kuronkuronii
Space Marine Doomguy
- 2/3/17
- 5,676
- 1,072
mới vác nửa băng quậy sơ sơ mà tứ hoàng nát banh cái căn cứ rồi đó, lần sau binh tướng đấy đủ thì cứ gọi là nhừ xương nhé 

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.


mục đích đạt đc, hy sinh vài đứa lẻ tẻ ko đáng kể
coi như thắng lớnChờ đến lúc đánh đô đốcSau arc MF, thấy Punk Hazard lẫn đảo người cá đều dở, mình đã tự an ủi là chờ arc sau, chờ arc sau. Giờ méo biết phải chờ tới khi nào nữa. Nhiều lúc cũng có tí hype, tưởng sắp hấp dẫn rồi, ai ngờ ngay sau đó lại nhạt toẹt.
Tội em Pudding quá, dù đã đoán trước nhưng Oda đúng là có thù với chuyện tình yêu mà :(


tứ hoàng hay đô đốc thì cũng bị Luffy đánh cho sml hết thôiChờ đến lúc đánh đô đốc
Chứ đám tứ hoàng thì hết hy vọng rồi![]()

Ko hiểu Oda nghĩ gì mà cho đám Lù nhậu nhẹt vui vẻ kiểu đấy, trong khi bao nhiêu người hi sinh vì tụi nó, trong đó có cả người nó vừa nhận vào băng^ giờ mới biết Brulee là người sống tình nghĩa nhất cùng với Kata, chứ phe Lù trong lúc đồng đội vào sinh ra tử thì rủ cả nhóm Mũ Rơm đi nhậu cười khoái trá:(:( chẳng biết giờ Germa và đội người cá sống chết ra sao.
Hồi giữa arc cũng có đoạn Sanji hí hửng làm đồ ăn cho em Pudding dù biết Lù + Nami đang bị quây ở ngoài.
các bác đọc truyện cứ phải sân si đúng sai thì sao thấy nó hay, tôi đọc truyện vì tôi thấy nó hay vui và giải trí, đơn giản không cần quá màu mè đúng sai, cứ tận hưởng những gì tác giả đem đến :)
chính vì như thế lên càng phải vui , chứ mặt đứa nào cũng buồn thì làm sao hướng tới phía trước đượcKo hiểu Oda nghĩ gì mà cho đám Lù nhậu nhẹt vui vẻ kiểu đấy, trong khi bao nhiêu người hi sinh vì tụi nó, trong đó có cả người nó vừa nhận vào băngHồi giữa arc cũng có đoạn Sanji hí hửng làm đồ ăn cho em Pudding dù biết Lù + Nami đang bị quây ở ngoài.
Thời trước Mr. 2 dù không cùng team nhưng 2 lần xả thân cứu Lù Oda làm rất hay và cảm động, không khí trong team cũng chùng xuống chứ không có kiểu bàng quan bất hợp lý như thế này. Có lẽ qua rồi cái thời Oda có thể dựng truyện làm lay động lòng người như trước timeskip.

This, băng BM mà điển hình BM như khủng cmn bố vậy, con cái còn nỡ ăn linh hồn, mấy đứa con còn lại đứa nào chả gợn, nhìn vẻ mặt Kata cười khi biết Lù thoát đc là hiểu tình cảm dành cho băng này cũng thường thôicác bác đọc truyện cứ phải sân si đúng sai thì sao thấy nó hay, tôi đọc truyện vì tôi thấy nó hay vui và giải trí, đơn giản không cần quá màu mè đúng sai, cứ tận hưởng những gì tác giả đem đến :)
Một sự nhẹ nhàng pha chút tiếc nuối đó chính là đoạn kết của đảo bánh
Flashback ngắn gọn của Pudding và Kata phần nào nói lên số phận của những người con của BM, đối với BM những đứa con chỉ là những rối, con tốt không hơn không kém, nhưng lại không thể phản kháng được. Việc băng mũ rơm trốn thoát nó không chỉ có ý nghĩa đối với băng người cá hay Germa, mà nó còn có ý nghĩa cả với những đứa con của BM, nó như một bông hoa hi vọng cho họ trong cái xiềng xích của chính mẹ mình !
Và cả sự chính trực trong nhân cách của Sanji, tốt hay xấu thì ai đói cũng cần ăn, đầu bếp nên làm nhiệm vụ của đầu bếp, đó chính là lý tưởng sống của Sanji. Nếu suy xét là cục tạ cũng đúng nhưng nếu nhìn nhận nhẹ nhàng thì Sanji luôn cố gắng làm tốt công việc của mình