưới tụi nó đã cứu 1 lần, còn tí chết để câu giờ hộ nhóm SH.
v.v....
Tất nhiên không có gì là vô nghĩa nếu cái bánh cứu đc cả nhóm, làm BM cải tà quy chính, làm cả team BM đội ơn Sạn, làm cả nước Whole cake dựng tượng cho Sạn như Dressrosa dựng tượng Lù, v.v.
Nhưng cho tới chap này thì không có vẻ gì là những chuyện này sẽ xảy ra
Nên vẫn cứ chửi tác giả thôi.



Đụ má xàm vcl. Vì cái bánh mà:

