Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

thế lúc cầm quân ra trận mà có người bỏ chạy thì cậu sẽ làm gìcho hỏi là nếu hải quân trốn nghĩa vụ thì đô đốc có quyền xử tử ngay tức khắc không :V

Bắn là đúng rồi, lỡ có 1 tên nào biết đọc chữ lén lên tàu thì sao. Có 1 đứa con nít như Robin trốn thoát thôi mà đã loạn lên cả rồiĐang chiến đấu quay lưng chạy, xếp vào tội đào ngũ, có quyền xử tử luôn. Ko cả lũ kéo nhau chạy hết thì lính đâu mà đánh
xấu là bắn vào tàu di tản ở Ohara á, theo quan điểm của ổng thì là "cần thiết"

^ cái này là poster phần II nhỉ, chờ mãi éo thấy ra phần III
Tôi đang đọc cái méo gì thế này, đừng làm con sâu đục khoét tâm hồn tôi ...![]()
^ để sign 1 trong những bộ hentai huyền thoại mà còn tự nhận tâm hồn trong sáng à![]()

có khi con của lão nào trong đấy thì hàiShanks 1 mình lên tận thánh địa gặp ngũ lão tinh thì bá vãi nhỉ, akainu máu chó canh ở cổng dưới mà cho qua dễ dàng thế à, hay Shanks có dịch chuyển tức thời![]()



Xem ra đô đốc sẽ xen vào trận chiến giữa Kaido và LufChap 907: Chiếc ngai vô chủ
Big Mom và Kaido nói chuyện với nhau qua ốc sên truyền tin.
Big Mom nói rằng Kaido còn nợ bà ta một món nợ, nên Kaido phải lấy thủ cấp của Mũ Rơm để coi như trả nợ.
Kaidou: "Có giỏi thì đến đây, ta sẽ giết luôn cả bà lẫn chúng"
Big Mom nói rằng đây chả phải là một cuộc thảo luận và cúp máy
Tổng bộ Hải Quân đã nghe lén cuộc điện đàn trên và vừa lo vừa tức giận.
Kizaru: "Anh muốn tôi làm gì nào"
Có vẻ Kizaru định tới Wano tuy nhiên thì do chưa biết các "samurai" ở Vương Quốc Wano đó có sức mạnh mạnh đến cỡ nào nên Kizaru vẫn còn chần chừ.
Ngai vàng Pangea được biết tới là "Chiếc ngai vàng vô chủ". Sterry đang chạy tới đó
Nó muốn ngồi lên đó nhưng đã bị các tùy tùng cản lại
Chiếc ngai vàng đó là biểu tượng của hòa bình, là trái tim cua thế giới, không có một vụ vua nào được phép ngồi lên đó cả. Nhưng Sterry vẫn khăng khăng đòi ngồi lên đó.
Shirahoshi bị Thiên Long Nhân Thánh Charloss bắt cóc
Leo định ra ứng cứu thì bị Lucci cản lại.
Lucci: "Nếu ta mà để ngươi qua thì không chừng sẽ xảy ra chiến tranh đấy"
Neptune van xin Thánh Charlos hãy thả con gái ông ra.
Một Thiên Long Nhân khác xuất hiện và đây chính là người từng được hoàng hậu Otohime cứu khoảng gần 20 năm về trước: Thánh Mjosgard, ông ta đánh ngã Charloss.
Ông ta nói rằng mình sẽ cố gắng hết sức để giúp Vua Neptune bảo vệ con gái.
Shanks xuất hiện trước Ngũ Lão Tinh
"Ngươi muốn gì?"
"Bây giờ đang là có hội nghị Reverie mà chuyện chính trị đó chả đáng để ngươi bận tâm nhỉ"
"Bọn ta sẽ dành chút thời gian cho người"
"Cảm ơn"
"Nghe này.'
'Chúng ta có chuyện cần nói, đó là câu chuyện về một hải tặc..."
Hết chap 907.
Tuần sau có vẻ là vẫn có chap mới.
Shank gặp đc ngũ lão tinh thì phải qua ải Akainu và KongShanks 1 mình lên tận thánh địa gặp ngũ lão tinh thì bá vãi nhỉ, akainu máu chó canh ở cổng dưới mà cho qua dễ dàng thế à, hay Shanks có dịch chuyển tức thời![]()

Một Thiên Long Nhân khác xuất hiện và đây chính là người từng được hoàng hậu Otohime cứu khoảng gần 20 năm về trước: Thánh Mjosgard, ông ta đánh ngã Charloss.
Ông ta nói rằng mình sẽ cố gắng hết sức để giúp Vua Neptune bảo vệ con gái.